Khoa Trần: Từ người dạo chơi đến nhà vô địch VBA 2022

Thành Đạt , 14:30 05/09/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Khoa Trần đã cùng Saigon Heat nhận cúp vô địch VBA 2022, phần thưởng xứng đáng cho tình yêu bóng rổ thuần khiết của anh.

Khoa Trần luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, đó là hình ảnh của chàng cầu thủ này trong tâm trí người hâm mộ. Đã thi đấu tại VBA từ mùa 2016 nhưng sau ngần ấy năm, sự lạc quan của chàng trai có biệt danh "Mr. Wiggle" không hề thay đổi. Chặng đường theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp của hậu vệ 24 tuổi không phải là con đường bằng phẳng. Qua nhiều lần đứt đoạn, ở mùa giải thứ 7 của mình, Khoa mới có cơ hội lần đầu vào chơi loạt trận Finals.

Quay lại với Heat sau quyết định không tham gia mùa giải năm nay, thay thế William Trần gặp chấn thương, Khoa đóng góp lớn ở nửa cuối Regular Season và trong 2 game bán kết với Ho Chi Minh City Wings, đặc biệt là game 2 khi anh ghi đến 24 điểm giúp Heat sớm bước vào chung kết.

Khoa Trần: Từ người dạo chơi đến nhà vô địch VBA 2022 - Ảnh 1.

Khoa Trần ghi trung bình 6.6 điểm, 6.6 rebound, 2 kiến tạo trong 3 trận Finals, giúp Saigon Heat lên ngôi vô địch VBA 2022

Khoa Trần chỉ đơn giản là chơi bóng rổ

Tính chất của những trận đấu quyết định danh hiệu cả mùa, đôi khi với cá nhân ai đó, có thể là cơ hội cả đời. Căng thẳng, thận trọng là điều có thể hiểu được, nhưng Khoa Trần vẫn là anh, "Mr.Wiggle" vẫn tỏ ra lạc quan sau Game 1 Finals.

Trong suy nghĩ của Khoa, bóng rổ là niềm vui và chỉ cần được chơi bóng với các đồng đội đã là hạnh phúc của anh:

"Tôi là bạn của nhiều người trong đội từ rất lâu. Tôi, Tim Waale, Phú Vinh, Kim Bản đã chơi cùng nhau từ mùa giải tân binh. Chúng tôi đã bắt đầu cùng nhau mà nếu có thể vô địch cùng nhau sẽ rất vui đấy. Nhưng tôi chơi bóng rổ vì nó vui, cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, tôi vẫn sẽ hạnh phúc vì được chơi bóng cùng những người bạn".

Đây không phải là lần đầu tiên anh nói lên điều này, đã nhiều lần Khoa Trần chia sẻ rằng anh chỉ đang tận hưởng niềm vui chơi bóng. Động tác lắc hông khi ném phạt, những màn ăn mừng tinh nghịch, nụ cười khó tả khiến đối thủ bối rối mỗi khi có lời qua tiếng lại, … cầu thủ này luôn khiến những trận đấu trở nên thú vị. Có lẽ cũng vì thế, lượng fan của Khoa luôn thuộc hàng nhất nhì giải đấu.

Nụ cười thường trực, sự lạc quan trên sân là điều người ta nghĩ đến khi nhắc đến Khoa Trần

Nguồn năng lượng lạc quan này đến từ đâu? Nếu theo dõi Khoa Trần, sẽ không khó để nhận ra anh là fan cứng của loạt truyện tranh, phim hoạt hình Naruto và nhân vật chính cùng tên. Nhẫn giả (ninja) trẻ với tinh thần lạc quan, không bao giờ bỏ cuộc Naruto đã truyền cảm hứng cho cầu thủ của Heat. Anh thích mặc những chiếc áo thun in hình nhân vật này, thực hiện những màn ăn mừng theo phong cách nhẫn giả mỗi khi ghi điểm số quan trọng.

Nói về nhân vật yêu thích, Khoa nói:"Tôi xem Naruto nhiều lắm. Cậu ấy không bao giờ quan tâm mọi người nghĩ gì về bản thân. Tôi cũng muốn như vậy, chơi bóng và không quan tâm ai nói mình hay hay dở. Như Naruto tin vào bản thân, tôi cũng tin vào bản thân mình".

