Hồ Văn Ý và câu chuyện lỡ dở nghề giáo để theo đuổi đam mê

An Tô - Bảo Bình , 08:00 06/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tuổi 19, Hồ Văn Ý đã quyết định gác lại việc học sư phạm để tìm lại chính mình ở bóng đá.

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã khép lại VCK Futsal World Cup 2021 với thành tích lọt vào vòng 16 đội. Dù phải tiếc nuối nói lời chia tay với giải đấu này nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã để lại một dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Đặc biệt là hình ảnh của một chàng thủ môn trẻ với những pha cản phá bóng xuất thần - Hồ Văn Ý.

Hồ Văn Ý sinh ra và lớn lên ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thủ thành số một của tuyển futsal Việt Nam bắt đầu chơi thể thao từ nhỏ. Lúc học cấp một, anh chơi vị trí thủ môn cho đội bóng của trường, huyện và tỉnh tham gia các giải đấu trẻ. Lên cấp 3, Văn Ý chuyển qua chơi bóng chuyền thường xuyên hơn với bạn bè cùng trang lứa. Từ đó, anh nhen nhóm suy nghĩ học sư phạm để trở thành một giáo viên dạy thể dục.

Hồ Văn Ý và câu chuyện lỡ dở nghề giáo để theo đuổi đam mê - Ảnh 1.

Hồ Văn Ý lựa chọn thi vào ngành sư phạm vì vừa giúp anh trở thành thầy giáo dạy thể dục lại có thể thoả đam mê với thể thao. Cũng tại Đại học TDTT Đà Nẵng khi biết thủ môn sinh năm 1997 có khả năng bắt bóng, anh được những người bạn giới thiệu đến CLB Hoàng Thư Đà Nẵng chơi bóng song song với việc học ở trường.

Gần cuối năm 2016, Ý cùng một số bạn bè lập một đội bóng phong trào đăng ký tham dự giải futsal Truyền hình Đà Nẵng với mục đích vui là chính. Văn Ý cũng các đồng đội đã nhận nhiều thất bại khi đối đầu với các CLB futsal chuyên nghiệp như Thái Sơn Nam, Sài Gòn. Thế nhưng, cũng chính giải đấu này đã đưa anh từ một sinh viên đến một cầu thủ futsal chuyên nghiệp khi lọt vào mắt xanh của HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam lúc bấy giờ là ông Bruno.

“Mấy anh em của tôi ở quê lập đội, đăng ký giải futsal Truyền hình Đà Nẵng, giải đấu có vài CLB chuyên nghiệp như Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Sài Gòn. Vô tình có HLV ĐTQG Bruno dự trận đấu của tôi. Xong trận thầy đã gặp tôi và cho số điện thoại liên hệ", Văn Ý chia sẻ.

Sau đó, Văn Ý được CLB Thái Sơn Nam tuyển chọn và đưa vào TP.Hồ Chí Minh. Anh đắn đo nhưng niềm đam mê đã thúc giục Văn Ý tạm gác lại con đường đại học. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần tập luyện cùng CLB Thái Sơn Nam anh đã quyết định xin nghỉ và quay trở về Đà Nẵng tiếp tục học tập.

Hồ Văn Ý và câu chuyện lỡ dở nghề giáo để theo đuổi đam mê - Ảnh 2.

“Sau khi lựa chọn bỏ dở việc học theo đuổi con đường futsal, tôi vào CLB Thái Sơn Nam tập luyện được hơn 1 tuần thì tôi quyết định xin quay về lại Đà Nẵng để tiếp tục học trở lại. Vì lúc mới vào tập luyện, tôi cảm thấy tôi theo không kịp và xa nhà khiến tôi nhớ gia đình nên không thể tập tiếp cùng đội. Nhưng cuối cùng với niềm đam mê, cái duyên với futsal, tôi mới quyết định quay trở lại CLB Thái Sơn Nam vào cuối năm 2017 và chính thức dang dở việc học”.

Dù đã có những thành công nhất định và không hối hận về những gì mình chọn nhưng đến tận bây giờ cầu thủ người Quảng Nam vẫn mong muốn sẽ có thể học tiếp trong thời gian tới để phục vụ cho tương lai khi giải nghệ.

Hồ Văn Ý và câu chuyện lỡ dở nghề giáo để theo đuổi đam mê - Ảnh 3.

