COVID-19 gián tiếp giết mòn những giải võ thuật lớn như thế nào? (Kỳ 2: Sự chững lại của MMA)

Phúc Cơ , 12:49 27/03/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Trong khi các giải đấu lớn vẫn tìm được cách sinh tồn, thì các giải đấu nhỏ đã đứng trên bờ vực phá sản. Điều này khiến cho nhiều ông lớn phải đau đầu tìm cách "giải cứu" nguồn cung võ sĩ.

Câu chuyện của Steven Nguyễn

Steven Nguyễn vừa kết thúc buổi tập thứ hai tại Fortis MMA ở Dallas. Đó lúc vào giữa tháng 3, ngay khi bắt đầu đại dịch. Anh và bạn gái chuyển đến từ Wichita, Kansas, vì vậy anh có thể theo đuổi ước mơ trở thành võ sĩ MMA của mình.

Sau khi tập luyện, huấn luyện viên trưởng Sayif Saud của Fortis đã tiếp cận đội và nói với họ rằng phòng tập của họ sẽ đóng cửa trong ít nhất 2 tuần để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, điều đã khiến Steven rất thất vọng.

COVID-19 gián tiếp giết mòn những giải võ thuật lớn như thế nào? (Kỳ 1: ) - Ảnh 1.

Steven Nguyễn đang thể hiện tốt trong thời gian gần đây trong nhiều bộ môn

"Đây là thành phố mới của tôi", anh bày tỏ. "Tôi đã sẵn sàng để được mài giũa và đạt đến những đẳng cấp mới cùng tầm cao mới. Và rồi ông ấy nói rằng chúng ta sẽ phải đóng cửa cho đến khi có thông báo"

Câu chuyện của Steven Nguyễn cũng giống như câu chuyện của nhiều võ sĩ khác trong vài tháng qua. Anh gần như sắp được bước lên một võ đài lớn. Đáng tiếc hiện tại, Steve Nguyễn lại không thể thi đấu vì không còn nhiều công ty vẫn hoạt động trong đại dịch cùng với đó là số lượng võ sĩ cũng có hạn. Do đó, chàng võ sĩ trẻ tuổi dường như đã buộc phải ngồi ngoài kể từ trận thua TKO ở hiệp thứ 3 trước Aalon Cruz vào ngày 30/7/2019.

COVID-19 gián tiếp giết mòn những giải võ thuật lớn như thế nào? (Kỳ 1: ) - Ảnh 2.

Hiện tại Steven vừa trở lại bằng 1 chiến thắng vào tháng 2 tại giải LFA

"Tôi đang ngồi trong căn hộ của mình, thực sự không có nhiều việc phải làm", Steven nói về sự khởi đầu của đại dịch. "Không có tiền, không có đào tạo. Chỉ ngồi ở đây trong một thành phố mới, chỉ có tôi và bạn gái và điều đó thực sự khiến tôi không biết nên làm gì và có chút sợ hãi".

Vấn đề của những giải đấu non trẻ

Các công ty quảng bá, giải đấu MMA như Invicta FC, Titan FC và LFAđã tiếp tục tổ chức các trận đấu của họ vào tháng 6 và tháng 7 năm ngoái.

Cùng thời điểm, California đã mở cửa cho các buổi biểu diễn không có khán giả. Tuy nhiên, chi phí đã tăng lên quá cao khi những nhà quảng bá phải chi trả thêm hóa đơn cho công tác xét nghiệm COVID-19 cùng với các thủ tục đảm bảo khác đã dẫn đến không có doanh thu từ việc bán vé. 

Giám đốc điều hành Andy Foster của Ủy ban thể thao bang California (CSAC) cho biết ông tin rằng sự khác biệt sẽ được cảm nhận nhiều nhất trong MMA là ở sự phát triển của sự đổi mới. 

MMA, vẫn còn là một môn thể thao non trẻ đang không ngừng phát triển với các kỹ năng và chiến thuật mới được thực hiện. Foster, một cựu võ sĩ MMA, cho biết, với việc các phòng tập ở các bang lớn như California và New York vẫn đóng cửa và các võ sĩ thiếu khả năng tập luyện trong các trận đấu, môn thể thao này có thể bị trì trệ nếu xét về sự thăng tiến phát triển.

COVID-19 gián tiếp giết mòn những giải võ thuật lớn như thế nào? (Kỳ 2: Sự chững lại của MMA) - Ảnh 3.

Số phận các giải đấu độc lập nhỏ lẻ đang cực kỳ bấp bênh

COVID-19 đã giáng một đòn mạnh xuống những phòng tập và những giải đấu nhỏ lẻ, nơi phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu hoạt động hàng tháng. Các giải đấu, phòng tập này cũng góp phần rất lớn vào hệ sinh thái võ thuật thể thao thế giới. Chúng là nguồn cấp võ sĩ, nguồn nuôi và cũng là nguồn quảng bá sàng lọc cơ bản cho các giải đấu lớn.

Nếu các phòng tập rơi vào trì trệ, các võ sĩ sẽ phải mất thời gian làm quen trở lại với guồng quay ban đầu, đồng nghĩa họ cũng bị bỏ phí đi một năm tuổi trong sự nghiệp của họ. Thậm chí, với nhiều võ sĩ, việc phải ở nhà cả một năm không thể tập luyện cũng dường như đồng nghĩa với câu chuyện giải nghệ sớm vì nhiều thứ chi phí phải trang trải khác.