Thua trận thứ 14 liên tiếp, HLV Miura tay bắt mặt mừng Duy Mạnh, Thành Lương

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 21:57 08/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù TP. HCM nhận thất bại với tỷ số đậm 3-6 trước Hà Nội nhưng sau trận đấu, HLV Miura vẫn tỏ ra rất vui vẻ khi được gặp lại các học trò cũ.

Hà Nội 6-3 TP HCM | Highlights vòng 18 V.League

Thua trận thứ 14 liên tiếp, HLV Miura tay bắt mặt mừng Duy Mạnh, Thành Lương - Ảnh 2.

TP. HCM đã chạm mốc 14 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng khi nhận trận thua 6-3 trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Sau trận đấu, rất nhiều cầu thủ của đội khách đã tỏ ra vô cùng thất vọng.

Thua trận thứ 14 liên tiếp, HLV Miura tay bắt mặt mừng Duy Mạnh, Thành Lương - Ảnh 3.

HLV Miura đến động viên từng học trò, bản thân cũng rất buồn bã với thành tích không tốt của toàn đội.

Thua trận thứ 14 liên tiếp, HLV Miura tay bắt mặt mừng Duy Mạnh, Thành Lương - Ảnh 4.

Tuy nhiên, khi được gặp lại những học trò cũ như Thành Lương hay Duy Khánh, HLV Miura cũng tỏ ra hết sức vui vẻ. Họ là những người đã từng kề vai sát cánh trong màu áo U23 và ĐTQG Việt Nam.

Thua trận thứ 14 liên tiếp, HLV Miura tay bắt mặt mừng Duy Mạnh, Thành Lương - Ảnh 5.

Duy Mạnh cũng là một trong những cầu thủ trưởng thành rất nhanh dưới bàn tay nhào nặn của HLV Miura.

Thua trận thứ 14 liên tiếp, HLV Miura tay bắt mặt mừng Duy Mạnh, Thành Lương - Ảnh 6.

Văn Quyết cũng là một cậu học trò được HLV Miura tin tưởng hết mực khi còn làm việc tại ĐTQG Việt Nam.

Thua trận thứ 14 liên tiếp, HLV Miura tay bắt mặt mừng Duy Mạnh, Thành Lương - Ảnh 7.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn...

Thua trận thứ 14 liên tiếp, HLV Miura tay bắt mặt mừng Duy Mạnh, Thành Lương - Ảnh 8.

... và Tổng thư kí VFF Lê Hoài Anh cũng đến động viên HLV Miura sau trận đấu.

Thua trận thứ 14 liên tiếp, HLV Miura tay bắt mặt mừng Duy Mạnh, Thành Lương - Ảnh 9.

HLV Miura cũng không ngại chụp ảnh và kí tặng NHM thủ đô.

Thua trận thứ 14 liên tiếp, HLV Miura tay bắt mặt mừng Duy Mạnh, Thành Lương - Ảnh 10.

Sau tất cả, sự thất vọng có lẽ là cảm xúc duy nhất của ông Miura khi sải những bước rời khỏi sân Hàng Đẫy.