Một ngày yên ả trước trận chung kết lớn nhất 20 năm của đội tuyển Pháp

ANH TÚ , 15:31 15/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Nhìn những cầu thủ Pháp trước ngày diễn ra trận chung kết, thật chẳng ai tin chỉ tối nay thôi họ sẽ bước vào trận đấu lớn nhất sự nghiệp của mình. Tiếng cười, game, và những buổi nói chuyện không quá 15 phút của Deschamps đang tạo cho các học trò một tâm lý thoải mái trước 90 phút, hoặc có thể 120 phút sinh tử trước Croatia.

Một buổi tối thứ bảy yên ả lại trôi qua trong căn phòng họp ở khách sạn Hyatt Regency nằm ngay giữa lòng thủ đô Moscow. Các cầu thủ vừa dùng xong bữa tối.

"Thêm pasta nữa nhé?", Kylian Mbappe tiếp tục trò đùa vô thưởng vô phạt sau mỗi bữa ăn.

Khác điều, đây là bữa tối cuối cùng trước ngày diễn ra trận chung kết World Cup.

Xung quanh chiếc bàn lớn là 23 cầu thủ của Les Bleus, ngày mai cơn bão sẽ đến, nhưng dường như họ trông chẳng có gì là áp lực. Thay vào đó là sự bình tĩnh đáng nể, những tràng cười rộn rã và vài trò vui của các chàng trai trẻ như Kylian Mbappe hay Benjamin Mendy. Nhìn họ, chẳng ai nghĩ ngày mai 23 con người này sẽ phải gánh trên vai sứ mệnh mang cúp vàng về cho dân tộc sau 20 năm đằng đẵng chờ đợi.

Khi bữa ăn kết thúc, các cầu thủ sẽ di chuyển về phòng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với 11 cầu thủ sẽ ra sân trong trận đấu sắp tới với Croatia - Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez, Paul Pogba, Ngolo Kante, Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Olivier Giroud và Mbappe - sẽ có một buổi họp riêng nữa với huấn luyện viên Didier Deschamps và ngài trợ lý Guy Stephan. 

Giống như những trận đấu trước Argentina, Uruguay và mới đây là Bỉ, hai người này sẽ truyền đạt tư tưởng chiến thuật và nhiệm vụ cá nhân tới từng cầu thủ. Mỗi người có một việc riêng và 11 người có một việc chung, tất cả cần hoàn thành chính xác trong trận đấu một mất một còn với Croatia.

Deschamps là mẫu người không thích thay đổi. Và thói quen nho nhỏ của ông trước các trận đánh lớn cũng không bao giờ đổi thay. Sự quyết tâm hiện ra trên gương mặt các học trò của Deschamps hiện rõ hơn bao giờ hết. Bởi đây là trận đấu mà sống chết họ cũng phải thắng bằng được.

Một ngày yên ả trước trận chung kết lớn nhất 20 năm của đội tuyển Pháp - Ảnh 1.

Niềm hy vọng của người dân Pháp đặt trọn lên vai thầy trò Deschamps.

Khoảng 11h15 sáng hôm ấy, các cầu thủ Pháp rời trại tập trung ở Istra, cách 80 km về phía Tây Bắc thủ đô Moscow để chuẩn bị cho cuộc hành trình thứ bảy, và cũng là cuối cùng của họ tại World Cup năm nay. Chuyến đi đến thủ đô nước Nga chưa bao giờ đặc biệt đến thế. Nhìn từ bên ngoài, dễ dàng nhận ra chiếc xe bus của những nhà á quân Euro 2016 với dòng slogan: "Sức mạnh của bạn, đam mê của chúng tôi. Tiến lên Les Bleus".

Chưa bao giờ các cầu thủ cảm thấy mạnh mẽ như vậy, có lẽ họ cũng cảm nhận được bầu nhiệt huyết từ những cổ động viên đã theo chân họ suốt một tháng trong cuộc hành trình tìm vàng ở xứ bạch dương.

Trên xe bus, bầu không khí vẫn y như 6 trận đấu trước. Pogba là người phụ trách âm nhạc. Chọn tới chọn lui, anh quyết định bật một bài hát của XXXTENTACION, chàng rapper người Mỹ vừa bị bắn chết hồi tháng trước ở Florida. 

