Hơn 2 năm sau vụ "bật thầy" nổi tiếng, Kepa lần đầu lên tiếng xin lỗi Sarri

Trần Giang , 14:05 27/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Kepa Arrizabalaga công khai nhận lỗi vì hành động không đẹp với Maurizio Sarri hồi đầu năm 2019.

"Mùa giải đầu tiên ở Chelsea của tôi diễn ra suôn sẻ. Tôi thích nghi nhanh với môi trường Ngoại Hạng Anh. Với tôi, đó là giải đấu khó khăn nhất đối với tất cả thủ môn trên thế giới", Kepa bộc bạch trong bài viết "Đã đến lúc bạn cần phải hiểu tôi" do chính anh thực hiện trên tờ The Player's Tribune (Anh). 

"Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc duy nhất tại cúp Liên đoàn đã phá hỏng cả một mùa giải. Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi thẳng thắn nói về nó".

Hơn 2 năm sau vụ "bật thầy" nổi tiếng, Kepa lần đầu lên tiếng xin lỗi Sarri - Ảnh 1.

"Tai nạn" xảy ra với Kepa và Sarri ở thất bại của Chelsea trước Manchester City tại chung kết cúp Liên đoàn Anh (24/2/2019)

"Đó là sự hiểu lầm cực lớn. Khi đó, City đang làm chủ thế trận của hiệp phụ và chỉ còn vài phút nữa trận đấu phải bước vào loạt đá luân lưu. Sau khi thực hiện một pha cứu bóng, tôi cảm thấy có vấn đề gì đó ở chân. Tôi ra hiệu cho bác sỹ vào sân kiểm tra để chắc chắn chân tôi đang ổn. 

Đột nhiên, Sarri yêu cầu Willy Caballero khởi động. Ông ấy nghĩ tôi không thể tiếp tục thi đấu. Tôi muốn giúp Chelsea, nhưng hành động của tôi khiến đội bóng tốn nhiều thời gian dù tôi không gặp vấn đề nghiêm trọng và vẫn có thể thi đấu tiếp".

Sarri tỏ ra vô cùng bực tức và bỏ đi sau khi Kepa không tuân theo sự chỉ đạo của ông

"Tôi cố gắng ra hiệu mình hoàn toàn ổn và không bị chấn thương. Nhưng ở sân Wembley khi đó có tới hơn 80,000 khán giả, nên Maurizio không hiểu ý tôi. Khi trọng tài giơ bảng thay người, rõ ràng tôi nên rời khỏi sân. Tôi muốn xin lỗi vì mình không làm như vậy.

Tôi sai và đã xin lỗi mọi người có liên quan tới vụ việc này: đối với Maurizio, người mà tôi đã xử sự sai; với Willy, người đồng đội tuyệt vời; tất cả các đồng đội khác và người hâm mộ Chelsea. 

Bên trong câu lạc bộ không phải là vấn đề lớn. Tôi có nói chuyện với ông chủ về cách nhìn nhận vấn đề của tôi và Maurizio. Chúng tôi giảng hòa xong xuôi. Sau đó, tôi không được thi đấu một trận nhưng có thể trở lại đội ngay tuần sau. Về mặt nội bộ, mọi thứ đã ổn trở lại. Nhưng bên ngoài câu lạc bộ, nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát".

Hơn 2 năm sau vụ "bật thầy" nổi tiếng, Kepa lần đầu lên tiếng xin lỗi Sarri - Ảnh 3.

Cú "phốt" nổi tiếng của Kepa

"Khi xem điện thoại trong phòng thay đồ sau trận chung kết Cúp Liên đoàn, tôi nhận ra mình vừa xuất hiện trên trang nhất của vô vàn tờ báo trên thế giới. Trong ba hoặc bốn ngày tiếp theo, việc này không dừng lại. Và rõ ràng, người ta đều nghĩ tôi không tôn trọng Maurizio.

