Mourinho, vị HLV bị mắc kẹt trong quá khứ

PHỤNG HIẾU , 10:34 29/08/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

MU vừa để thua trận thứ 2 liên tiếp tại Premier League. Còn Mourinho thì vẫn đang tư tưởng về quãng thời gian hoàng kim nhất của mình.

Jose Mourinho giơ 3 ngón tay trước khi khước từ đám phóng viên trong buổi họp báo sau trận đấu với Tottenham. Vị chiến lược gia 55 tuổi muốn nhắc nhở những người chỉ trích ông rằng số danh hiệu Premier League ông giành được (3) nhiều hơn tất cả 19 người đồng nghiệp còn lại.

Hành động của Mourinho không sai. Nhưng vào thời điểm hiện tại, 3 ngón tay của Mourinho không khiến người ta liên tưởng tới 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, mà là 3 bàn thua trong trận đấu với Tottenham, 3 bàn thua trong trận đấu trước đó với Brighton. Phóng viên, bình luận viên nhìn vào thực tại, trong khi Mourinho lại ngủ say trong hào quang quá khứ.

Đây rõ ràng không phải là Mourinho người ta biết. Lúc mới đến với MU, ông lần lượt đẩy đi những "công thần" của đội bóng này. Huyền thoại Wayne Rooney dù liên tục được Mourinho "bơm" vào đầu tư tưởng sẽ trở lại với vai trò là một tiền đạo nhưng rốt cuộc đã phải chuyển tới Everton, tương tự như Zlatan Ibrahimovic, Bastian Schweinsteiger. Mourinho làm vậy không phải là thiếu tôn trọng đối với những cầu thủ có bảng thành tích ít ai sánh bằng đó, đơn giản là bởi ông hiểu họ đã đến giới hạn.

Mourinho, vị HLV bị mắc kẹt trong quá khứ - Ảnh 1.

Mourinho từng là một người như vậy đấy. Ông không nhìn đến những chức vô địch, thành tích trong quá khứ để đánh giá cầu thủ mà chỉ quan tâm đến việc trong tương lai họ sẽ giúp ích gì cho đội bóng. Vậy mà hiện giờ, MU của Mourinho đã lâm vào hoàn cảnh tệ đến mức vị chiến lược gia này phải viện vào những gì mình đã làm được để tự biện hộ cho bản thân.

Đáng buồn cho Mourinho, bóng đá không giậm chân tại chỗ mà liên tục phát triển kể từ khi ông nổi đình nổi đám với Porto và Chelsea. Cũng giống như một cầu thủ đã đi qua sườn dốc của sự nghiệp cần được thay thế bằng một nhân tố trẻ tài năng hơn, HLV dù không đi theo quy luật "tre già măng mọc" nhưng tư tưởng của họ bắt buộc phải thay đổi, phát triển sao cho phù hợp với bóng đá hiện tại.

Mourinho "khoe" ông đã 3 lần vô địch Premier League cùng Chelsea với lối chơi phòng ngự chắc chắn. Thế nhưng những gì MU làm được hiện tại bằng chiến thuật đó thật đáng buồn. 2 trận đấu vừa qua MU để thủng lưới 6 lần, ghi được 2 bàn thắng nhưng đều từ những tình huống thiếu thuyết phục.

Mourinho, vị HLV bị mắc kẹt trong quá khứ - Ảnh 2.

Phòng thủ có vẻ là một lối chơi đã hết thời trong bóng đá hiện tại. Antonio Conte từng làm mưa làm gió với Juventus tại Serie A nhưng đã phải thay đổi tư duy sau những vòng đấu đầu tiên diễn ra không đúng như ý muốn tại Premier League. Tony Pulis, HLV được coi là "cứu tinh" cho những đội bóng nhỏ ở giải đấu hàng đầu nước Anh với triết lý phòng thủ tập trung giờ đang trôi dạt tại giải hạng nhất.

Cũng như cầu thủ, chiến thuật gì đi nữa thì cũng phải có giới hạn. Pep Guardiola không thể thành công ở mọi giải đấu nếu chỉ dùng một tiki-taka. Cái ông hơn nhiều vị chiến lược gia khác là sự thức thời, không ngừng biến đổi. Trong khi đó, Mourinho vẫn đang hi vọng hàng trung vệ với Chris Smalling, Victor Lindelof chơi tốt để hướng đến một kết quả "ít nhất không thua" cho Manchester United.

Bóng đá hiện tại vẫn còn chỗ cho những HLV có bề dày kinh nghiệm nhưng sự bảo thủ thì không. Arsene Wenger cao ngạo là vậy nhưng đã "chết dần" cùng Arsenal vì không chịu thay đổi trong suốt những năm dẫn dắt CLB này. Mourinho dù luôn chê cười Wenger nhưng rõ ràng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Những gì MU đang trải qua hiện giờ là một bài toán khó khiến Mourinho thất bại với tư duy dập khuôn, chậm phát triển. Để tìm ra lời giải, vị chiến lược gia Bồ Đào Nha cần phải sáng tạo hơn thay vì ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những thành công từng gặt hái trong quá khứ cùng Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid.