LeBron James “ngấy tận cổ” cảnh đội nhà bị lội ngược dòng

Mây , 20:21 29/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Có vẻ như LeBron James đã không thể chấp nhận nổi thảm cảnh Los Angeles Lakers liên tục bị đối thủ lội ngược dòng.

Một mùa giải tệ hại của Los Angeles Lakers đang dần đi đến hồi kết. Càng chua xót hơn khi phong độ của họ cứ ngày một đi xuống trong khi NBA đang đi vào chặng nước rút cực kỳ quan trọng. Trận thua trước đối thủ trực tiếp New Orleans Pelicans (28/3 giờ Việt Nam) không chỉ là đòn đau giáng mạnh vào tham vọng trở lại vị trí tranh vé thẳng tới Playoffs mà còn khiến LeBron James thực sự chán chường.

Los Angeles Lakers bị lội ngược dòng dù dẫn trước 23 điểm

Los Angeles Lakers khởi đầu trận đấu cực kỳ hứng khởi. Bộ ba LeBron James, Russell Westbrook cùng Malik Monk liên tục xuyên phá hàng phòng ngự chủ nhà từ mọi cự ly. Mọi thứ còn diễn ra trơn tru hơn nữa trong hiệp hai khi đội khách tấn công mượt mà một cách lạ lùng. 

LeBron James bước vào phòng thay đồ nghỉ giữa giờ khi mang về 14 điểm, vượt mốc 37 ngàn điểm cũng như chiếm lấy vị trí thứ 2 từ tay Karl Malone về số lượng tình huống ghi điểm thành công trong hiệp đấu này. 

Dưới ngọn cờ đầu sừng sững của mình, đại diện của thành phố thiên thần thi đấu thăng hoa với hiệu suất đạt tới con số 73,7% đáng ngỡ ngàng. Đoàn quân dưới trướng HLV Frank Vogel thậm chí còn sở hữu khoảng cách dẫn trước 23 điểm cực kỳ an toàn.

Tuy nhiên mọi chuyện trở thành thảm họa đối với Lakers khi họ chẳng thể kết liễu được đối thủ. Gặp lại những người từng ruồng bỏ mình hay cụ thể hơn là LeBron James, Brandon Ingram chơi một trận cực hay đặc biệt tại nửa cuối trận. 

Sau suốt 40 phút bị đội khách dẫn trước, những nỗ lực đến từ chàng “cò hương” khoác áo số 14 cuối cùng cũng được đền đáp. Khoảng cách 23 điểm của đại diện thành phố thiên thần bị xóa sạch. Sau một vài nỗ lực vô vọng, thầy trò Frank Vogel chính thức buông súng sau tình huống ném trượt 3 điểm đến từ LeBron James khi trận đấu còn hơn 50 giây.

LeBron James trả lời phỏng vấn sau trận đấu

Xuất hiện với gương mặt chán chường trong phòng họp báo, LeBron James thể hiện rõ sự chán nản của mình đối với phong độ ở mùa giải hiện tại đến từ các cầu thủ Los Angeles Lakers: “Chúng tôi vẫn luôn là như vậy. Thật khó để nuốt trôi việc đội nhà có thể ghi được 35-40 điểm một hiệp trong khi đối thủ chỉ ghi được 18. Để rồi ngay ở hiệp sau cho họ thoái mái mang về 40 điểm. Thực sự điều này quá mệt mỏi. Đó là những điều chúng tôi vẫn cần tìm cách giải quyết trước tiên”.

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên trong mùa giải này LeBron James và các đồng đội tuột mất lợi thế dẫn trước. Đáng buồn thay trong phần lớn các thất bại ấy, “King James” đều là đầu tàu mang về lượng điểm số khổng lồ thế nhưng vẫn chịu ngậm đắng nuốt cay đi vào phòng thay đồ với kết quả muối mặt. Rõ ràng LeBron James đang có phần cô đơn tại chính đội bóng của mình. Liệu rằng đây mới là lý do chính khiến siêu sao khoác áo số 6 tỏ ra chán nản?

LeBron James thực sự cô đơn ở mùa giải này

Tuy nhiên câu chuyện cảm xúc cũng phải tạm gác sang một bên khi thực tại u tối đang hiển hiện ra trước mắt. Los Angeles Lakers đã bằng số trận thắng và chỉ thua ít hơn so với San Antonio Spurs đúng 1 trận. 

Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với di sản của LeBron James trong mùa giải người con miền Đông xô đổ một loạt kỷ lục nhưng bỏ lỡ Playoffs dù nắm giữ trong tay một “siêu đội hình”. Quả thật chẳng phải ngẫu nhiên khi NHM đang thường xuyên chứng kiến “Nhà vua” chán nản đến vậy.

LeBron James “ngấy tận cổ” cảnh đội nhà bị lội ngược dòng - Ảnh 4.

LeBron James và các đồng đội đang bị San Antonio Spurs truy đuổi gắt gao

https://sport5.vn/lebron-james-ngay-tan-co-canh-doi-nha-bi-loi-nguoc-dong-20220329181359945.htm