Jon Jones và cái giá của việc đặt ưu tiên sai chỗ

AB , 17:54 23/11/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Jon Jones vướng phải hàng loạt vụ lùm xùm không đáng có suốt những năm qua.

Jon Jones muốn tất cả hãy quên đi vụ bắt giữ vào tháng 9/2021. Theo một số nguồn tin, khi tới Las Vegas để nhận phần thưởng từ UFC, nhà cựu vô địch đã quá chén trong khu resort. Sau đó, nhà vô địch trẻ nhất lịch sử UFC được cho đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vị hôn thê Jessie Moses. Cô sau đó phải tới cầu cứu lễ tân với vẻ mặt hoảng sợ. Cảnh sát tới bắt giữ, Jones được cho có hành động thách thức, húc đầu làm móp mui xe.

Jones sau đó cố gắng chữa cháy bằng việc làm lành với Moses. Lực lượng chức năng có vẻ không muốn làm căng vụ việc này. Tuy nhiên, ảnh hưởng tới Jones vẫn còn. Tay đấm sinh năm 1987 bị buộc rời khỏi phòng Jackson Wink và hiện phải đổi đội tập.

Chia sẻ trước truyền thông mới đây, Jones tỏ ý không hài lòng khi liên tục bị các fan nhắc lại vụ lùm xùm trước đó. "Nếu bạn vẫn còn nhắc lại chuyện đã xảy ra ở Las Vegas nhưng vẫn đang ở cùng với mẹ, thì bạn đang đặt sự quan tâm nhầm chỗ rồi. Bạn quan tâm quá mức tới vấn đề của người khác thay vì tập trung vào những mục tiêu trước mắt của mình".

Jon Jones và cái giá của việc đặt ưu tiên sai chỗ - Ảnh 1.

Tuy nhiên, chuyên gia Trent Reinsmith tỏ ra không đồng tình với chia sẻ của Jones. Ông cho rằng tay đấm người Mỹ đang có vấn đề với những chuyện bên ngoài võ đài.

"Thứ mà Jones không thấy hoặc không biết đó là - vụ bắt giữ hồi tháng 9 không phải là duy nhất. Nó chỉ là một trong bản danh sách dài dằng dặc những vấn đề anh ta gặp phải với cảnh sát. Thứ kiểu này đã bắt đầu từ năm 2008 và kéo dài tới tận 2021", Reinsmith chia sẻ.

Thực tế, Jones chưa thượng đài lần nào kể từ hồi tháng 2/2020 nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ 2 lần trong quãng thời gian này, lý do thì từ lái xe cẩu thả cho tới hành hung người khác. "Người đặt sự quan tâm nhầm chỗ không ai khác mà chính là Jones", Reinsmith nói thêm.

Nếu không gặp phải những vụ lùm xùm không đáng có, sự nghiệp của Jones chắc chắn sẽ còn ấn tượng hơn nhiều. Năm 2015, tay đấm người Mỹ bị tuyên có tội khi lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Dù may mắn thoát án tù nhưng Jones vẫn bị tước đai vô địch hạng dưới nặng. Jones tỏ ra hối hận và tuyên bố thay đổi. "Tôi đã nỗ lực trong quãng thời gian rời xa môn này để trưởng thành như một người đàn ông thực thụ. Những vấn đề như vậy sẽ không bao giờ còn lặp lại. Tôi đã học được một bài học đắt giá qua câu chuyện này. Tôi hiểu mình cần phải trở thành một người tốt hơn", Jones cam kết.

Jon Jones và cái giá của việc đặt ưu tiên sai chỗ - Ảnh 2.

Jones bên cạnh HLV Mike Winkeljohn

Tuy nhiên, lời hứa trên bị phá bỏ sau đó. Những năm qua, Jones vẫn tiếp tục gặp vấn đề về công quyền, bao gồm một lần được tuyên "vô tội" với cáo buộc tấn công người khác vào tháng 10/2019. Kế đó là vụ lái xe ẩu hồi tháng 3/2020 và mới nhất là hồi tháng 9 vừa qua. Trước mỗi vụ việc, Jones đều phủ nhận hoặc cố gắng bao biện cho bản thân nhiều nhất có thể. Lần gần nhất, Jones tuyên bố sẽ "bỏ đồ uống có cồn". 

HLV Mike Winkeljohn - đồng sáng lập phòng Jackson Wink MMA - tất nhiên không tin vào điều này và cấm Jones tới phòng tập một thời gian.

"Tôi đã có cuộc nói chuyện với cậu ấy. Tôi nói rằng, 'Jon, đây là giao kèo của chúng ta. Tôi coi cậu như là em trai vậy. Cậu phải bỏ rượu và tự sửa chữa những vấn đề mà mình gặp phải trước khi có thể trở lại phòng tập'. Vì thế vào lúc này, cậu ấy không được đến tập. Tôi buộc phải làm điều đó. Tôi không thể bỏ qua và chờ cậu ấy tự thay đổi. Xung quanh cậu ấy có nhiều người không dám nói sự thật. Tôi sẽ làm điều đó dù cậu ấy có ghét tôi".

Tất cả những vấn đề Jones gặp phải đều do quyết định của tay đấm này. Không thể phủ nhận Jones vẫn là một võ sĩ xuất sắc, thậm chí theo Chủ tịch Dana White là "vĩ đại nhất lịch sử MMA". Sự nghiệp của Jones là thứ rất nhiều tay đấm trẻ theo đuổi và cố gắng vượt qua. Jones xứng đáng được công nhận bởi những màn trình diễn chói sáng trên võ đài suốt hơn một thập kỷ vừa qua.

Tuy nhiên, nhân cách bên ngoài của Jones lại không được nhiều người ngưỡng mộ. Và nó đã khiến tay đấm có biệt danh "Bones" khổ sở trong suốt thời gian qua.

"Jones tập trung vào việc cải thiện bản thân trên võ đài nhưng quên mất thay đổi tâm tình của mình. Điều này cho thấy phần nào ưu tiên của cậu ta nằm ở đâu. Tôi sẽ không bất ngờ nếu tiếp tục nghe về những vụ mà Jones vướng phải sau loạt lời hứa sửa đổi vừa qua", ông Reinsmith kết luận.

Jon Jones phiên bản 115kg tập luyện cùng HLV