Như thường lệ, Pogs luôn chọn cho mình ghế sau cùng, với vài cạ cứng như Varane, Mendy, Corentin Tolisso. Đảo mắt quanh, bạn sẽ lại bắt gặp Griezmann và Dembele đang ngồi kế bên nhau, đầu cắm vào chiếc laptop với game quản lý bóng đá Football Manager.

Dembele cùng Winchester FC, đội bóng anh quản lý trong game, đang có một phong độ rất cao. Trong khi đó, Presnel Kimpembe lại ghiền "Peaky Blinders", một phim truyền hình dài tập của Anh quốc về chủ đề tâm lý tội phạm. Ngoài ra, những series như "Vikings", "Games of Thrones" hay cả "El Chapo" cũng được rất nhiều cầu thủ Pháp lựa chọn. Ở một góc lặng lẽ hơn, Thomas Lemar, Kante, Umtiti và Sidibe cùng Fekir lại chọn bài bạc làm thú tiêu khiển.

Deschamps và cánh tay phải Stephans vẫn luôn là người ngồi đầu xe, chỉ sau mỗi Momo Sanhadji - trưởng ban an ninh của đội tuyển ở World Cup lần này.

Sau bữa ăn trưa, trước khi các cầu thủ trở về phòng nghỉ, Deschamps tập hợp cả đội cho cuộc hội ý nho nhỏ. Tất cả mọi người ngồi cùng nhau và vị huấn luyện viên của họ sẽ giải thích cách vận hành của đối thủ cũng như điểm mạnh, điểm yếu mà Pháp cần khai thác bằng một vài đoạn video mẫu.

Kết thúc, ông tóm chỉ nói ngắn gọn:

"Cuộc sống của các cậu sẽ thay đổi sau ngày mai. Nhớ đấy, trong một trận chung kết World Cup, chỉ kẻ thắng mới được vinh danh. Tôi không yêu cầu các cậu chơi, tôi muốn các cậu thắng. Vậy nên, hãy làm tất cả vì Tổ quốc mình, vì chính các cậu, và người thân và bạn bè các cậu".

Một ngày yên ả trước trận chung kết lớn nhất 20 năm của đội tuyển Pháp - Ảnh 2.

Không khí thoải mái trước trận chung kết của thầy trò Deschamps.

Sau khi các cầu thủ khác về phòng, Deschamps gọi riêng vài cầu thủ chủ chốt như Pogba, Matuidi, Lloris và Griezmann. Tất nhiên, không thể thiếu ngôi sao 19 tuổi Mbappe. Chơi trận chung kết World Cup ở cái tuổi như vậy nhưng trông cậu ta chẳng có gì là lo sợ. 

Lúc này là khoảng gần 11h sáng chủ nhật ở Moscow, sẽ còn hai buổi gặp mặt toàn đội như thế này nữa. Trong buổi sáng, họ sẽ xem thêm một vài video hướng dẫn và thêm một buổi họp nữa trước khi rời khách sạn để tới sân Luzhniki tham dự trận đấu diễn ra vào lúc 18h theo giờ địa phương.

Những buổi nói chuyện của Deschamps không bao giờ kéo dài quá 15 phút. Kể từ sau chiến thắng trước Bỉ vào hôm thứ ba, vị chiến lược gia 49 tuổi liên tục nhắc nhở các học trò "đây sẽ là một nỗ lực cuối cùng". 6 trận đã qua, bao mồ hôi nước mắt đã đổ cũng chỉ đổi lấy 90 phút trên Luzhniki hôm nay.

Laurent Koscienly và Dimitri Payet, hai cầu thủ lỡ hẹn World Cup vì chấn thương sẽ bay tới Moscow từ Paris trên chiếc chuyên cơ của tổng thống Macron. Trước khi lên đường, họ đã gửi một tin nhắn cho các đồng đội: "Mang cúp về cho chúng tôi nhé".

Buổi tối ngày thứ bảy có lẽ sẽ thật ngắn và trằn trọc với vài người, nhưng cũng thật bình thản với số khác. Còn tối nay, các cầu thủ Pháp sẽ bước vào trận đấu lớn nhất sự nghiệp mình...