Jorginho thay đổi, vận mệnh Chelsea cũng thay đổi

Thanh Đình , 15:43 27/08/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Đã có những lo lắng về khả năng phòng thủ của Jorginho. Tuy nhiên, nhạc trưởng 26 tuổi đang nỗ lực để hoàn thiện mình. Và một khi tiền vệ này không còn là “gót chân Achilles”, Chelsea sẽ là ứng viên lớn cho ngôi vô địch.

Cách đây 4 năm, Cesc Fabregas, một chuyên gia chuyền bóng, đã thiết lập kỷ lục ở Chelsea với 144 đường chuyền chính xác trong trận đấu gặp West Brom. Đêm Chủ nhật trước Newcastle, Jorginho còn làm tốt hơn thế, sau khi thực hiện 158 đường chuyền thành công.

Có nghĩa là, cứ bình quân 34 giây, tiền vệ người Italia lại có một đường chuyền đến đúng địa chỉ. Và riêng bản thân anh kiểm soát tới 14,9% thời lượng bóng của cả trận. Nên nhớ rằng cả đội Newcastle chỉ cầm bóng 18,9% và tổng số đường chuyền chính xác là 131.  

Một lần nữa Jorginho tái khẳng định, anh là nhân tố quan trọng nhất để vận hành cỗ máy Chelsea. Trong vai trò nhạc trưởng, tiền vệ 26 tuổi xây dựng giai điệu, tiết tấu và luôn cố gắng thúc đẩy trái bóng lên phía trước nhanh nhất có thể.

Jorginho thay đổi, vận mệnh Chelsea cũng thay đổi - Ảnh 1.

Jorginho đã thực hiện tổng cộng 131 đường chuyền chính xác, giữ bóng chiếm 14,9% thời lượng cả trận.

Thật ra thì những lời ca ngợi về tầm nhìn cũng như khả năng điều phối của Jorginho đã trở nên nhàm chán. Anh ta là một phiên bản khác, trẻ hơn, mảnh mai hơn và ít râu ria hơn, của Andrea Pirlo. Đôi khi người ta cũng nghi ngờ, không biết Maurizio Sarri có nhận lời tới Stamford Bridge hay không nếu không thể mang theo Jorginho, một "HLV thứ hai" trong sân.  

Điều mà các CĐV The Blues quan tâm nhất hiện nay là khi không có bóng, Jorginho liệu có còn tuyệt vời? Những gì đã xảy ra trong trận đấu với Arsenal đã phơi bày sự thật, anh ta chính là điểm yếu lớn nhất. Một tiền vệ án ngữ trước hàng thủ rất cần tính quyết liệt và nền tảng thể lực mạnh mẽ, song Jorginho lại không có.

Jorginho thay đổi, vận mệnh Chelsea cũng thay đổi - Ảnh 2.

Jorginho là nhà lãnh đạo, hay một "HLV thứ hai" trên sân.

Nếu mọi thứ tiếp tục theo hướng này, Jorginho dần trở nên lố bịch. Làm thế nào tiền vệ 26 tuổi có thể tổ chức lối chơi, điều động đồng đội di chuyển tới các vị trí mong muốn trong khi bản thân anh ta lại là gót chân Achilles của đội bóng? Trong trường hợp người chỉ huy dàn nhạc mất đi tiếng nói, dự án "Sarri-ball" sẽ sụp đổ ngay tắp lự.

Thật may là viễn cảnh ấy không xảy ra. Bởi Jorginho đang nỗ lực cải thiện mình. Trong chiến thắng trước Newcastle, ngoài số đường chuyền đáng kinh ngạc, anh còn rất chịu khó tham gia hỗ trợ phòng ngự, và khá hiệu quả.

Cả trận, Chelsea có 4 pha đánh chặn và riêng Jorginho chiếm một nửa trong số đó, đồng thời cũng có 3 cú tắc bóng quan trọng. Đặt cạnh thống kê mùa trước, với bình quân 1,9 tắc bóng và 1,5 đánh chặn mỗi trận, rõ ràng có một sự cố gắng lớn của tiền vệ gốc Brazil.

Jorginho thay đổi, vận mệnh Chelsea cũng thay đổi - Ảnh 3.

Jorginho đã bao phủ diện tích rộng lớn ở khu trung tuyến trong trận gặp Newcastle.

Chưa hết, anh còn thực hiện 8 lần thu hồi bóng, chặn đứng 1 cú sút trong khu cấm địa và gây ấn tượng với sự năng động trong di chuyển. Trước đây N'Golo Kante luôn được ca ngợi về khả năng bao quát phần lớn diện tích trên sân nhờ năng lượng gần như vô tận. Jorginho cũng có thể cung cấp điều tương tự. Đêm Chủ nhật, anh là cầu thủ chạy nhiều nhất đội với 11,4 km (Kante là 11,3). Không hề có sự lười biếng nào ở đây.

Dĩ nhiên Newcastle không phải một đối thủ khó chịu. Với ý đồ phòng ngự, họ cũng không gây ra các mối đe dọa liên tục. Nhưng các dấu hiệu tích cực của Jorginho là có thật. Nó vừa giảm bớt mối lo ngại về công tác phòng thủ, đồng thời giúp duy trì kết cấu hiện tại, với Kante được đẩy cao để tạo nên sự năng động trên tuyến đầu.

Chelsea hiện đang đi đúng hướng và ngày một tốt hơn. Một khi "gót chân Achilles" bị loại bỏ, họ sẽ là ứng viên lớn cho ngôi vô địch.