Hồ Văn Ý đến với futsal từ con số không, tất cả những gì anh có là niềm đam mê đặc biệt với trái bóng và sự tin tưởng của những nhà làm chuyên môn với cầu thủ này. Cũng vì thế, những ngày đầu chập chững bước vào nghề Văn Ý đã gặp không ít những khó khăn. Nhưng rồi, sau những cố gắng hoàn thiện bản thân “nghề đã chọn Hồ Văn ý”, anh đã quen hơn với bộ môn bóng đá trong nhà, có những người thầy, người đồng đội yêu quý, sẵn sàng sẻ chia mọi muộn phiền của cuộc sống.

“Khó khăn nhất của tôi là thời gian tập luyện và làm quen khi mới vào đội. Thời điểm đó tôi từng nghĩ sẽ dừng lại nhưng khi thích nghi được và quen với cuộc sống ở TP.HCM thì tôi yêu thích hơn. Sau một hai năm thì tôi dần thích nghi và hoàn thiện được những khả năng của tôi. Đầu năm 2018, tôi bắt đầu được bắt chính cho CLB”, Văn Ý nhớ lại.

Hồ Văn Ý và câu chuyện lỡ dở nghề giáo để theo đuổi đam mê - Ảnh 4.

Cái tên Hồ Văn Ý bắt đầu xuất hiện nhiều hơn năm 2018, mùa giải đầu tiên được bắt chính cho CLB và giành nhiều giải cá nhân sau chung kết AFC futsal CLB 2018. Đáng nhớ là bàn thắng của Văn Ý vào lưới của CLB  Nagoya Oceans trong trận tứ kết giúp Thái Sơn Nam giành chiến thắng với tỉ số 3-2. Thành tích tốt này đã giúp Ý được đề cử trong danh sách 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2018.

Trong màu áo CLB, Văn Ý cùng Thái Sơn Nam vô địch 3 năm liên tiếp 2018, 2019, 2020 ở giải futsal vô địch quốc gia. Sự nỗ lực bền bỉ và khả năng của cầu thủ này đã được công nhận bằng 2 lần giành Quả bóng Bạc năm 2018, 2020.

Tại đường đến VCK futsal World Cup 2021, dù phải đối đầu với những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á nhưng Hồ Văn Ý và các đồng đội đã thi đấu kiên cường “vì người hâm mộ, vì gia đình, vì Việt Nam”. Nhìn lại chặng đường vừa qua cùng tuyển futsal Việt Nam Văn Ý ấn tượng nhất với 2 trận play-off đầy ý nghĩa.

Hồ Văn Ý và câu chuyện lỡ dở nghề giáo để theo đuổi đam mê - Ảnh 5.

“Trong màu áo đội quốc gia thì tôi nhớ nhất là 2 trận play-off vừa qua của ĐT futsal Việt Nam đấu với ĐT Lebanon vì khi đó tôi không được có một sai lầm nào, thật may cuối cùng toàn đội cũng làm được. Tôi được đóng góp một phần công sức để đội tuyển vào VCK Futsal World Cup.

Còn về trận đấu khó khăn nhất là trận gặp tuyển Brazil. Khi đó là trận đấu đầu tiên tôi thi đấu ở một đấu trường lớn như Futsal World Cup mà còn đối đầu với một đối thủ mạnh, nên tôi cũng thiếu tự tin và cảm giác bị ngợp”.

Hồ Văn Ý và câu chuyện lỡ dở nghề giáo để theo đuổi đam mê - Ảnh 6.

Hiện tại futsal Việt Nam chưa được người hâm mộ Việt Nam thực sự quan tâm. Những thông tin về futsal trong nước cũng không được chú ý, đây chính là nỗi niềm của “người hùng futsal Việt Nam”.

“Ngoài những trận đấu lớn, thì gặp các đội tầm trung hay yếu thì sự quan tâm từ người hâm mộ rất ít. Nhiều lúc ra sân thi đấu nhìn lên khán đài tôi thấy rất buồn.

Còn sau VCK futsal World Cup, ĐT futsal Việt Nam đã nhận được nhiều hơn sự yêu mến từ người hâm mộ tôi rất hạnh phúc.

Tôi khá bất ngờ khi có nhiều khán giả nhắn tin chúc mừng, chúng tôi được quan tâm hơn. Tôi mong rằng sau VCK Futsal World Cup lần này, futsal sẽ được biết đến nhiều hơn. Futsal sẽ được phát triển trên khắp cả nước, được tổ chức chuyên nghiệp hơn nữa”.

Hồ Văn Ý và câu chuyện lỡ dở nghề giáo để theo đuổi đam mê - Ảnh 7.