LeBron James đánh rơi kỉ lục trong ngày Devin Booker rực cháy

Mây , 12:43 04/06/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Devin Booker thực sự trở thành hung thần đối với LeBron James và Los Angeles Lakers tại Game 6 khuôn khổ vòng 1 Playoffs 2021 miền Tây.

Đối đầu với Phoenix Suns trên nhà với mục tiêu buộc phải thắng nếu không muốn bị loại ngay tại Game 6, diễn ra vào sáng 4/6 (theo giờ Việt Nam) trên sân nhà. Với sự trở lại của siêu sao Anthony Davis, NHM Lakers tràn trề niềm tin rằng đội bóng con cưng sẽ trở lại mạnh mẽ. Thế nhưng những diễn biến trên sân đã thực sự trở thành cơn ác mộng với họ khi sao trẻ Devin Booker của Phoenix Suns bùng nổ đưa đội khách tới thắng lợi chung cuộc 113-110.

LeBron James đánh rơi kỉ lục trong ngày Devin Booker rực cháy - Ảnh 1.

Phoenix Suns chính thức biến Los Angeles Lakers thành cựu vương

Dù sở hữu lợi thế sân nhà thế nhưng thật bất ngờ khi Los Angeles Lakers không hề thi đấu với nguồn năng lượng cần có trong một trận cầu sinh tử. Họ nhanh chóng để thế trận rơi vào tay đội khách mà gần như không có sự kháng cự nào rõ rệt. Mọi thứ trở nên càng đen tối hơn nữa khi siêu sao Anthony Davis tái phát vết đau khiến anh phải rời sân chỉ sau 5 phút với không một đóng góp nào. Kết cục của trận đấu dường như đã được định đoạt từ thời điểm này.

Devin Booker thực sự trở thành đầu tàu của Phoenix Suns thế chỗ Chris Paul vẫn chưa bình phục hoàn toàn vết thương ở vai. Ngôi sao sinh năm 1996 đã có ngày chốt sổ loạt trận Playoffs đầu tiên trong sự nghiệp bằng màn trình diễn không thể ngọt ngào hơn. Trước mắt bạn gái Kendall Jenner, chàng trai khoác áo số 1 thiêu rụi cả Staples Canter bằng 47 điểm đi kèm hiệu suất 68,2% và tới 8 cú ba điểm thành công sau 10 nỗ lực ra tay tại đây.

LeBron James đánh rơi kỉ lục trong ngày Devin Booker rực cháy - Ảnh 2.

Devin Booker thiêu rụi Staples Center

Dưới ngọn cờ mang tên Devin Booker, các cầu thủ Suns thừa thắng xông lên tiêu diệt từng chút một nguồn năng lượng tại Staples Center cho đến khi nó cạn hoàn toàn. Lão tướng Chris Paul tuy chỉ có 8 điểm nhưng kinh nghiệm cùng tới 12 pha dọn cỗ thành công vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của anh. Ngoài ra Jae Crowder cũng là một nhân tố cực kỳ hữu ích khi anh ghi tới 18 điểm cũng như rất thành công trong việc quấy rối LeBron James.

Phía bên kia chiến tuyến, Los Angeles Lakers tiếp tục có trận đấu đáng hổ thẹn. Dù là nhà ĐKVĐ lẫn sở hữu lợi thế sân nhà, thế nhưng họ không cho thấy mình đủ độ máu lửa cho trận chiến như thế này. LeBron James cũng đã không thể cứu họ hay tự cứu chính mình. 

Chẳng còn hình ảnh “chiến thần” luôn biết cách tỏa sáng mỗi lúc đội nhà lâm nguy mà chỉ còn bóng dáng một lão tướng bất lực nhìn đồng đội thi đấu tệ hại. Như vậy là lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, “King James” bị loại ở vòng 1 Playoffs sau 15 năm tham dự vòng loại trực tiếp. Một nốt trầm nữa đối với người con của Ohio.

LeBron James đánh rơi kỉ lục trong ngày Devin Booker rực cháy - Ảnh 3.

LeBron James đã không còn bất bại ở vòng 1 Playoffs

Chiến thắng của Phoenix Suns ngoài sự bất ngờ ra còn mang tính chất khẳng định. Devin Booker và các đồng đội đã chứng minh được bản thân đã trưởng thành và đủ sức để đương đầu với miền Tây khói lửa một cách nghiêm túc. Chúc mừng đoàn quân của HLV Monty Williams với thắng lợi đã tiễn biệt Lakers đầy thuyết phục của mình. Họ sẽ chạm trán với Denver Nuggets của Nikola Jokic ở vòng đấu tiếp theo.

Thông số hai đội sau trận đấu:

LeBron James đánh rơi kỉ lục trong ngày Devin Booker rực cháy - Ảnh 4.

LeBron James đánh rơi kỉ lục trong ngày Devin Booker rực cháy - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.