Thiếu vắng Anthony Davis, LeBron James bị Phoenix Suns “thiêu rụi” trong Game 5

Mây , 12:13 02/06/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mất đi người đồng đội tin cậy Anthony Davis, một mình LeBron James đã không thể chống đỡ được sức công phá quá mạnh đến từ đội chủ nhà Phoenix Suns tại Game 5 (2/6 giờ Việt Nam).

Trước khi game đấu thứ 5 của loạt trận diễn ra, LeBron James cùng Los Angeles Lakers nhận phải hung tin khi Anthony Davis không thể ra sân thi đấu do vết đau chưa phục hồi. Đây thực sự là đòn giáng cực mạnh vào hi vọng giành chiến thắng tại trận đấu bản lề này. Phoenix Suns đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này và nhanh chóng hủy diệt đội khách với tỉ số 115-85.

Thiếu vắng Anthony Davis, LeBron James bị Phoenix Suns “thiêu rụi” trong game 5 - Ảnh 1.

Phoenix Suns rất biết cách nắm bắt cơ hội

Bước vào trận đấu trong khi thiếu vắng ngôi sao ghi điểm số một của mình, Los Angeles Lakers vẫn khai cuộc không hề tệ khi vẫn còn đó LeBron James. Họ đã có được khoảng cách dẫn trước 5 điểm vào thời điểm giữa hiệp đấu đầu tiên. Thế nhưng lợi thế sớm của Lakers chẳng hề khiến các cầu thủ chủ nhà nao núng. Ngược lại, điều này còn khiến Phoenix Suns chơi càng máu lửa và hăng hái hơn bội phần.

Chủ nhà không mấy khó khăn để đưa trận đấu vào thế cân bằng vào giữa hiệp 1 nhằm tạo bàn đạp cho một bước nhảy vọt. Dưới sự lãnh đạo của Chris Paul và khả năng ghi điểm xuất sắc của Devin Booker, Phoenix Suns bắt đầu thể hiện sự vượt trội hoàn toàn của họ trong trận đấu này. Hiệp hai chính là thời điểm đội khách cho thấy sự thua thiệt từ chất lượng nhân sự cho tới nỗ lực thi đấu. Họ đã để Phoenix Suns ghi một mạch 24 điểm sau 7 phút hiệp 2 trong khi bản thân chỉ có thể đáp lại bằng đúng 1 điểm.

Thiếu vắng Anthony Davis, LeBron James bị Phoenix Suns “thiêu rụi” trong game 5 - Ảnh 2.

Los Angeles Lakers hoàn toàn bất lực trước sức tấn công của Devin Booker và các đồng đội

Devin Booker tiếp tục là đầu tàu ghi điểm cho các cầu thủ Phoenix Suns. Cựu sinh viên đại học Kentucky hôm nay đem về cho đội nhà 30 điểm cùng hiệu suất dứt điểm lên tới 56.5% sau 33 phút trên sân. Trung phong tài năng Deandre Ayton tuy chỉ có 8 điểm thế nhưng vấn đề đơn giản chỉ là các cầu thủ hàng ngoài của Suns hôm nay chơi quá tốt nên anh cũng không phải đánh rổ quá nhiều. Sau 27 phút, tài năng sinh năm 1998 chỉ có 3 pha tấn cống rổ trong đó anh thành công tới 2.

Thế nhưng chiến thắng hôm nay cũng khiến Phoenix Suns phải trả một cái giá không nhỏ khi Chris Paul tiếp tục bị đau ở vai. Sau một tình huống va chạm tưởng chừng vô hại với Wesley Matthew tại hiệp 3, lão tướng sinh năm 1985 đã nằm sân ôm vai trong đau đớn. Anh ngay lập tức rời sân và không hề quay lại. Đây có lẽ là điều khiến những con tim yêu Phoenix Suns thấp thỏm lo âu trong những ngày tới.

Thiếu vắng Anthony Davis, LeBron James bị Phoenix Suns “thiêu rụi” trong game 5 - Ảnh 3.

Chris Paul lại một lần nữa nằm sân trong đau đớn

Về phần Los Angeles Lakers, dường như sự thiếu vắng Anthony Davis là quá lớn với họ. Một mình LeBron James là không đủ để chống lại bộ máy tấn công vũ bão nơi đội chủ nhà. LeBron James giờ đã ở độ tuổi 36, anh không còn đủ sức mạnh để gánh tất cả mọi trách nhiệm từ ghi điểm đến điều phối trên sân như trước. Dù vẫn thể hiện màn trình diễn rất ổn với 24 điểm, 7 kiến tạo và 5 rebounds, thế nhưng NHM đều nhận thấy sự bất lực trong ánh mắt của “King James” trận này.

Chắc chắn cái vai của Chris Paul và đầu gối của Anthony Davis sẽ là đề tài được quan tâm nhất bởi NHM hướng tới game 6. Bởi lẽ hai ngôi sao này hoàn toàn có thể quyết định thành bại của cả loạt trận nếu ra sân hay vắng mặt. Cả hai đội sẽ có một ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu tiếp theo tại Staples Center vào ngày 4/6 theo giờ Việt Nam.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Thiếu vắng Anthony Davis, LeBron James bị Phoenix Suns “thiêu rụi” trong game 5 - Ảnh 4.

Thiếu vắng Anthony Davis, LeBron James bị Phoenix Suns “thiêu rụi” trong game 5 - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.