Khoa Trần: Từ người dạo chơi đến nhà vô địch VBA 2022 - Ảnh 3.

Màn ăn mừng phong cách Naruto của hậu vệ Saigon Heat

Khi cuộc chơi trở nên nghiêm túc

Nhưng niềm vui không có nghĩa là thiếu nghiêm túc, Khoa là mẫu cầu thủ mà nhiều HLV yêu thích, chăm chỉ trong các buổi tập và cầu tiến. Ở loạt Finals định mệnh gặp Hanoi Buffaloes, cầu thủ này thể hiện sự tập trung cao độ. Trong Game 1, ngay ở hiệp 1 anh đã có 2 tình huống thực hiện block cực "gắt" nhưng đáng tiếc trọng tài lại thổi lỗi.

Dù không bùng nổ điểm số, nhưng 6 kiến tạo, 6 rebound, 1 kiến tạo cùng chỉ số +/- (chỉ số thể hiện sự hiệu quả của đội khi cầu thủ đó có mặt trên sân) đạt 22 cho thấy ảnh hưởng của hậu vệ này. Dù thể hình không ấn tượng, nhưng sự tinh quái và nhiệt huyết luôn là vũ khí phòng ngự hiệu quả của Khoa.

Game 2 anh tiếp tục có 9 điểm, 2 kiến tạo và đến 10 rebounds, con số đáng khen với 1 hậu vệ, thậm chí chỉ thua trung phong Alonzo Stafford 2 rebound. Cầu thủ số 8 đóng góp thêm 5 điểm, 4 rebound, 3 kiến tạo nữa trong Game 3 để cùng Saigon Heat lên ngôi vô địch – chức vô địch thứ 3 liên tiếp của đội, nhưng là lần đầu của Khoa Trần.

Khoa Trần: Từ người dạo chơi đến nhà vô địch VBA 2022 - Ảnh 4.

"Khoa Trần là cầu thủ phòng ngự help defense (bọc lót) tốt nhất của chúng tôi. Đừng nhìn vào số điểm, cậu ấy đã có những kiến tạo quan trọng và phòng ngự chắc chắn", HLV Matt van Pelt của Saigon Heat nhận xét người học trò

Phần thưởng từ vũ trụ

Anh có duyên với đội bóng TP. Hồ Chí Minh, nhưng lạ lùng thay, lại chưa từng vô địch cùng họ trước đây. Mùa 2019, khi Heat lần đầu bước lên ngôi vị cao nhất, Khoa đã không thể đồng hành cùng đội khi phải về Mỹ vì lí do cá nhân. Anh chuyển đến Nha Trang Dolphins mùa 2020, mùa giải mà Heat lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi.

Những câu chuyện ngoài chuyên môn 1 lần nữa khiến Khoa phải rút lui khỏi VBA 2022. Nếu không có sự ủng hộ của bạn bè, có lẽ nâng cúp vô địch cùng Saigon Heat sẽ vẫn chỉ nằm trong tâm trí chàng trai 24 tuổi và của nhiều người yêu mến anh.

Với niềm đam mê bóng rổ thuần khiết, dù con đường có gập ghềnh "Mr. Wiggle" vẫn là anh, vẫn cống hiến trong từng pha bóng trên sân, vẫn mỉm cười cùng người hâm mộ ngoài sân. Dường như sau tất cả những gian truân, vũ trụ đã nở nụ cười, mang đến cho anh điều xứng đáng nhất: chức vô địch VBA 2022.

Khoa Trần: Từ người dạo chơi đến nhà vô địch VBA 2022 - Ảnh 5.

Tại Game 3, Khoa Trần tiếp tục có những đóng góp cần thiết để giúp Saigon Heat lên ngôi vô địch VBA 2022

Trong cuốn sách best seller "Nhà giả kim" (The Alchemist), tác giả Paulo Coelho đã kể về câu chuyện của cậu chăn cừu xứ Andalucia. Với khát khao được khám phá thế giới, đến Kim tự tháp Ai Cập tìm kho báu, cậu đã vượt qua vùng an toàn của 1 người chăn cừu, dấn thân vào cuộc phiêu lưu để đương đầu với nhiều thử thách.