Tôi cảm thấy bị hiểu lầm vì tôi chưa bao giờ có ý định chọc tức ông ấy. Tôi chỉ cố nói với Maurizio rằng tôi không bị sao cả. Tôi có cố gắng giải thích điều này với báo chí, nhưng không hiệu quả.

May mắn thay, mọi thứ đều nằm lại ở quá khứ. Tôi vẫn có một mối quan hệ tuyệt vời với Maurizio. Nếu lần sau có gặp tình huống tương tự, tôi đã biết mình cần phải làm gì".

Hơn 2 năm sau vụ "bật thầy" nổi tiếng, Kepa lần đầu lên tiếng xin lỗi Sarri - Ảnh 4.

Dưới thời hai người kế nhiệm của Sarri là Frank Lampard và Thomas Tuchel, Kepa cũng không được trọng dụng nhiều

Trong bài viết của mình, thủ thành người Tây Ban Nha cũng chia sẻ về quá trình anh đến với Chelsea:

"Tôi không dám nghĩ có ngày Chelsea muốn có tôi trong đội hình. Tôi phải dành ra rất nhiều ngày để suy nghĩ về việc đó. Cuối cùng, tôi cảm thấy rất vui khi gia nhập đội bóng này. Một quyết định khó khăn luôn giúp tôi trưởng thành hơn".

Kepa có khởi đầu tương đối ổn ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, từ mùa giải 2019/20 đến thời điểm hiện tại là quãng thời gian khó khăn với ngôi sao sinh năm 1994.

"Tôi bắt đầu mất tự tin và mắc nhiều sai lầm hơn. Tất nhiên, tôi hiểu những lời chỉ trích nhắm vào mình. Chúng tôi thi đấu dưới áp lực và đó là một phần của công việc này. Nhưng đôi khi mọi thứ đi quá xa.

Khi bạn sử dụng mạng xã hội chỉ để làm tổn thương một cầu thủ, bạn đã đi quá giới hạn. Phải có một giới hạn, bạn đồng ý với tôi chứ?

Khi gia đình và bạn bè của bạn đọc được những điều kinh khủng về bạn, điều đó ảnh hưởng đến họ, và cũng ảnh hưởng đến bạn. Cuối cùng, chúng tôi chỉ là những người cố gắng làm công việc của mình một cách tốt nhất có thể. 

Phân biệt chủng tộc, đe dọa các thành viên trong gia đình, kỳ thị người đồng tính… đó là những điều không thể chấp nhận được. Chúng ta phải có một giới hạn. Chúng ta cần thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn hành vi bắt nạt trên mạng xã hội".

Hơn 2 năm sau vụ "bật thầy" nổi tiếng, Kepa lần đầu lên tiếng xin lỗi Sarri - Ảnh 5.

Kepa không còn giữ được suất bắt chính của mình trong màu áo Chelsea

Tuy nhiên, cựu sao Athletic Bilbao vẫn duy trì được tinh thần lạc quan:

"Hiện tại, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc ở Chelsea, cả về thể chất lẫn tâm lý. Tôi cũng đã trở thành một phiên bản tốt hơn so với chính bản thân mình hai năm về trước. Tất nhiên, tôi rất muốn thi đấu nhiều hơn. Nếu tôi nói tôi đang hài lòng với tình cảnh của mình, đó là một lời nói dối. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của huấn luyện viên trưởng.

Tôi đang hướng tới mùa giải mới với sự nhiệt huyết. Tôi luôn quan niệm, khi mình nỗ lực hết sức và giúp đội bóng, thành quả sẽ tự đến với tôi. Khi rơi vào tình huống khó, giải pháp của tôi luôn là tập trung hết mình vào công việc. 

Hy vọng ở mùa giải 2021/22, tôi sẽ cùng Chelsea chinh phục được nhiều danh hiệu. Sau tất cả, tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu được con người tôi là một cầu thủ luôn sẵn sàng làm mọi thứ để giúp ích cho đội bóng".

Một trong những lần mắc lỗi của Kepa trong màu áo Chelsea