Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ trả 2 tỷ cho Vĩnh Phúc, đề nghị Liên đoàn rút án phạt

Thùy Dung , 15:27 27/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mới đây, hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ đã lên tiếng về những lùm xùm xung quanh án phạt từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Hồi đầu tháng 3 năm nay, Kim Huệ cùng Thu Hoài, Ninh Anh, Phương Anh đã nộp đơn xin nghỉ ở CLB bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương với ý định về khoác áo đội bóng chuyền đang thi đấu tại Giải hạng A toàn quốc - Bamboo Airways Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, các bên liên quan đã không tìm được tiếng nói chung nên Kim Huệ cùng 3 học trò của mình vẫn ở lại tiếp tục cống hiến trong màu áo đội bóng chuyền ngành Ngân hàng.

Trong ngày khai mạc Vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021, Liên đoàn Bóng chuyền (VFV) đã ra quyết định cảnh cáo HLV Phạm Kim Huệ và 3 VĐV Nguyễn Thu Hoài, Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Ninh Anh, vì lý do "Việc chuyển nhượng HLV, VĐV bóng chuyền làm ảnh hưởng đến các hoạt động của bóng chuyền Việt Nam".

Tuy nhiên, Kim Huệ khẳng định mình không sai phạm. Cô đã hoàn trả 2 tỷ đồng cho phía Vĩnh Phúc và nhà tài trợ khi 2 bên không thể đến được với nhau. Cùng với đó, cô yêu cầu VFV rút lại quyết định kỷ luật vì không có căn cứ.

"Trên thực tế, giữa chúng tôi và Vĩnh Phúc chưa hề có hợp đồng. Khi làm việc chúng tôi cũng khẳng định cần chấm dứt hợp đồng với Công thương mới có thể sang ký hợp đồng với Vĩnh Phúc. Phía nhà tài trợ Vĩnh Phúc yêu cầu hoàn trả tiền, đồng thời yêu cầu chúng tôi bồi thường gấp 3 số tiền đã nhận. Chúng tôi đã làm đơn đầy đủ theo yêu cầu của họ và ngày 25/3 đã hoàn trả. Nhưng họ không đồng ý và gửi đơn lên Liên đoàn. Khi họ chuyển tiền, họ cũng ghi nội dung để hỗ trợ thanh lý hợp đồng, chúng tôi không thanh lý được nên đã hoàn trả chứ không có chuyện chúng tôi lừa đảo", Kim Huệ chia sẻ.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: 'Liên đoàn đưa ra án phạt một chiều, làm ảnh hưởng đến danh dự chúng tôi' - Ảnh 1.

Kim Huệ bất ngờ nhận án phạt cảnh cáo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (Ảnh: Thùy Dung)

Kim Huệ tỏ ra rất bức xúc trước án phạt này và quyết tâm theo đuổi vụ việc này đến cùng. Chia sẻ với báo giới trong sáng 27/4, Kim Huệ cho biết: "Liên đoàn chỉ dựa vào đơn tố cáo của Bamboo Airways tố trong khi chưa hề gặp gỡ, trao đổi. Thực tế chúng tôi chưa hề có ký kết nào với bên đó. Chưa hề có tranh chấp để họ nói chúng tôi lừa đảo. Theo thông lệ, các bên được thoả thuận thoải mái, chỉ ký mới có hiệu lực. Trên thực tế chúng tôi chưa ký gì hết.

Hôm 24/4, chúng tôi được mời lên nhưng không hề biết VFV mời cả đại diện Vĩnh Phúc. Phía Liên đoàn không giải đáp được tại sao chúng tôi bị kỷ luật mà ép chúng tôi nhận quyết định kỷ luật đó trước mặt đại diện Vĩnh Phúc, và buộc phải ký nhưng chúng tôi không đồng ý. Phía đại diện Vĩnh Phúc nói đề nghị nếu không chấp nhận án phạt sẽ có quyết định kỷ luật nặng hơn. Chúng tôi yêu cầu nếu muốn kỷ luật phải có cơ sở. 

Anh Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn nói việc không ký là việc của chúng tôi, còn những người chứng kiến ký là được rồi. Trước khi kết thúc, anh Thành nhấn mạnh đây là cuộc họp nội bộ, không được công khai báo chí. Tuy nhiên tôi nói đây là danh dự của tôi, tại sao không cho báo chí vào cuộc".

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: 'Liên đoàn đưa ra án phạt một chiều, làm ảnh hưởng đến danh dự chúng tôi' - Ảnh 2.

Kim Huệ cho rằng án phạt của Liên đoàn đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến danh dự cá nhân cô (Ảnh: Thùy Dung)

Nói về quá trình làm việc với phía đội bóng chuyền Bamboo Airways Vĩnh Phúc, nữ hoa khôi bóng chuyền bộc bạch: "Ngày 9/3 chúng tôi làm việc với Vĩnh Phúc. Theo yêu cầu của họ, chúng tôi có viết đơn đề nghị với TGĐ Bamboo Airways xin được đến đầu quân cho đội bóng này. Theo thoả thuận, hợp đồng của chúng tôi có thời hạn 3 năm, tôi là HLV được 4 tỷ. Trong khi đó, Thu Hoài được 3 tỷ còn Ninh Anh và Phương Anh được 2 tỷ. 

Ngày 11/3, chúng tôi viết đơn gửi đơn gửi ban lãnh đạo đội bóng chuyền Ngân hàng Công thương xin nghỉ. Ngày 15/3, phía Vĩnh Phúc chuyển tiền, tôi được tạm ứng 2 tỷ, còn 3 VĐV được nhận đủ. Sau khi Công thương nhận đơn, liên đoàn gọi cho tôi báo đã nhận được danh sách gửi đăng ký từ ngày 9/3 thi đấu cho họ. 

Với thời gian chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ đến khoảng 30-45 ngày, nhận thấy chừng ấy thời gian không đủ đảm bảo để chúng tôi được thi đấu cho Vĩnh Phúc nên chúng tôi có trao đổi lại với họ. Tuy nhiên, họ đã làm rùm beng lên và làm hợp đồng buộc chúng tôi phải ký. 

Với việc cho rằng uy tín của mình bị tổn hại nghiêm trọng, nữ hoa khôi bóng chuyền cho biết cô sẽ nhờ Luật sư vào cuộc để quyết tìm ra chân tướng sự việc, bảo vệ danh dự cá nhân mình.