Kevin De Bruyne: "Dây thần kinh của tôi vẫn bị ảnh hưởng rất nặng, có thể mất đến 6 tháng mới hồi phục"

Tuấn Hoàng , 21:03 18/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Dù thi đấu cực hay để giúp tuyển Bỉ lội ngược dòng nhưng Kevin De Bruyne tiết lộ bản thân vẫn chưa có cảm giác thi đấu thoải mái nhất.

Tỏa sáng rực rỡ sau khi được tung vào sân trong trận gặp Đan Mạch, tiền vệ Kevin De Bruyne cho biết bản thân vẫn còn bị ảnh hưởng nặng bởi chấn thương từ trận chung kết Champions League.

"Hệt như sau khi đến gặp nha sĩ, tôi vẫn không cảm thấy gì ở bên trái. Dây thần kinh của tôi vẫn bị ảnh hưởng rất nặng và có thể phải mất đến 6 tháng để hồi phục. Đó không phải là cảm giác thoải mái nhất, nhưng điều quan trọng là tôi đã có thể ra sân chơi bóng", cây viết Kristof Terreur thuật lại lời của Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne: "Dây thần kinh của tôi vẫn bị ảnh hưởng rất nặng, có thể mất đến 6 tháng mới hồi phục" - Ảnh 1.

Kevin De Bruyne vẫn còn bị ảnh hưởng từ chấn thương gãy mũi và hốc mắt sau pha va chạm với Rudiger trong trận chung kết Champions League

Cũng trong lúc phỏng vấn, "nhạc trưởng" tuyển Bỉ chia sẻ thêm về quyết định không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới ĐT Đan Mạch để dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Eriksen cũng như đội tuyển của anh.

"Tất nhiên tôi rất vui mừng sau khi có được bàn thắng vào lưới đội tuyển Đan Mạch. Tuy nhiên, tôi rất cảm động trước bầu không khí trên SVĐ vào thời điểm đó và tôn trọng mọi NHM của Đan Mạch. Tôi cố chạy đến vị trí mà Christian Eriksen đã ngã xuống vào tuần trước và giữ bình tĩnh hết mức có thể. Đó là một cú sốc đối với bóng đá thế giới", tiền vệ thuộc biên chế Man City cho biết.

Kevin De Bruyne: "Dây thần kinh của tôi vẫn bị ảnh hưởng rất nặng, có thể mất đến 6 tháng mới hồi phục" - Ảnh 2.

Ghi bàn ấn định chiến thắng nhưng cầu thủ mang áo số 7 quyết định không ăn mừng bàn thắng

Kevin De Bruyne được HLV Roberto Martinez tung vào sân ở hiệp thi đấu thứ hai, trong bối cảnh tuyển Bỉ đang gặp vô vàn khó khăn trước tinh thần thi đấu rất cao của chủ nhà Đan Mạch.

Với cầu thủ mang áo số 7 trên sân, tuyển Bỉ như lột xác hoàn toàn để trở lại với hình ảnh một ĐTQG đang đứng đầu BXH FIFA. Chỉ vài phút sau khi có mặt trên sân, De Bruyne nhận bóng, khéo léo lừa một lúc qua 2 cầu thủ rồi căng ngang cho Thorgan Hazard ập vào đệm bóng dễ dàng, quân bình tỷ số 1-1 ở phút thứ 54.

Kevin De Bruyne: "Dây thần kinh của tôi vẫn bị ảnh hưởng rất nặng, có thể mất đến 6 tháng mới hồi phục" - Ảnh 3.

Pha xử lý ở đẳng cấp rất cao của De Bruyne giúp tuyển Bỉ gỡ hòa 1-1

De Bruyne chốt hạ màn trình diễn xuất sắc của mình bằng bàn thắng đẳng cấp ở phút 70. Từ pha solo của Lukaku bên phía cánh trái, bóng được các cầu thủ Bỉ phối hợp nhịp nhàng trước khi thực hiện đường chuyền thuận lợi cho đà lao lên của De Bruyne. Tiền vệ 30 tuổi tung cú sút như nã rocket làm cháy lưới thủ môn Schmeichel.