Loic Desriac giành chiến thắng trong sự ngả mũ thán phục

Chặng thi đấu kinh điển từ Phan Rang đi Đà Lạt vào sáng 27-4 đã phân định cục diện đường đua rõ ràng hơn. Cánh cửa hướng đến vinh quang chung cuộc đang mở rộng chào đón Loic Desriac cùng các đồng đội.

Sáng nay (27/04), cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 - 2021, Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng, HTV - Tôn Đông Á tranh tài chặng 19, từ Phan Rang đến Đà Lạt. Lộ trình 117 km cùng 2 ngọn đèo, Ngoạn Mục và Prenn, sẽ là thử thách khốc liệt nhất cho tham vọng riêng của mỗi ekip trong bối cảnh tất cả danh hiệu chung cuộc vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Trước giờ xuất phát, tình thế dành cho ekip TP. Hồ Chí Minh còn mỗi phương án tấn công tổng lực. Bởi chỉ như vậy mới có thể tạo đột biến rõ ràng. Với Bike Life Đồng Nai, lý thuyết là cần phòng ngự chắc chắn để bảo vệ thành quả, nhưng nếu bị động cũng hứa hẹn gặp nhiều bất lợi. 

Hòa trong thế trận đó, Dược Domesco Đồng Tháp và Tập đoàn Lộc Trời An Giang sẽ nương theo những gì đang xảy ra, có những toan tính và tận dụng cơ hội thực hiện những mục tiêu riêng của mình.

Loic Desriac giành chiến thắng trong sự ngả mũ thán phục - Ảnh 1.

Đoàn đua chinh phục đèo Ngoạn Mục - thử thách lớn nhất cho các tay đua

Vào đến chân đèo Ngoạn Mục, nhóm đầu gồm 11 tay đua tiến lên trước hết, khoảng 1 phút sau là đoàn đông. Không ngoài dự đoán, pha tấn công đầu tiên trên đèo đến từ ekip TP. Hồ Chí Minh Vinama, Nguyễn Dương Hồ Vũ một mình vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên đó chỉ là một đòn nhử nhằm triệt tiêu phần nào sức mạnh các đối thủ, bởi khi cách đỉnh đèo khoảng 3 km, nhóm phía sau đã đuổi kịp. 

Và tay đua chinh phục đỉnh đèo đầu tiên, không ai khác ngoài Javier Perez. Đó là màn so kè quyết liệt với tay đua đang giữ Áo Đỏ tạm thời, cũng là người cán đỉnh đèo thứ 2 - Nguyễn Phạm Quốc Khang. Giành được lần lượt 30 điểm và 25 điểm cho hai vị trí nhất nhì đèo loại I, khoảng cách giữa Quốc Khang và Javier khi đó chỉ còn 3 điểm. Áo Vàng Loic Desriac cũng cán đỉnh đèo ngay sau đó.

Loic Desriac giành chiến thắng trong sự ngả mũ thán phục - Ảnh 2.

Javier Perez chinh phục đỉnh Ngoạn Mục đầu tiên, khẳng định là chân đi đèo số 1

Nếu như diễn biến ở đèo Ngoạn Mục là nơi so tài thật sự của các chân leo đèo cự phách, thì đến đèo Prenn mới là bước ngoặt thay đổi tất cả. Loic cùng đồng đội giữ vững chiến trận phòng ngự trong thế chủ động từ sau khi xuất phát đến khi vào lòng đèo Prenn. Khi cách đỉnh đèo Prenn khoảng 2 km, nhóm đầu chỉ còn 5 tay đua. 

Đó là đại diện của các ekip khác nhau, gồm Javier, Loic, Nguyễn Hoàng Giang, Võ Thanh An, Nguyễn Quốc Bảo. Học trò HLV Đặng Ngọc Tú đã uyển chuyển thay đổi từ nhu sang cương vào đúng thời điểm phù hợp nhất, đúng vị trí thuận lợi nhất. Cú nhấn bàn đạp rồi vượt qua Javier khi tay đua này có phần hụt hơi ở gần đỉnh đèo của Loic đã thuyết phục tất cả. Và vạch đích cũng chỉ còn cách đỉnh đèo 3km nữa. Theo giới chuyên môn nhận xét, tay đua nào vượt lên đèo Prenn đầu tiên thì khả năng thắng chặng lên đến hơn 90%. Loic Desriac khẳng định điều đó chính xác đến 100%.

Thành phố ngàn hoa Đà Lạt một lần nữa chào đón pha solo độc nhất tiến qua đích đầu tiên, như một lời khẳng định sức mạnh tuyệt đối của tay đua đang mặc Áo Vàng. Loic Desriac đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng đội đã luôn hỗ trợ anh. "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chiến thắng chặng đua đầy cam go này. Đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để sẵn sàng vào giải năm nay. Hôm qua là ngày nghỉ, nên tôi đã có những sự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về đối thủ Javier để biết rõ phong cách thi đấu. Cú nhấn bàn đạp quyết định tấn công đúng thời điểm ở đỉnh đèo Prenn giúp tôi có chiến thắng".

Loic Desriac giành chiến thắng trong sự ngả mũ thán phục - Ảnh 3.

Thắng đèo Prenn, Loic Desriac độc diễn về đích tại TP Đà Lạt

Kết quả hôm nay cũng cố thêm phần chắc chắn cho khả năng Loic Desriac giữ Áo Vàng khi về đến hội trường Thống Nhất. Khoảng cách giữa cua-rơ người Pháp với tay đua xếp sau đã lên 57.86 giây. Vị trí nhất đồng đội chung cuộc cũng được ekip Bike Life Đồng Nai giữ vững. Trong khi đó, Áo Đỏ đã thuộc về Javier Perez (hơn tay tay đua xếp thứ 2 là Nguyễn Phạm Quốc Khang đến 9 điểm). Áo Xanh vẫn trong tay Nguyễn Tấn Hoài.

Vào lúc 8h sáng mai (28/04), cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021, Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng, HTV - Tôn Đông Á tranh tài ở điểm hẹn quen thuộc: đua vòng quanh hồ Xuân Hương (Tp Đà Lạt). Những diễn biến hấp dẫn chặng đua sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV9, HTV Thể thao, kênh Youtube HTV Sports, trang Fanpage HTV Thể thao và ứng dụng di động HTVC.

Những hình ảnh ấn tượng tại chặng 19:

Loic Desriac giành chiến thắng trong sự ngả mũ thán phục - Ảnh 4.

Ảnh: HTV