HLV Toshiya Miura: Niềm tin còn lại gì?

HỒNG PHÚ , 20:31 14/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mùa giải V.League 2018 chuẩn bị ngã ngũ. Với HLV Toshiya Miura, không cần phải bàn cãi, đây chính là một mùa bóng thất bại của cựu HLV trưởng đội tuyển Quốc gia.

HLV Toshiya Miura: Niềm tin còn lại gì? - Ảnh 1.

HLV Toshiya Miura có một mùa giải không thành công ở CLB Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Phú

Thành ngữ Nhật Bản có câu: "Minu ga hana" (Đừng nhìn một bông hoa). Hoa là một vật đại diện cho cái đẹp, những điều tươi sáng và rực rỡ. Câu này ngụ ý nói rằng khi bạn thấy một cái gì đó, hiện thực có thể không như những gì mà bạn đã tưởng tượng.

Là một người Nhật chính hiệu, HLV Toshiya Miura hẳn không còn xa lạ gì câu thành ngữ ấy. "Đừng nhìn một bông hoa", có lẽ trước khi bắt đầu chuyến hành trình trở lại với đời sống bóng đá Việt Nam mà điểm đến là CLB Thành phố Hồ Chí Minh, nhà cầm quân 55 tuổi không mường tượng ra "bông hoa" mà ông lựa chọn lại như hoàn cảnh lúc này. Mà thực ra, chẳng ai lúc đó có thể nghĩ tới viễn cảnh hiện tại của đội bóng thành phố mang tên Bác: 21 điểm sau 21 vòng đấu, đứng thứ 12 trên tổng số 14 đội và chỉ hơn Nam Định – câu lạc bộ đang thuộc vị trí phải đá play-off (thứ 13) - vỏn vẹn 3 điểm. HLV Miura cùng các học trò có 5 chiến thắng, 6 trận hòa và 10 lần thất bại, ghi 26 bàn và thủng lưới 37 lần.

Xét trong cùng kỳ mùa giải trước, tức sau 21 vòng đấu, thành tích của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó có phần nhỉnh hơn (dù quả thực cũng rất tệ). Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Alain Fiard khi ấy giành được 24 điểm (thắng 6, hòa 6 và thua 9), ghi 24 bàn, để thủng lưới 31 lần. Chính thành tích bết bát là nguyên nhân khiến chiến lược gia người Pháp phải khăn gói ra đi khi mùa giải còn 2 vòng đấu. Ngay sau đó, đội bóng chủ sân Thống Nhất thanh lý cùng lúc 13 cầu thủ như một lời tuyên bố chắc nịch cho quyết tâm "đập đi xây lại". Rất nhiều tân binh được quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đưa về: Trần Phi Sơn, Vũ Ngọc Thịnh, Sầm Ngọc Đức hay HLV thể lực Martin Forkel. Tuy nhiên, nhân vật quan trọng nhất không ai khác là HLV Miura.

HLV Toshiya Miura: Niềm tin còn lại gì? - Ảnh 2.

Màn trình diễn của đội bóng thành phố mang tên Bác cho đến thời điểm hiện tại không đáp ứng đúng sự kỳ vọng. Ảnh: Hồng Phú

Tuy nhiên sau gần 1 năm, có vẻ như ông Miura đang sa lầy. Ngày chiến lược gia người Nhật tới nhậm chức, ông được chào đón bằng một buổi ra mắt hoành tráng cùng các cầu thủ tân binh. Ông tự tin chia sẻ:

"Mùa giải vừa qua [Mùa giải 2017], CLB Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 9 và để vươn lên xa hơn trên bảng xếp hạng không phải điều dễ dàng. Trước tiên, chúng tôi đặt cho mình mục tiêu là vào top 5 và nếu có cơ hội sẽ vào top 3 trong mùa giải 2018 này".

Nhưng lúc này chẳng phải top 5, top 3 thì càng không thể. Viễn cảnh mà ông đặt cho mình hồi đầu mùa chỉ còn trong mơ. Nếu bạn là một HLV, năng lực được bình xét trên hai tiêu chí: triết lý và thành tích (danh hiệu, thứ hạng). Bạn có thể là Marcelo Bielsa, Ricardo La Volpe – không cần quá nhiều dấu ấn thành tích nổi bật nhưng có khả năng truyền cảm hứng về triết lý chiến thuật – hoặc Zinadine Zidane – để những danh hiệu nói thay tất cả. Còn nếu bạn vừa có danh hiệu, vừa có thể truyền cảm hứng về mặt triết lý như Johan Cruyff hay Pep Guardiola thì đó là một điều thực sự tuyệt vời.

HLV Toshiya Miura: Niềm tin còn lại gì? - Ảnh 3.

Chiến lược gia người Nhật Bản cùng các học trò đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng sau vòng 21. Ảnh: Hồng Phú

Nhưng với HLV Miura thời điểm này thì không. Chẳng thể phủ nhận CLB Thành phố Hồ Chí Minh có phần khá đen đủi khi nhiều trụ cột dính chấn thương, nhận án treo giò ở những giai đoạn khác nhau. Thậm chí đã từng có thời điểm mà đội bóng của ông chỉ còn 15 cầu thủ và 3 thủ môn đủ thể lực cũng như điều kiện thi đấu. Khi đó nhà cầm quân người Nhật Bản phải nói đùa rằng nếu không đủ người, ông sẵn sàng xỏ giày vào sân đá hậu vệ trái.

Tuy nhiên về mặt tổng thể, lối chơi của CLB Thành phố Hồ Chí Minh cũng không ghi được quá nhiều dấu ấn, nó nhàm chán và thậm chí còn phần đơn điệu. Những đường lên bóng chủ yếu tập trung vào Phi Sơn và khi tiền vệ xứ Nghệ bị "khóa", CLB Thành phố Hồ Chí Minh cũng bí ý tưởng triển khai. Là một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ, vị trí trên bảng xếp hạng cùng bộ mặt như hiện tại của thầy trò chiến lược gia người Nhật Bản là một điều không thể chấp nhận. Và trách nhiệm đó đương nhiên thuộc về HLV trưởng.

Chưa thể nói trước tương lai của ông Miura sau mùa giải này sẽ là như thế nào. Không loại trừ khả năng, ông sẽ lại nói lời chào tạm biệt với bóng đá Việt Nam lần thứ hai trong thời gian không lâu sắp tới. Tuy nhiên trong 5 vòng đấu cuối của V.League 2018, nhà cầm quân 55 tuổi phải vực lại chút niềm tin gần như đã cạn kiệt nơi người hâm mộ đội bóng.

Trong tiếng Nhật, có một câu thành ngữ khác là "Kishi kaisei", tạm dịch là tỉnh giấc từ cõi chết và trở lại cuộc sống. Liệu HLV Toshiya Miura có thể làm nên điều đặc biệt trong phần lại của mùa giải?

HLV Toshiya Miura: Niềm tin còn lại gì? - Ảnh 4.

Tương lai nào đang chờ ông Miura phía trước? Ảnh: Giang Nguyễn