"Khi bạn khao khát điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được điều đó", cuốn sách có đoạn viết. Cậu chăn cừu đã tin vào khát vọng của mình và nhờ đó tìm được kho báu. Khoa Trần đã tin vào bóng rổ, cũng như cậu chăn cừu tin vào chuyến phiêu lưu. Và thứ giá trị nhất trong câu chuyện của họ đôi khi không phải là kho báu, mà là những gì học được trên chặng đường đã qua.

Khoa Trần: Từ người dạo chơi đến nhà vô địch VBA 2022 - Ảnh 6.

Chức vô địch cùng Saigon Heat là phần thưởng cho niềm tin vào bóng rổ của Khoa Trần

"Tôi đã trải qua những khó khăn vài năm qua, đó là những chuyện hậu trường mà nhiều người không biết. Tôi đã không chơi đầu mùa giải này vì mẹ tôi không đồng tình. Nhưng những người bạn, các huấn luyện viên đã giúp tôi quay lại chơi bóng với suy nghĩ đúng đắn.

Tôi đang cảm thấy tốt hơn trong vài năm gần đây. Nhưng tôi sẽ không thay đổi điều gì trong quá khứ vì đó là những trải nghiệm đã giúp tôi trưởng thành hơn.

Tôi đã rất mừng khi Heat vô địch 2019, tôi ước bản thân được là 1 phần của đội hình đó. Thật hạnh phúc khi được trở về và vô địch cùng những đồng đội mà tôi đã khởi đầu cùng", Khoa Trần chia sẻ sau Game 3 Finals.

Khoa trân trọng từng phút giây trên sân dù mọi chuyện có ra sao, bởi anh biết nhiều người không may mắn như mình. Đó cũng là lí do anh luôn cởi mở chia sẻ với người hâm mộ, đặc biệt là các bạn nhỏ, bởi qua nỗ lực của bản thân, anh muốn truyền tình yêu bóng rổ đến thế hệ tương lai.

6, 3 và 10

Đã 6 năm kể từ khi VBA thành lập, cũng là 6 năm Khoa Trần dạo chơi vô tư trên những sân bóng. Chỉ đơn thuần là chơi bóng rổ, nhưng người dạo chơi đó đã được dẫn lối đến chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, thứ mà từ lâu anh xứng đáng nhận được.

Ngay sau khi biết mình đã là nhà vô địch VBA, Khoa Trần ôm lấy người bạn gắn bó từ mùa giải tân binh Tim Waale, nhảy múa cùng đồng đội trong niềm vui khó tả, chứng kiến Phú Vinh trao chiếc nhẫn trăm năm cho bạn gái Thúy Uyên. Tất cả là dòng cảm xúc mà chỉ có Khoa Trần mới biết nó mãnh liệt đến nhường nào.

Khoa Trần: Từ người dạo chơi đến nhà vô địch VBA 2022 - Ảnh 7.

Khoa Trần ôm Tim Waale sau khi Game 3 kết thúc. Cả 2 là những cầu thủ trẻ trong đội hình Saigon Heat mùa VBA đầu tiên năm 2016

Chức vô địch đầu tiên của Khoa Trần cùng Heat thiết lập nên kỷ lục mới cho giải đấu, khi lần đầu tiên có 1 đội vô địch 3 năm liên tiếp. Nó còn đặc biệt bởi 2022 là mùa giải kỷ niệm 10 năm thành lập của đội bóng "Ông ba mươi", không chỉ khởi đầu cho 1 đội bóng mà còn là khởi đầu cho nền bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.

Những sự trùng hợp như thể bù đắp cho 6 năm nỗ lực của chàng trai với mái tóc xù hay cười. Dù mùa giải tới có tiếp tục gắn bó với Heat, khoác lên mình màu áo mới, hay nói lời tạm biệt với bóng rổ, thì hãy cứ vui đi, Khoa Trần ạ. Cuộc đời là cuộc dạo chơi, người biết cách tận hưởng sẽ đến được đích.

Ảnh: Huy Phạm - Thành Đạt