Huỳnh Như và nỗi nhớ gia đình khi đón tết nơi xa

Thanh Xuân , 14:00 21/01/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Năm thứ 2 tiền đạo Huỳnh Như phải đón tết xa gia đình, mỗi cuộc gọi về nhà là một nỗi buồn man mác.

Tiền đạo Huỳnh Như đã có năm 2022 thành công khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự World Cup 2023, vô địch SEA Games 31 và với cá nhân Huỳnh Như, cô đã có một chuyến xuất ngoại thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tháng 8/2022, Huỳnh Như đặt chân đến Bồ Đào Nha với mong muốn thử thách bản thân. Cô gái nhỏ người Việt Nam đã phải tự mình làm quen với miền đất mới và dần khẳng định được khả năng. Mọi nỗ lực của tiền đạo sinh năm 1991 được BHL ghi nhận khi cô được ra sân từ băng ghế dự bị ở một vài trận đấu đến khi có trận xuất phát chính thức ở vòng 6 của giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Tận dụng thành công cơ hội, Huỳnh Như đã ghi dấu bằng 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Lank FC hòa 3-3 với CLB Famalicao, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Và sau đó là liên tiếp những cột mốc mà cầu thủ quê Trà Vinh tạo ra để trở thành phương án không thể thiếu ở Lank FC.

Để có được thành công này, Huỳnh Như đã phải chấp nhận bỏ lại những thành tích mà cô đã tạo dựng ở CLB TP.HCM để bắt đầu lại từ con số không. Chặng đường đầu tiên đã khởi đầu suôn sẻ nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều cột mốc chờ Huỳnh Như lập nên. Giải đấu vẫn diễn ra và một năm nữa Huỳnh Như phải ăn tết ở phương xa.

"Nhớ mỗi năm Tết đến, tôi sẽ cùng gia đình đi sắm đồ Tết. Không khí ở Việt Nam những ngày này cũng rất vui, nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại. Chỗ tôi thi đấu không có nhiều người Việt Nam nên không khí khá ảm đạm", Huỳnh Như chia sẻ.

Huỳnh Như và nỗi nhớ gia đình khi đón tết nơi xa - Ảnh 1.

Huỳnh Như tự gọi bánh tét (Ảnh: FBNV)

Những ngày này cô chỉ biết tìm kiếm niềm vui, hương vị tết từ những điều nhỏ nhất. Huỳnh Như tham gia gọi bánh tét cùng một số người Việt ở đây. Cô hào hứng chia sẻ thành phẩm của mình trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều lời động viên của người hâm mộ, bạn bè, gia đình...

Lại một cái tết nữa xa nhà, có lẽ cảm giác này chỉ có những người xa quê mới hiểu được. Năm ngoái, Huỳnh Như cùng các đồng đội ở đội tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2022 và năm nay cô đón tết cùng Lank FC ở Bồ Đào Nha. Hàng ngày, cô gọi điện về nhà để động viên, trò chuyện cùng nguời thân nhưng mỗi cuộc gọi dịp cận tết này lại thêm một chút buồn.

"Tôi hay gọi về cho mẹ cha mỗi ngày, không chỉ những ngày cận Tết như thế này, vì đó là cách giúp tôi đỡ thấy nhớ nhà hơn. Những ngày này, khi gọi về thì thấy cha mẹ cũng buồn, vì đây là năm thứ 2 tôi không đón Tết cùng gia đình, điều mà tôi chưa bao giờ bỏ lỡ trước đây", Như tâm sự.

Huỳnh Như và nỗi nhớ gia đình khi đón tết nơi xa - Ảnh 2.

Huỳnh Như vẫn tập luyện cùng Lank FC (Ảnh: Lank)

Bước sang 2023, Huỳnh Như cùng các đồng đội ở đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có lần đầu tiên tham dự World Cup đối đầu với các đối thủ hàng đầu thế giới. Đội trưởng của đội tuyển nữ hy vọng sẽ có một giải đấu thật thành công.

"Năm mới, tôi cũng mong những người thân yêu của mình thật nhiều sức khoẻ, chắc chắn tôi cũng đặt mục tiêu riêng cho bản thân mình để phấn đấu. Nhưng tôi muốn giữ lại vì nói trước thì bước không qua. Tôi cũng mong cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặt hái nhiều thành công ở kỳ World Cup sắp tới", Như cho biết.

Trở lại với Lank FC, ở một trận đấu chính thức không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo chỉ cao 1m58 được chọn sút quả penalty trong tình thế đội bóng đang bị dẫn trước. Chính sự tự tin, bản lĩnh, thân thiện của Huỳnh Như đã khiến BHL và đồng đội tin tưởng. Có lẽ nụ cười chân chất, hiền hành của cô gái người Việt Nam đã chinh phục được sự yêu mến của những cầu thủ nơi đây. Từ những khoảnh khắc Huỳnh Như vui vẻ đi chơi sau giờ tập với các đồng đội đến nhưng lúc ăn mừng bàn thắng có đồng đội đến ôm lấy chung vui. Huỳnh Như đã tỏa sáng và viết nên một trang mới cho bóng đá nữ Việt Nam ở trời Âu.