Lý giải nguyên nhân Kevin Durant mang họ của mẹ và những ám ảnh về tuổi thơ nghèo khó

Quang Nhật , 15:07 05/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của NBA hiện tại, Kevin Durant có những năm tháng tuổi thơ sống trong nghèo khổ đến không ngờ.

Kevin Durant là một trong những tay ném toàn diện nhất tại NBA ở thời điểm hiện tại. Khả năng phòng ngự và tấn công đỉnh cao cùng hai chức vô địch NBA giúp anh trở thành cầu thủ được mọi đội bóng săn đón. Ngoài sự toàn diện trong thi đấu, Kevin Durant còn được biết đến là một cầu thủ có vóc dáng mảnh khảnh đến kỳ lạ.

Kevin Durant được sinh ra tại một thị trấn nhỏ ngoại ô Washington, nơi có đến 80% hộ nghèo. Gia đình của MVP năm 2014 cũng không phải là một ngoại lệ. Bố của Kevin Durant rời bỏ gia đình khi anh chỉ vừa 1 tuổi, và tuổi thơ thiếu ăn thiếu mặc đã tạo nên một thiếu niên gầy gò, cao lênh khênh. Kevin Durant vẫn giữ vóc dáng đó cho đến ngày hôm nay.

Lý giải nguyên nhân Kevin Durant mang họ của mẹ và những ám ảnh về tuổi thơ nghèo khó - Ảnh 1.

Bố bỏ đi từ bé, Kevin Durant và em trai lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ đơn thân. Cả 3 người sống trong một trị trấn rất nghèo, và thiếu cơm ăn áo mặc

Có đến gần một phần ba trẻ em da màu lớn lên mà không có được tình yêu thương của người bố và Kevin Durant là một trong số đó. Ông Wayne Pratt, bố của Kevin đã rời bỏ gia đình khi anh chỉ vừa được 1 tuổi. "Mẹ đơn thân, 21 tuổi, 2 đứa con trai", Kevin Durant mô tả hoàn cảnh khi đó của mẹ anh là bà Wanda Durant. Chính vì người bố bỏ đi, tiền phong của Nets đã lấy họ của anh theo người mẹ thân thương.

Bà Wanda Durant đã rất chật vật để nuôi nấng hai con trai. Họ thường xuyên phải chuyển chỗ ở vì công việc của người mẹ đơn thân Wanda rất bấp bênh. "Không giường, không nội thất, phải ngủ dưới sàn. Cả 3 mẹ con chúng tôi ôm nhau để sưởi ấm", Kevin Durant bồi hồi về tuổi thơ khốn khó. Không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, mà sự thiếu thốn tình thương từ bố còn tác động đến cuộc sống vật chất của mẹ con nhà Durant.

Khi Kevin Durant đã trở thành nhà vô địch NBA, những lo toan lúc tuổi thơ vẫn ám ảnh anh. Trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch ở quê nhà, Kevin bâng khuâng: "Mẹ tôi lúc còn trẻ không thể đi dự những dịp vui như thế này, vì bà luôn phải lao đầu vào kiếm tiền để trang trải". Những ngày tháng lao động vất vả của người mẹ đơn thân Wanda Durant đã đơm hoa kết trái, khi con trai bà đã trở thành một nhà vô địch.

Lý giải nguyên nhân Kevin Durant mang họ của mẹ và những ám ảnh về tuổi thơ nghèo khó - Ảnh 2.

Bà Wanda Durant đã rất vất vả để có thể nuôi nấng các con trai. Sự thành công vang dội của Kevin Durant chính là món quà rất lớn đối với người mẹ này

Hơn 10 năm sau khi bỏ đi, ông Wayne Pratt đã trở lại để làm lành với bà Wanda Durant. "Khi đó tôi thật nông nổi, ích kỷ và thiếu chín chắn", ông Wayne nói về việc bỏ rơi gia đình. Sau khi tái hợp với mẹ con Durant, ông Wayne Pratt đã dành thời gian chăm lo và bù đắp cho gia đình. Chính ông là người đã định hướng cho con trai Kevin trở thành một cầu thủ bóng rổ và tạo điều kiện cho Kevin được tập luyện ở môi trường chuyên nghiệp.

Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Sau khi nhận ra được lỗi lầm, ông Wayne Pratt vẫn cố gắng chỉnh sửa những ngày tháng lầm lỡ đó. Kevin Durant cho biết đến thời điểm hiện tại, bố ruột của anh vẫn đi làm hằng ngày để kiếm tiền sinh hoạt mà không dựa vào những đồng lương triệu đô của Kevin. Ông Wayne chọn cách đứng sau mọi ánh đèn của người con trai để chuộc lỗi cho những tháng ngày lúc còn trẻ.

Lý giải nguyên nhân Kevin Durant mang họ của mẹ và những ám ảnh về tuổi thơ nghèo khó - Ảnh 3.

Ông Wayne đã làm lành với mẹ con Durant. Giờ đây mối quan hệ giữa ông và con trai Kevin là rất tốt

Từ một cậu bé mất tất cả, giờ đây Kevin Durant đã trở thành mục tiêu vươn tới của mọi đứa trẻ nghèo khó trên hành tinh. Mặc dù đang sinh sống trong một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc với gia đình hiện tại, thế nhưng Kevin Durant vẫn không thể quên được những ngày tháng khốn khó khi xưa.

Qua câu chuyện của Kevin Durant, có thể thấy rõ một chân lý rằng dù có bao nhiêu tiền tài, danh vọng thì gia đình vẫn luôn là nơi để trở về.