Mối thù "không thể tha thứ" với Aljamain Sterling tiếp thêm động lực để Petr Yan chạm tới chiếc đai tuyệt đối

AB , 18:45 06/04/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Petr Yan sẵn sàng cho trận gặp Aljamain Sterling vào cuối tuần này.

Chúng ta từng được thấy không ít trường hợp mà tại đó, sự hận thù của các võ sĩ tan biến sau khi thượng đài. Thay vì khiêu khích, họ dành cho nhau sự tôn trọng. Một số thậm chí còn trở thành bạn bè thân thiết.

Dù vậy, đừng hy vọng điều này xuất hiện trong mối quan hệ giữa Petr Yan và Aljamain Streling, bộ đôi đang giữ đai tại hàng gà của UFC sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để tìm ra võ sĩ số 1 của hạng đấu. Yan không hài lòng với những gì Sterling đã làm và coi chiến thắng ở trận đấu tới là nhiệm vụ bắt buộc.

"Tôi không tôn trọng cậu ta ở cả trong lẫn ngoài võ đài", Yan lên tiếng khi được yêu cầu nói ra suy nghĩ của mình về Sterling.

Trước thềm lần chạm trán đầu tiên vào đầu năm ngoái, cả hai không công kích đối thủ quá nhiều. Chúng ta chỉ thấy một ít "võ mồm", những câu từ hạ thấp đối thủ cùng lời hứa sẽ chiến thắng. Ở lần tái đấu, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn nhiều.

Mối thù "không thể tha thứ" với Aljamain Sterling tiếp thêm động lực để Petr Yan chạm tới chiếc đai tuyệt đối - Ảnh 1.

Màn so tài đầu tiên tại UFC 259, Yan là người thi đấu tốt hơn, dẫn trước trên bảng điểm của các giám định trước khi có pha lên gối phạm quy ở hiệp 4 khiến Sterling không thể tiếp tục. Yan không hài lòng, cho rằng đối thủ cố tình "diễn" để khiến bản thân bị xử thua do lỗi phạm quy.

Yan nỗ lực lên kèo tái đấu nhưng buộc phải chờ đối thủ hồi phục chấn thương. Trận đấu được lên nhưng bị hủy vì lý do từ phía Sterling. Phải tới cuối tuần này, Yan mới có cơ hội lên đài để phục thù.

Thực tế, cách đây ít ngày, Sterling cũng có lời khen về kỹ năng của Yan. Tuy nhiên, nhà vô địch tạm thời không cho rằng đây là điều có thể giúp cả hai bớt căng thẳng.

"Tôi sẽ rất vui nếu có thể cho cậu ta no đòn. Đây là lúc cậu ta phải trả giá vì những gì đã nói", Yan chia sẻ, ám chỉ những màn công kích qua lại giữa đôi bên kể từ lần gặp gỡ đầu tiên hồi tháng 3 năm ngoái.

Dù vậy, những tranh cãi của đôi bên không diễn ra liên tục mà nhỏ lẻ, trở nên cao trào vào tháng 10 năm ngoái khi Sterling bất ngờ rút lui vào phút chót khiến Yan phải tranh đai tạm thời của Cory Sandhagen. Ở kèo đấu này, chiến thắng thuyết phục đã thuộc về tay đấm người Nga.

Bất chấp coi Sterling là kẻ thù số 1, Yan vẫn giữa được sự tập trung và có màn trình diễn trên cơ so với Sandhagen. Tay đấm 29 tuổi lấn lướt đối thủ trong phần lớn thời gian trước khi được các giám định chấm thắng với điểm số 49-46. Kết quả này như lời khẳng định của Yan tới toàn hạng gà. Dù Sterling giữ đai tuyệt đối nhưng nhà cái vẫn đánh giá Yan là võ sĩ số 1 thế giới ở hạng 135 lbs.

Mối thù "không thể tha thứ" với Aljamain Sterling tiếp thêm động lực để Petr Yan chạm tới chiếc đai tuyệt đối - Ảnh 2.

"Khi Sterling lặn, điều quan trọng là tôi phải tranh thủ thượng đài cùng đối thủ mạnh nhất có thể để cho mọi người thấy tài năng của bản thân", Yan thừa nhận. "Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch trong đêm đó. Thực tế, tôi không dùng hết khả năng của mình. Tôi có thể dấu tới 10 hiệp. Tôi cảm thấy rất ổn".

Hiểu rằng trận tái đấu với Sterling là điều không thể tránh khỏi, Yan đã chuẩn bị cho cuộc tái đấu ngay khi trận gặp Sandhagen khép lại. Yan muốn một chiến thắng thuyết phục và không để bất kỳ tranh cãi nào xuất hiện.

Yan thừa nhận muốn hạ Sterling theo một kịch bản "tồi tệ" để tay đấm người Mỹ hết cơ hội tham gia các sự kiện PPV. Mục tiêu của Yan là tăng mức sát thương cao nhất có thể trước khi giành được chiến thắng. Yan không có suy nghĩ này khi thượng đài tại UFC, chỉ trừ Sterling.

Và Yan khẳng định đã khắc phục điểm yếu từ lần chạm trán đầu tiên. "Tôi đã dành thời gian để đọc luật. Điều đó sẽ giúp tôi thành công ở lần thượng đài này".

Bản thân Yan cũng không muốn "dính dáng" tới Sterling. Tay đấm 29 tuổi cho hay sẽ lập tức hướng đến đối thủ mới một khi đánh bại được đối thủ này. Hạng gà không phải hạng cân có nhiều "cá mập" nhất UFC, dù vậy thách thức dành cho Yan vẫn rất nhiều một khi nắm trong tay chiếc đai tuyệt đối.

Nhưng trước mắt, Yan chỉ tập trung vào Sterling và chính bản thân mình. "Tôi không quan tâm quá nhiều tới hạng cân", Yan cho hay. "Tôi chỉ tập trung vào bản thân mình. Và lúc này, tôi chỉ nghĩ đến trận đấu với Sterling".

Màn so tài giữa Sterling và Yan sẽ diễn ra vào trưa ngày 10/4.

Aljamain Sterling vứt đai UFC, bật khóc sau chiến thắng tại UFC 259

https://sport5.vn/moi-thu-khong-the-tha-thu-voi-aljamain-sterling-tiep-them-dong-luc-de-petr-yan-cham-toi-chiec-dai-tuyet-doi-20220406180902296.htm