Leon Edwards: Tôi xứng đáng tranh đai ở lần thượng đài tới

AB , 23:45 14/03/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Dù không có được kết quả như ý trong ngày trở lại võ đài, Leon Edwards vẫn cho rằng bản thân xứng đáng cho một suất tranh đai.

Trưa ngày 14/3, Leon Edwards đã bước vào màn so tài với đối thủ Belal Muhammad sau 20 tháng phải ngồi ngoài vì những lý do khác nhau. Tuy nhiên, tay đấm 30 tuổi lại có đòn chọc mắt phạm quy khiến đối thủ không thể tiếp tục, buộc trọng tài phải tuyên cuộc đối đầu là No Contest.

Sau trận, Edwards đã gửi lời xin lỗi tới Muhammad nhưng khẳng định không muốn tái đấu cùng anh này.

Leon Edwards: Tôi xứng đáng tranh đai ở lần thượng đài tới - Ảnh 1.

Pha chọc mắt phạm quy của Edwards trước Muhammad

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Belal Muhammad. Tôi trở lại sau hơn một năm rưỡi ngồi ngoài và đã chuẩn bị rất kỹ. Kết quả trên khiến tôi không hài lòng. Dù sao, tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.

Tôi không nghĩ bản thân cần gặp lại anh ta. Trận trước, tôi chỉ đồng ý đấu với anh ta vì những người khác đều từ chối. Còn trận vừa qua, tôi rõ ràng đã thắng và tôi không nghĩ mình cần gặp lại anh ta. Tôi cần phải tiến lên phía trước".

Trước khi nhận về kết quả không mong muốn trước Muhammad, Edwards đã có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp và đang đứng thứ 3 ở hạng bán trung UFC. Võ sĩ người Anh cho rằng những gì đã là là đủ để bước vào một trận tranh đai.

Leon Edwards: Tôi xứng đáng tranh đai ở lần thượng đài tới - Ảnh 2.

Edwards tuyên bố không muốn gặp lại Muhammad

"Tôi đang trong chuỗi 8 thắng liên tiếp, dài thứ 3 lịch sử hạng cân, sau Kamaru Usman và Georges St-Pierre. Tôi thuộc về trận tranh đai vô địch. Tôi đã nỗ lực hết mình kể từ thất bại trước Kamaru Usman (2015). Tôi đã chạm trán với rất nhiều võ sĩ. Tôi cảm giác mình xứng đáng với trận tranh đai vào lúc này. Tại sao tôi phải đấu tiếp cả chục trận nữa để được trao cơ hội đó chứ. Tôi xứng đáng tranh đai trong lần thượng đài tới".

Tuy nhiên, nhiều khả năng mong muốn của Edwards sẽ không được Chủ tịch Dana White đáp ứng. Cách đây ít ngày, ông trùm của UFC hứa để Edwards đối đầu với nhà vô địch trong trường hợp anh này thắng được Muhammad. Tuy nhiên, võ sĩ sinh năm 1991 đã không thể hoàn thành yêu cầu này.

Leon Edwards: Tôi xứng đáng tranh đai ở lần thượng đài tới - Ảnh 3.

Edwards muốn được tranh đai ở lần thượng đài tới