Mất Messi, Barcelona ế vé trong trận mở màn La Liga ở Camp Nou

HUY TRƯỞNG , 19:53 13/08/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sự ra đi của Lionel Messi là một tổn thất lớn cả về mặt tinh thần lẫn kinh tế cho Barcelona.

Theo thông tin được tờ AS cung cấp, chỉ có 15.820 người hâm mộ "đặt chỗ" ở Camp Nou trong trận mở màn mùa giải mới của Barcelona gặp Real Sociedad, dù theo ban tổ chức, khoảng 28.803 cổ động viên có thể tới sân vào Chủ nhật. Điều này đồng nghĩa với việc câu lạc bộ sẽ không phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu để xác định xem ai sẽ có vé như ý tưởng ban đầu.

Mất Messi, Barcelona ế vé trong trận mở màn La Liga ở Camp Nou - Ảnh 1.

Messi rời đi, người hâm mộ cũng "theo chân" anh

Kể từ tháng 3/2020, đây là lần đầu tiên khán giả được phép trở lại sân vận động do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Trớ trêu thay, màn trình diễn cuối cùng của siêu sao người Argentina tại Nou Camp cũng là trận đấu với Real Sociedad hồi tháng 5 vừa qua.

Có vẻ như nhiều người hâm mộ "Gã khổng lồ xứ Catalonia" không còn mấy mặn mà với mùa giải mới. Bất chấp những động thái đầy cố gắng đến từ phía lãnh đạo đội bóng, Barcelona mới chỉ bán được một nửa số vé của vòng đấu đầu tiên, trong bối cảnh La Liga mùa giải 2021/2022 sẽ chính thức khởi tranh cuối tuần này.

Mất Messi, Barcelona ế vé trong trận mở màn La Liga ở Camp Nou - Ảnh 2.

Messi giờ đã là người của PSG

Cảm xúc thờ ơ của người hâm mộ Barca là điều hoàn toàn có thể thông cảm, bởi lẽ chưa nhiều người sẵn sàng cho kỷ nguyên mới mà không có cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ. 

Ngay cả khi dịch bệnh ngày càng lây lan nhanh chóng, rất ít người có thể tưởng tượng rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ đặt chân đến Camp Nou trong hơn một năm qua, thậm chí, đó là lần cuối cùng họ được chiêm ngưỡng Lionel Messi khoác áo Barca.

Tờ AS cũng bày tỏ quan điểm: "Nếu thờ ơ là sự xúc phạm tồi tệ nhất thì các cổ động viên đang gửi thông điệp rõ ràng đến câu lạc bộ, những người bắt đầu mùa giải vào Chủ nhật với nhiều vấn đề cực kỳ nghiêm trọng".