Karl Anthony Towns: “Tôi đã chết kể từ ngày 13/4”

Mây , 16:00 24/12/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trận ra quân thắng lợi của Minnesota Timberwolves là tín hiệu vui với đội bóng. Nhưng với ngôi sao Karl Anthony Towns, nó lại mang ý nghĩa cao cả hơn.

Trong trận đấu mở màn mùa giải mới trước Detroit Pistons, các cầu thủ Timberwolves với màn trình diễn xuất sắc 22 điểm, 11 rebounds của Towns đã giành chiến thắng 111-101. Đây là tín hiệu tốt khi tạo bước đà cũng như sự tự tin cho chặng đường đầy khó khăn trước mắt. Cùng với đó, khán giả đã được chứng kiến một Karl Anthony Towns rất khác trong ngày hôm nay.

Karl Anthony Towns trả lời phỏng vấn sau trận đấu

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Towns cho hay: “Tôi đã chết kể từ ngày 13/4 (ngày mẹ KAT mất). Con người đó đã không bao giờ quay trở lại nữa rồi. Tôi cũng không quen anh ta. Mọi người chỉ đang trò chuyện với xác thịt của tôi thôi. Phần hồn của Towns đã ra đi mãi mãi”.

Trước khi mùa giải mới bắt đầu, Karl Anthony Towns có lẽ là cầu thủ chịu nhiều mất mát nhất trong hàng ngũ NBA. Anh đã mất 7 người trong gia đình do virus quái ác Covid-19. Trong số đó, đau đớn nhất chính là người mẹ thân yêu Jacqueline Cruz.

Bà luôn là người yêu thương chăm sóc cũng như ủng hộ Towns hết mực. Karl Anthony Towns đã từng khóc rất nhiều khi chia sẻ về giây phút khó khăn nhất cuộc đời anh chính là quyết định rút máy thở cho mẹ được về bên Chúa trời.

Karl Anthony Towns: “Tôi đã chết kể từ ngày 13/4” - Ảnh 2.

Bà Jacqueline Cruz luôn là người quan trọng nhất với Towns

Ngày hôm nay trên sân, fan hâm mộ không còn thấy một Karl Anthony Towns cười đùa như mọi khi với đồng đội. Thay vào đó là một chàng trai đầy nghiêm túc, chiến đấu hết mình. Sau khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức đã có hành động vô cùng cảm động khi tặng trái bóng thi đấu cho Towns làm kỉ niệm. Hành động này hàm chứa nhiều ý nghĩa khi ai cũng biết rằng Karl Anthony Towns từng hứa với bản thân sẽ thắng trận này để dành tặng cho mẹ.

“Tôi sẽ luôn nhớ về bà. Chẳng điều gì có thể thay thế được bà. Mẹ là tất cả mọi thứ với chúng tôi. Nhưng điều tôi cần làm học hỏi những gì mẹ tôi đã làm suốt cuộc đời. Và rồi xây dựng một di sản dựa trên những điều đó”.

Karl Anthony Towns: “Tôi đã chết kể từ ngày 13/4” - Ảnh 3.

Hi vọng trái bóng kỉ niệm sẽ tạo động lực cho Towns trong chặng đường tiếp theo

Dẫu biết mất mát này là không thể thay thế, nhưng các fan cũng được an ủi phần nào khi nhìn thấy nụ cười đã nở trên môi khi Towns nhận được trái bóng sau trận. Hi vọng, tất cả những điều đó sẽ trở thành động lực để Karl Anthony Towns tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Ở trận đấu tới, Karl Anthony Towns cùng các đồng đội sẽ gặp phải một thử thách khó khăn hơn trong chuyến làm khách tới sân nhà của Utah Jazz. Trận đấu sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày 27/12, theo giờ Việt Nam.