Kỳ lạ chuyện CĐV sử dụng nhà của sao bóng đá như nhà riêng?

ANH TÚ , 10:46 23/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Một cú click chuột, điền vài dòng thông tin và một cổ động viên may mắn đã được chuyển đến ở trong căn nhà hiện đại bậc nhất của tuyển thủ quốc gia Thụy Điển.

Câu chuyện tưởng như đùa nhưng hóa ra nó là sự thật 100%. Chàng trai may mắn Jesper Bergquist đã chiến thắng trong một cuộc thi tổ chức trên Facebook của công ty chuyên sản xuất game Svenska Spel, Thụy Điển. 

Nhân dịp World Cup, đơn vị tổ chức muốn chọn ra một người hâm mộ may mắn đến sống chung cùng một tuyển thủ quốc gia. Người được chọn có toàn quyền sử dụng ngôi nhà nhưng đổi lại anh ta phải xem tất cả trận đấu và trông coi nhà khi cầu thủ lên đường sang Nga thi đấu.

Tiền đạo Marcus Berg, chân sút tốt nhất của Thụy Điển trong chiến dịch vòng loại đã đồng ý cho Jesper Bergquist đến sống ở tư gia rộng hơn 90m2 của anh tại thành phố Gothenburg. Ngôi nhà của tiền đạo đang thi đấu cho CLB Al Ain (UAE) chẳng khác gì thiên đường với những người bình thường: chiếc cổng sắt khổng lồ, những máy camera bảo vệ tối tân,... Quan trọng hơn cả, chủ nhân của ngôi nhà có thể làm mọi điều mình thích mà không sợ cặp mắt soi mói của cánh báo chí.

Kỳ lạ chuyện CĐV sử dụng nhà của sao bóng đá như nhà riêng?  - Ảnh 1.

Cuộc sống như mơ của Jesper Bergquist cùng các "chiến hữu".

Chân sút này còn hào phóng đến độ giới thiệu một vài nhà hàng trong thành phố mà anh hay dùng bữa và chi trả tất cả hóa đơn cho Jesper Bergquist.

"Tôi biết đến cuộc thi qua một người bạn. Anh ta tag tôi trên Facebook và việc của tôi chỉ là điền thông tin cùng lý do vì sao tôi muốn sống trong ngôi nhà này", Bergquist chia sẻ với tờ Express của Thụy Điển.

Kỳ lạ chuyện CĐV sử dụng nhà của sao bóng đá như nhà riêng?  - Ảnh 2.

3 nhiệm vụ Berg yêu cầu Jesper hoàn thành.

Tất nhiên, cái gì cũng phải có giá của nó. Trước khi lên đường sang Nga, Berg để lại cho Bergquist ba nhiệm vụ cần hoàn thành mỗi ngày: tưới hoa đầy đủ, học hỏi về thành phố và quan trọng nhất là luôn phải cổ vũ mỗi khi ĐT Thụy Điển thi đấu. 

Cảm thấy ba nhiệm vụ này "quá nặng" với chỉ một người làm, Jesper Bergquist đã mời kha khá bạn bè đến chung vui tại "tư gia tạm thời" của anh ở thành phố Gothenburg. Cùng nhau, họ nằm dài trên những chiếc sofa êm ái, ăn đồ ăn hảo hạng, nghỉ ngơi và bật chiếc TV "đại tướng" lên theo dõi những trận đấu của ĐTQG.

"Mọi thứ đều quá tuyệt vời. Được sống ở đây là một phép màu với tôi. Thật lòng tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả nó nữa", chàng cổ động viên may mắn hào hứng kể. "Chúng tôi đã làm mọi thứ Marcus yêu cầu, chắc chắn anh ấy sẽ rất hài lòng sau khi từ Nga trở về".

Cuộc hành trình của ĐT Thụy Điển ở World Cup lần này hứa hẹn sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Họ đang tạm thời dẫn đầu bảng F với sự có mặt của vài cái tên "sừng sỏ" như Đức, Mexico hay cả Hàn Quốc. Trận đấu tiếp theo của họ sẽ là cuộc chạm trán với "Những cỗ xe tăng Đức" vào lúc 1h ngày 23/6.