Khi cầu thủ mê tín, từ vô hại như “tè bậy” đến chết người do tắm trên dòng sông đầy cá sấu để tẩy rửa những linh hồn xấu

THANH ĐÌNH , 20:25 10/04/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Với các nhà chuyên môn, họ nêu ra đủ các lý do đao to búa lớn để giải thích thành công trên sân cỏ. Tuy nhiên, bí mật đằng sau đôi khi lại rất đơn giản. Ví dụ như một bãi nước tiểu đủ để giải quyết vấn đề.

Vào giữa những năm 1990, Birmingham trải qua 3 tháng không giành được chiến thắng. HLV Barry Fry rất bực mình dù đã làm đủ mọi cách, thay đổi đủ kiểu chiến thuật.

Nổi tiếng là một người thô lỗ (người ta từng thống kê trong cuộc nói chuyện với học trò lúc nghỉ giữa hiệp của ông có tới 92,47% từ tục tĩu), Fry đã "tè" vào bốn góc sân vận động St Andrew. Ai ngờ phương pháp đó lại hữu hiệu, Birmingham kết thúc chuỗi trận thê thảm và thắng giòn giã.

Nếu như Fry khám phá ra bí quyết chiến thắng một cách tình cờ, thì nhiều ngôi sao khác xây dựng hẳn một nghi thức liên quan đến việc… đi tiểu. Huyền thoại Chelsea, John Terry chẳng hạn. Tại nhà vệ sinh ở sân Stamford Bridge có 3 bồn tiểu nhưng bao giờ anh cũng xí bồn ngoài cùng bên phải. Ngay cả khi bồn đó đã có người dùng, anh sẵn sàng đợi.

 - Ảnh 1.

John Tery, Frank Lampard và Ashley Cole, bộ ba chuyên đi tiểu cùng nhau.

Một mình có vẻ hơi buồn và thiếu trang trọng, Terry còn rủ rê hai đồng đội là Frank Lampard cùng Ashley Cole cùng vào nhà vệ sinh. Họ sẽ dàn hàng và cùng làm chuyện đó. Và trong một số lần phải đợi đến khi cả 3 bồn tiểu trống, cả 3 thường ra sân muộn đến mức Ban tổ chức Premier League phải phàn nàn với Chelsea.

David James, cựu thủ môn người Anh, lại có sở thích quái đản hơn. Anh không bao giờ ra sân mà chưa đi tiểu. Nhưng thay vì thực hiện một cách bình thường, James chờ đợi đến khi nhà vệ sinh hoàn toàn vắng vẻ, sau đó tiểu bậy lên tường.

Sergio Goycochea, một thủ môn khác, còn kinh dị hơn. Nếu phải đối mặt với quả penalty, thay vì cầu nguyện như những đồng nghiệp khác, thủ thành huyền thoại của Argentina quỳ xuống, vén quần và làm một bãi ngay trong khu vực cầu môn.

"Hồi World Cup 1990, trận tứ kết với Nam Tư (cũ), trước loạt luân lưu tôi làm thế vì đơn giản là mắc tiểu và muốn cơ thể thật nhẽ nhõm", Goycochea kể, "Ai ngờ sau đó tôi cản được 3 quả. Thế là nó trở thành nghi thức cầu may. Trận bán kết với Italia, tôi lặp lại và ngạc nhiên, tôi lại cản được 2 quả. Tạ ơn Chúa, người đã cho tôi cơ duyên may mắn vớ được bí kíp cản penalty".

 - Ảnh 2.

Goycochea là người hùng của Argentina trong 2 loạt luân lưu ở tứ kết và bán kết World Cup 90.

Đừng nói là các cầu thủ bình thường, ngay cả Vua bóng đá Pele cũng mê tín. Một lần nọ, sau chiến thắng, ông hứng chí tặng chiếc áo đấu cho người hâm mộ. Đen đủi làm sao, Pele không thể ghi bàn nhiều trận sau đó.

Rồi trong lúc đau đầu nghĩ ra lý do tại sao lại kém cỏi thế, ông chợt nhớ tới chiếc áo. Và thế là Vua bóng đá liên lạc với tất cả mọi người để truy lùng người hâm mộ kia. Trong lúc chờ đợi, Pele vẫn tiếp tục tịt ngòi. Đến một ngày, bạn của ông nói rằng đã tìm thấy và mang về chiếc áo. Như có phép lạ, Pele ghi bàn sòn sòn trở lại.

Có điều, ông không bao giờ biết rằng người bạn kia đã nói dối. Làm sao có thể tìm ra fan may mắn kia trong biển người ở Brazil. Vì vậy ông đã kiếm một chiếc áo khác và mang tới cho Pele.

 - Ảnh 3.

Vua bóng đá Pele từng muối mặt đòi lại áo sau khi đã tặng ngườu hâm mộ.

Câu chuyện này cũng cho thấy những bùa phép mê tín hoàn toàn không có thật, nó chỉ là liệu pháp tâm lý. Mặc dù vậy, giới cầu thủ không bao giờ thừa nhận thực tế đó. Thậm chí ngoan cố một cách gàn dở.

Ví dụ như hậu vệ Kolo Toure. Anh ta luôn khăng khăng mình phải là người bước ra sân cuối cùng trong mọi trường hợp. Ở trận đấu Champions League giữa Arsenal và AS Roma, Toure nhất quyết không chịu vào sân với lý do đồng đội William Gallas vẫn đang điều trị chấn thương bên ngoài.

Cực chẳng đã, trọng tài quyết định trận đấu vẫn tiếp tục mà không có cả hai cầu thủ của Arsenal. Rồi tới khi Gallas vào sân, Toure cũng vào theo mà chưa có sự đồng ý của trọng tài. Anh phải nhận thẻ vàng vì hành động đó.

 - Ảnh 4.

Một cầu thủ Portland Cement xấu số trở thành mồi cho cá sấu vì nghi thức quái gở.

Dù sao thì những chuyện mê tín của các cầu thủ phần lớn vô hại, đôi khi mang lại tiếng cười trong các trận đấu căng thẳng. Chỉ trừ trường hợp của đội bóng Midlands Portland Cement ở Zimbabwe. Nó đã đi quá xa và dẫn tới cái chết của một cầu thủ.

Số là phong độ của Portland Cement khá tệ và ban lãnh đạo quả quyết rằng những linh hồn xấu đã len lỏi vào nội bộ đội bóng và ám quẻ. Vậy nên trước trận đấu quan trọng ngày Chủ nhật, họ ra lệnh tất cả 16 cầu thủ phải tới sông Zambezi gần Thác Victoria để tắm, nhằm gột sạch linh hồn.

Đám cầu thủ miễn cưỡng xuống đó và tắm táp. Đột nhiên tất cả tá hỏa nhận ra, những con cá sấu cũng đang… tắm chung với họ. Sau một hồi tháo chạy tán loạn lên bờ, điểm danh lại quân số thì thiếu mất một người. Anh ta vĩnh viễn nằm lại dưới dòng sông cá sấu.