Không có Ibra, Thụy Điển nguy hiểm hơn bội phần

NGUYỄN ANH DŨNG , 04:08 04/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Ngay trong giải đấu đầu tiên không có ngôi sao sáng nhất lịch sử, Thụy Điển đã hóa thân thành chú ngựa ô để phi một mạch vào vào vòng tứ kết. Họ đáng sợ hơn nhiều khi rũ bỏ danh hiệu "đội bóng một người".

Trong khi Ibrahimovic đang bận đón chào LeBron James ở thành phố Los Angeles thì đội tuyển Thụy Điển quê nhà của Ibra vừa đánh bại Thụy Sĩ để đặt một chỗ ở vòng tứ kết World Cup 2018. Ngày LeBron James tới Los Angeles Lakers, Zlatan Ibrahimovic đón chào bằng một đoạn trạng thái trên mạng xã hội như sau: "Bây giờ Los Angeles có cả Vua và Chúa. Zlatan chào đón @KingJames".

Ibra tự nhận mình là Chúa, nhưng Chúa có từng giúp Thụy Điển thi đấu thành công ở World Cup?

Với một vị Chúa trong đội hình, Thụy Điển bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2002 và 2006. Có Ibrahimovic, Thụy Điển vắng mặt ở 2 kỳ World Cup liên tiếp 2010 và 2014.

Không Ibra, Thụy Điển đứng thứ hai ở bảng vòng loại có Pháp, Hà Lan và Bulgaria; đánh bại Italy ở trận play-off tranh vé vớt, sau đó lần lượt hạ gục Hàn Quốc, Mexico và Thụy Sĩ để giành quyền vào vòng tứ kết, lần đầu tiên kể từ năm 1994.

Không có Ibra, Thụy Điển nguy hiểm hơn bội phần - Ảnh 1.

Granqvist kế thừa trọn vẹn tấm băng đội trưởng của Thụy Điển.

Không có Ibra, Thụy Điển rũ bỏ danh hiệu "đội bóng một người" để trở thành một đội bóng thực thụ. Trong đội bóng ấy, không còn cảnh e dè nhìn Ibra mà đá, cũng không còn cảnh một cầu thủ làm cái hố đen vũ trụ hút bóng. Có Ibra, lối chơi của Thụy Điển xoay quanh anh ta. Không Ibra, tất cả được tự do chơi bóng trong khuôn khổ kỷ luật chiến thuật.

Ola Toivonen và Marcus Berg thoải mái di chuyển, xâm nhập khu cấm địa, phối hợp với các đồng đội mà không còn lo giẫm lên vị trí của Ibra. Ngày xưa, bóng tập trung cho Ibra, tuyến dưới nhận bóng là ngay lập tức phải bằng cách nào đó để chuyển lên cho Ibra. Chơi theo kiểu đội bóng một người như vậy nên Thụy Điển rất dễ bị bắt bài.

Không có Ibra, Thụy Điển nguy hiểm hơn bội phần - Ảnh 2.

Không còn là đội bóng một người, Thụy Điển đã trở thành tập thể đáng sợ.

Còn ngày nay, Thụy Điển cứ phòng thủ chặt trước khi chờ thời cơ phản công. Đại diện vùng Bắc Âu chơi không đẹp, nhưng hiệu quả. Đừng mơ chơi bóng bổng với Thụy Điển. Hàng thủ của họ được tổ chức rất tốt, hấp thụ mọi pha tấn công của đối thủ và đặc biệt tỏ ra rất cừ trong khả năng đưa bóng lên tuyến trên, tức chuyển trạng thái từ thủ sang công.

Tại World Cup 2018, mỗi đường phản công của Thụy Điển đều có nét và đủ sức khiến đối thủ run rẩy. Chẳng nói đâu xa, ở hiệp một trận Đức, mỗi lần Thụy Điển cầm bóng phản công là một lần Đức toát mồ hôi hột, nhiều phen hút chết. Sang trận tiếp theo, Mexico ở thế thượng phong với 6 điểm trong tay và ngôi nhất bảng đã chơi tấn công với Thụy Điển để rồi nhận về 3 pha phản đòn đau điếng. Thụy Điển không có cầu thủ ngôi sao nhưng lại là một đội bóng ngôi sao. "Chú ngựa ô" sung mãn nhất World Cup 2018 băng băng tiến bước bằng sự gắn bó và đoàn kết.

Inter và Barca đều vô địch Champions League ngay sau khi Ibra rời đi. Hè 2009, Ibra rời Inter sang Barca thì một năm sau Inter đoạt cú ăn ba. Hè 2010, Ibra rời Barca sang AC Milan thì hè 2011 Barca vô địch, cũng một cú ăn ba. Ibra luôn thích làm cái rốn ở mọi đội bóng mà anh tới. Ibra luôn thích đứng ở trung tâm sân khấu, chiếm hết ánh đèn của các cầu thủ khác. Cho nên, đôi lúc, không có Ibra lại là một điều may mắn.

Không có Ibra, Thụy Điển nguy hiểm hơn bội phần - Ảnh 3.

Thống kê trận Thụy Điển 1-0 Thụy Sĩ.