10 năm trước, thế giới bóng đá cũng sục sôi vì một Bruno Fernandes, nhưng là kẻ máu lạnh ghê tởm đã giết người yêu và bắt cóc con trai

THANH ĐÌNH , 10:05 04/07/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Vào những ngày này, khi tìm kiếm cái tên Bruno Fernandes trên google, kết quả nhận được sẽ là về ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ của MU. Tuy nhiên, lẫn trong số đó là một Bruno Fernandes khác, cựu thủ môn người Brazil hiện ngồi tù với các tội danh bắt cóc và giết người.

Vào một buổi chiều tháng 5/2010 ở Rio de Janeiro, Brazil, nhà đương kim vô địch Flamengo đang bị đối thủ Fluminense dẫn trước 0-2. Phút 90, Flamengo được hưởng quả đá phạt cách khung thành 22m. Như thường lệ, thủ môn của họ, Bruno Fernandes de Souza bước lên.

Không cần lấy đà, anh ta nhẹ nhàng tung ra cú sút bằng chân phải, đưa bóng vọt qua hàng rào và rơi vào góc chữ A trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp phía bên kia. Đó là bàn thắng thứ 4 trong sự nghiệp của thủ môn 24 tuổi.

Thời điểm đó, Bruno Fernandes được coi là một trong những thủ môn xuất sắc nhất Brazil, với những pha cứu thua ngoạn mục và tài năng đá phạt siêu đẳng. Vì vậy, cả xứ sở samba đã rất bất bình khi HLV Carlos Dunga không triệu tập anh ta vào danh sách dự World Cup ở Nam Phi.

10 năm trước, thế giới bóng đá cũng sục sôi vì một Bruno Fernandes, nhưng là kẻ máu lạnh ghê tởm đã giết người yêu và bắt cóc con trai - Ảnh 1.

Bruno Fernandes trong màu áo Flamengo.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, thái độ của người hâm mộ thay đổi. Họ tự thấy may mắn khi Bruno Fernandes không đại diện cho đất nước ở giải đấu danh giá nhất hành tinh. Chỉ 1 tháng sau khi ghi bàn vào lưới Fluminense, thủ môn 24 tuổi bị coi là nghi phạm chính trong sự mất tích của nữ diễn viên kiêm người mẫu Eliza Samudio và con trai.

Bruno Fernandes gặp gỡ Eliza trong một bữa tiệc tình dục vào tháng 5/2009. Tháng 8 năm đó, Eliza nói rằng cô đã có thai. Bruno Fernandes không hề vui mừng khi đón nhận thông tin này bởi đang hẹn hò với cô nha sĩ Ingrid Cavalcanti, trong khi vẫn là chồng của Dayana Coleues, người đã sinh cho anh 2 cô con gái.

Trong nỗ lực thủ tiêu mối quan hệ, Bruno Fernandes cùng bạn hữu đã bắt cóc Eliza, chĩa súng vào đầu để ép cô uống thuốc phá thai. Nhưng hành động này không mang lại kết quả. Tháng 2/2010, Eliza sinh hạ cậu con trai và đặt tên là Bruninho. Cô nuôi con bằng sự giúp đỡ từ bạn bè bởi thủ môn của Flamengo từ chối quyền làm cha và cũng không chu cấp tiền bạc.

10 năm trước, thế giới bóng đá cũng sục sôi vì một Bruno Fernandes, nhưng là kẻ máu lạnh ghê tởm đã giết người yêu và bắt cóc con trai - Ảnh 2.

Bruno Fernandes và chân dung Eliza, người đã bị anh ta chủ mưu sát hại.

Đến một ngày, Bruno Fernandes đột nhiên nói với Eliza, rằng sẽ hỗ trợ nuôi con bằng khoản thanh toán một lần bằng tiền mặt, với điều kiện cô ngừng cung cấp thông tin cho báo chí. Rồi trước khi vào sân trong trận đấu với Goias (mà sẽ là trận cuối của Bruno Fernandes cho Flamengo), anh ta gọi cho người bạn thân Macarrao.

Macarrao tới gặp Eliza, chở cô cùng Bruninho đến địa điểm nhận tiền, là trang trại của Bruno Fernandes cách đó cả trăm cây số. Eliza và con bị giam ở đó trong 1 tuần lễ. Đến ngày 11/06, lại bị đưa tới một ngôi nhà khác ở Belo Horizonte. Tại nơi này, một gã cảnh sát bị sa thải được thuê đã sát hại Eliza. Cậu bé 4 tháng tuổi Bruninho bị đưa đến khu ổ chuột ở ngoại ô.

10 năm trước, thế giới bóng đá cũng sục sôi vì một Bruno Fernandes, nhưng là kẻ máu lạnh ghê tởm đã giết người yêu và bắt cóc con trai - Ảnh 3.

Thủ môn sáng giá của xứ samba tại tòa án.

Ngày 07/07, Bruno Fernandes bị bắt. Đến năm 2013, sau khi đã thu thập đầy đủ bằng chứng, thủ môn của Flamengo bị tuyên phạt 22 năm tù giam vì các tội danh tấn công, bắt cóc và chủ mưu giết người. CLB Flamengo cũng tuyên bố cắt hợp đồng và rút luật sư khỏi vụ việc.

Điều kỳ lạ là năm 2017, Bruno Fernandes tạm thời được ra tù theo lệnh của Toà án tối cao trong thời gian chờ kháng cáo. Nhờ danh tiếng, anh ta nhanh chóng kiếm được hợp đồng mới với Boa Esporte, một đội bóng ở Serie B.

Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ trên khắp cả nước. Họ nói rằng Bruno Fernandes không xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời sau tội ác ghê tởm đã gây ra. 3 nhà tài trợ của CLB Boa Esporte cũng đứng về phía dư luận khi đơn phương cắt hợp đồng.

10 năm trước, thế giới bóng đá cũng sục sôi vì một Bruno Fernandes, nhưng là kẻ máu lạnh ghê tởm đã giết người yêu và bắt cóc con trai - Ảnh 4.

Hình ảnh mới nhất của Bruno Fernandes khi được hưởng chế độ nhà tù mở.

Boa Esporte chỉ thoát được tình huống khó xử khi Tòa án Tối cao lại đưa ra phán quyết mới, rằng Bruno Fernandes phải quay lại nhà tù, sau 5 trận bắt chính và để lọt lưới 4 bàn.

Vào tháng 7 năm ngoái, Bruno Fernandes được chuyển sang chế độ "nhà tù mở". Anh ta phải kiếm được công việc vào ban ngày, sau đó ở trong nhà từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, không được ra khỏi nơi cư trú và trình diện tại nhà tù vào ngày mùng 10 mỗi tháng.

Đội bóng hạng 3 Pocos de Caldas đã chìa tay ra, và thủ môn ghi nhiều bàn nhất lịch sử Flamengo lại được ra sân một lần nữa. Mặc dù vậy, những tiếng la ó, biểu tình phản đối vẫn còn. Và nó vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi Bruno Fernandes giã từ sân cỏ.