Mẹ Quang Hải kiên nhẫn đứng chờ con, nở nụ cười mãn nguyện dù chưa được "tay bắt mặt mừng"

GN - Sơn Tùng , 21:46 01/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc (1/2), bố mẹ của tiền vệ Quang Hải và người thân đã kiên nhẫn đứng chờ để được gặp con.

Mẹ Quang Hải kiên nhẫn đứng chờ con, nở nụ cười mãn nguyện dù chưa được "tay bắt mặt mừng"  - Ảnh 1.

Mẹ Quang Hải và gia đình chờ đợi để được gặp con trai. Tuy nhiên họ thất vọng khi có dàn bảo vệ ngăn cản

Dù không được trực tiếp tay bắt mặt mừng nhưng cô Dương Thị Cúc vẫn đứng chờ

Mẹ Quang Hải kiên nhẫn đứng chờ con, nở nụ cười mãn nguyện dù chưa được "tay bắt mặt mừng"  - Ảnh 3.

Quang Hải lặng lẽ ra xe, chưa biết có mẹ chờ, anh chưa kiểm tra điện thoại sau trận

Mẹ Quang Hải kiên nhẫn đứng chờ con, nở nụ cười mãn nguyện dù chưa được "tay bắt mặt mừng"  - Ảnh 4.

Cô Cúc nở nụ cười hạnh phúc khi xe bus của đội tuyển đi ra

Mẹ Quang Hải kiên nhẫn đứng chờ con, nở nụ cười mãn nguyện dù chưa được "tay bắt mặt mừng"  - Ảnh 5.

Các tuyển thủ cũng mau chóng ra về

Mẹ Quang Hải kiên nhẫn đứng chờ con, nở nụ cười mãn nguyện dù chưa được "tay bắt mặt mừng"  - Ảnh 6.

ĐT Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Trung Quốc. Quang Hải chơi rất tốt


https://sport5.vn/me-quang-hai-kien-nhan-dung-cho-con-no-nu-cuoi-man-nguyen-du-chua-duoc-tay-bat-mat-mung-20220201215954954.htm