Markieff Morris "đá đểu" Nikola Jokic: "Thử nhận cú húc từ một thằng béo nặng 136kg vào đằng sau đi"

HUY PHẠM , 12:59 07/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

NHM và giới chuyên môn đều bất ngờ trước quãng thời gian nghỉ thi đấu lên tới hơn 3 tháng của Markieff Morris sau cú húc của Nikola Jokic.

Với những người hâm mộ NBA, chắc hẳn ai cũng đang ngong ngóng ngày trở lại của Markieff Morris - tiền phong thuộc đội bóng Miami Heat. Tuy nhiên sự mong đợi này không phải tới từ những đóng góp chuyên môn, phần lớn NHM đều tò mò và tỏ ý nghi ngờ về chấn thương mà cầu thủ này gặp phải sau cú xô ngã từ đằng sau của Nikola Jokic.

Markieff Morris "đá đểu" Nikola Jokic: "Thử nhận cú húc từ một thằng béo nặng 136kg vào đằng sau đi" - Ảnh 1.

Chấn thương của Markieff Morris nhận nhiều sự nghi hoặc từ phía NHM

Nếu người hâm mộ đã quên thì câu chuyện trên diễn ra vào đầu tháng 11, Markieff Morris đã có tình huống cố tình chơi bẩn khi húc vào phần sườn của Nikola Jokic và bỏ đi. Nikola Jokic sau đó cũng đã chạy đuổi theo và xô ngã Markieff Morris từ phía đằng sau. Tình huống trên đã khiến tiền phong bên phía Miami Heat vắng mặt tới 30 trận đấu liên tiếp. Được biết chấn thương phần cổ là món quà mà Markieff Morris nhận được từ Nikola Jokic.

Ở thời điểm hiện tại, Miami Heat vẫn chưa có bất cứ thông báo chính thức nào về khoảng thời gian quay trở lại sàn đấu của cầu thủ 32 tuổi. Điều này khiến Markieff Morris và hình ảnh của anh có phần mờ nhạt với NHM. Tuy nhiên với bài viết mới nhất trên trang Twitter cá nhân, Markieff Morris một lần nữa lại nhận được sự chú ý từ phía NHM khi nói Nikola Jokic là một thằng béo.

"Điều này không hoang đường tí nào đâu. Đấy là một chấn thương nghiêm trọng đấy! Thử tưởng tượng bị một thằng béo nặng gần 136 kg chạy hết tốc độ và tông thẳng vào cột sống của bạn đi! Dù sao thì tôi cũng sẽ trở lại sớm như tôi đã từng nói", Markieff Morris trả lời Legion Hoops khi nói rằng chấn thương của anh là khó tin.

Toàn cảnh vụ xô xát cuối trận Denver Nuggets và Miami Heat

Quả thật đối với Markieff Morris, việc người hâm mộ và giới mộ điệu nghi ngờ chấn thương của tiền phong 32 tuổi là sự xúc phạm với riêng cá nhân anh. Ở thời điểm vụ xô xát diễn ra, ít ai nghĩ Markieff Morris lại có thể bị dính một chấn thương nghiêm trọng tới như vậy. 

Tuy nhiên với một trung phong cao 2m11 và nặng gần 130kg như Nikola Jokic, cú xô ngã từ đằng sau mà đối phương bị mất cảnh giác rõ ràng sẽ mang tới những chấn thương nguy hiểm cho cột sống, đặc biệt là phần cổ.

Ở thời điểm hiện tại, sự căng thẳng tới từ cả hai cũng đã không còn hoặc nó sẽ trực chờ bùng cháy khi Markieff Morris trở lại sân và đối đầu với Nikola Jokic. Tuy nhiên câu chuyện đó sẽ diễn ra ở thì tương lai, còn ở thì hiện tại, Markieff Morris vẫn sẽ tiếp tục ngồi ngoài dưỡng thương cho tới khi nào bản thân có thể quay trở lại sàn đấu.

Cú húc cực mạnh từ phía sau của Nikola Jokic khiến Markieff Morris ngồi ngoài 30 trận và đó chưa phải là con số cuối cùng

Những xô xát xảy ra tại NBA cũng không còn quá xa lạ, đây cũng là một phần gia vị giúp cho giải đấu thêm tính chất cạnh tranh và thu hút sự theo dõi, hiếu kỳ từ phía khán giả. Sự quan tâm tới một cầu thủ vắng mặt 30 trận đấu liên tiếp như Markieff Morris là mình chứng cho điều đó. Chỉ cần "đá đểu" Nikola Jokic và giải thích về tình trạng chấn thương của bản thân, tiền phong 32 tuổi lại nhận được sự quan tâm của NHM.

Trước khi khơi mào lại vụ việc với Nikola Jokic trên Twitter, Markieff Morris cũng tuyên bố bản thân đang dần hồi phục và sẽ sớm trở lại sàn đấu. Ở thời điểm xảy ra va chạm, Markieff Morris bị NBA phạt 50.000 USD vì hành vi phản tinh thần thể thao với Nikola Jokic. Ở phìa ngược lại, trung phong toàn năng của Denver Nuggets bị cấm thi đấu 1 trận. Jimmy Butler cũng bị liên luỵ với án phạt 30.000 USD vì khiến cho căng thẳng leo thang.