Mẹ phục hồi thần kỳ sau khi mắc COVID-19, huấn luyện viên thủ môn giữ lời hứa lê gối khắp sân

HUY TRƯỞNG , 17:19 03/04/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Kefrem Filipe hứa sẽ quỳ gối lết khắp sân nếu mẹ anh khỏi COVID-19.

Huấn luyện viên thủ môn của CLB Uniao ABC, đội đang tranh chức vô địch giải hạng nhất bang mới đây đã đăng tải lên trang mạng xã hội của mình một đoạn video trong đó anh quỳ gối lết khắp sân vận động Madrugadao, bang Tres Lagoas (Brazil). Lý giải hành động này, anh cho biết đó là lời hứa sau khi mẹ anh vượt qua căn bệnh COVID-19.

Hình ảnh HLV Telo gây xúc động của Telo mới đây trong clip

Hình ảnh gây xúc động của Telo mới đây trong clip

Telo cho biết, mẹ anh, bà Celina, 60 tuổi, xuất hiện những triệu chứng ban đầu của căn bệnh vào đầu tháng 2. Đến ngày 17 cùng tháng, bà Celina nhập viện với 75% phổi đã bị tổn thương. Bà cần được đặt nội khí quản trong phòng ICU vào ngày 28/2.

Chính thời điểm này, gia đình Telo đã làm tất cả để hi vọng bà có thể được cứu sống. "Khi chúng tôi hỏi các y tá, họ nói rằng bệnh viện đã cố gắng hết sức, giờ chỉ có thể chờ xem cơ thể bà ấy có phản ứng hay không. Đối với tôi, phải nghe điều này thật là tuyệt vọng", anh chia sẻ.

Biết được tình hình nghiêm trọng của mẹ mình, Telo đã cầu nguyện với những người trong Giáo hội và quyết định sẽ thực hiện 2 lời hứa nếu bà có thể bình phục. "Tình trạng của bà ấy ngày càng biến chứng tồi tệ hơn. Các bác sĩ đã chẳng thể làm gì hơn. Lúc đó, tôi hứa sẽ xây cho bà ấy 1 căn phòng phía sau nhà và sẽ lê gối trên sân trong một trận đấu ở bang nếu bà ấy khỏi bệnh", vị huấn luyện viên hiếu thảo nói.

Ngay sau lời hứa của Telo, tình hình của bà Celina tốt dần lên. Sau 8 ngày đặt nội khí quản và có phản ứng tốt với thuốc điều trị, mẹ anh đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. "Chúng tôi phải trải qua 60 ngày kinh hoàng để bà ấy chiến đấu vì sự sống của mình nhưng rất may đó là một kết thúc có hậu. Chính các bác sĩ gọi đó là phép màu vì bà ấy đã được cứu".

Mẹ của HLV thủ môn Telo hồi phục một cách thần kỳ sau lời hứa của con trai

Mẹ của Telo hồi phục một cách thần kỳ sau lời hứa của con trai

Sau khi mẹ bình phục, lời hứa tưởng như đã bị lãng quên. Telo quyết định sẽ thực hiện điều đó trong trận đấu thuộc vòng 3 của giải vô địch Mato Grosso do Sul.

"Breno (thủ môn của Uniao ABC) dự định giúp tôi quay video lại. Khi các cầu thủ biết về lời hứa của tôi, họ bắt đầu ủng hộ và vỗ tay. Toàn đội đã cầu nguyện cho mẹ tôi và đó là khoảnh khắc thực sự xúc động", Telo nghẹn ngào.

Huấn luyện viên thủ môn trẻ tuổi cho biết hôm nay anh cảm thấy nhẹ nhõm sau khi phải trải qua những gì theo anh mô tả là "khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời". "Chúng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cha tôi, anh em tôi và tôi cùng nhau cầu nguyện cho bà ấy và thậm chí chúng tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Chúng tôi không muốn mất bà ấy".

"Mẹ tôi đang tập vật lý trị liệu. Bà ấy đang phục hồi mỗi ngày. Tôi tin rằng chỉ khoảng 10, 15 ngày nữa bà ấy sẽ đi lại được và trở lại với cuộc sống bình thường".

Telo từng là thủ môn cho CENE và Comercial ở Mato Grosso do Sum trước khi phải sớm chấm dứt sự nghiệp cầu thủ bởi các chấn thương và vấn đề cá nhân. Anh tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất và bây giờ đang gắn bó với bóng đá ở một vai trò khác, đó là đào tạo các thủ môn trẻ cho CLB Uniao ABC.