Mọi chuyện bắt đầu từ việc truyền thông Anh rầm rộ đưa tin Kane không tham gia buổi tập gần nhất của Tottenham Hotspurs trong bối cảnh Manchester City đang tích cực chèo kéo ngôi sao người Anh.
Ít lâu sau, Ferdinand viết: "Paul Pogba hãy thử không đến buổi tập của MU để xem báo chí Anh và cổ động viên sẽ làm loạn như thế nào! Có lẽ, cả trực thăng và cảnh sát cũng sẽ đi tìm anh ta"
17 phút sau, cựu trung vệ MU chia sẻ tiếp: "Tôi không nói Kane sai nếu cậu ta làm như vậy để rời Tottenham. Harry muốn danh hiệu và cậu ta cũng không còn quá trẻ nữa rồi"
39 phút sau, Carragher bày tỏ quan điểm: "Tôi không đồng ý với ý kiến của Rio. Việc không tuân thủ chương trình tập luyện là sai. Chúng ta đều biết và hiểu lý do cậu ấy muốn ra đi. Nhưng Harry không nên tự làm hỏng danh dự của mình hoặc mối quan hệ với cổ động viên. Họ thần tượng cậu và giờ cậu lại làm như thế chỉ để rời đi. Spurs luôn là đội bóng của Kane"
Ferdinand phản bác cựu trung vệ Liverpool: "Tự phá hủy danh dự vì muốn ra đi để giành cúp ư? Harry cống hiến tất cả cho Tottenham rồi. Khi mọi chuyện lắng xuống, cổ động viên sẽ nhớ đến Kane vì quãng thời gian cậu ấy thi đấu cho Spurs và cậu ấy xứng đáng với điều đó"
Carragher tiếp tục cuộc tranh luận: "Tôi không đề cập về việc Harry muốn có danh hiệu, tôi nói về cách xử sự của cậu ấy. Ít nhất câu lạc bộ phải hiểu được sự việc nếu bạn muốn ra đi"