Wu Lei xuất phát từ đầu nhưng không được nhận nhiều bóng. Anh hoàn toàn mờ nhạt trong thời gian có mặt trênsân. Phút 67, Wu Lei rời sân nhường chỗ cho Liu Binbin (Ảnh: Hiếu Lương)
Sau khi rời sân, Wu Lei ngồi ở cabin theo dõi trận đấu. Tâm trạng của tiền vệ sinh năm 1991 chán nản. Ngồi cạnh anh bên phải là tiền vệ nhập tịch Dai Wai-Tsun, rời sân cùng lúc với Wu Lei
Cuối trận đấu, nhóm cầu thủ dự bị của Trung Quốc trở lại cabin kỹ thuật khi tỷ số đã là 0-3 nghiêng về phía tuyển Việt Nam
Hồ Tấn Tài là người mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút thứ 9
Tiến Linh nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 16 với pha đệm bóng cận thành
Sau hai bàn thua liên tiếp, Wu Lei tranh luận với hậu vệ phải Zhang Linpeng
Sau một hồi tranh luận, Wu Lei thất vọng đi lên gần vạch giữa sân chờ giao bóng
Đội tuyển Trung Quốc có một đêm khó khăn ở Mỹ Đình. Họ mất kiểm soát ở trung tuyến, bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành tuyển Việt Nam
Phút 76, Phan Văn Đức có pha sút xa bằng chân trái táo bạo nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút bù giờ thứ 7 hiệp 2, Xu Xin đem về bàn thắng danh dự cho tuyển Trung Quốc. Với tỷ số này, vị trí ở bảng B vòng loại 3 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam và Trung Quốc vẫn không đổi nhưng chỉ có một bên hưởng niềm hạnh phúc đúng ngày mùng 1 Tết cổ truyền