HLV bị sa thải của Deontay Wilder lần đầu lên tiếng

PHÚC CƠ , 15:41 10/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Không ồn ào, không đấu khẩu và cũng không bào chữa bất kỳ điều gì, HLV Mark Breland, người đã quăng khăn xin hàng cho Deontay Wilder gửi tâm thư đầy xúc động.

Mark Breland là một võ sĩ giỏi thời còn trẻ. Ông từng giữ chức vô địch thế giới WBA hạng bán trung. Kể từ sau khi giải nghệ, Breland cống hiến toàn bộ quỹ thời gian còn lại cho nghiệp huấn luyện. Trong đó phải kể đến cậu học trò nổi tiếng Deontay Wilder.

Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2020, sau khi chứng kiến Wilder liên tục bị ăn đòn từ Tyson Fury, Breland đã quyết định quăng khăn xin hàng cho cậu học trò yêu quý, bất kể điều này đi ngược với mong muốn của Wilder.

HLV bị sa thải của Deontay Wilder lần đầu lên tiếng - Ảnh 1.

Mark Breland là một trong những HLV của Deontay Wilder

Quyết định chóng vánh này của Mark Breland khiến ông bị sa thải khỏi đội huấn luyện ngay sau đó. Chỉ vài tuần sau ông lại được mời trở lại đội nhưng rồi lại phải nhanh chóng cuốn gói ra đi. 

Gần đây, Deontay Wilder càng có những hành động gay gắt khi lên tiếng cho rằng Mark Breland đã phản bội anh. Tệ hơn nữa, cựu vô địch người Mỹ còn tin rằng chính Mark Breland là người đã hạ độc vào nước uống của anh.

HLV bị sa thải của Deontay Wilder lần đầu lên tiếng - Ảnh 2.

Deontay Wilder cho rằng HLV Mark Breland đã hạ độc anh

Trước những sóng gió trên, đến tận lúc này, Mark Breland mới lên tiếng: "Với những ai đã từng biết tôi, sẽ hiểu rằng tôi không thích đấu đá với một ai trừ khi bước lên võ đài."

"Tôi đã chơi Boxing từ lúc 8 tuổi. Tôi không phải là người dành nhiều thời gian cho Boxing, tôi CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI cho Boxing. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ trông thấy những điều này trong suốt sự nghiệp. Tôi chỉ chơi mạng xã hội vì con gái tôi mà thôi".

"Một ngày, con bé gửi cho tôi một bức ảnh và bảo, 'Đây là lý do mà bố cần phải biết dùng mạng xã hội trong thời đại này. Có những người thật sự ngưỡng mộ bố và mạng xã hội sẽ cho họ cơ hội tiếp xúc với bố'".

HLV bị sa thải của Deontay Wilder lần đầu lên tiếng - Ảnh 3.

HLV Mark Breland

"Con bé cứ nài nỉ và tôi có mệt mỏi vì mạng xã hội không? Tôi có muốn quay trở lại cuộc sống trước đây khi chưa có nó không? Câu trả lời là không vì ở đây, tôi nhận được nhiều sự ủng hộ, tình yêu và cả sự công nhận. Để tôi biết rằng những cống hiến của tôi không phải là vô nghĩa".

"Tôi đã xem và đọc cả nghìn dòng bình luận, video và tôi sẽ lưu trữ hàng nghìn những thứ đó nếu có thể, nhưng tôi không thể. Dù sao tôi cũng có một tập tin riêng lưu trữ tất cả những thứ đã cổ vũ tôi. Cảm ơn các bạn vì những lời động viên".

"Lời cuối: Cái ảnh twitter ấy không phải là từ tôi. Đó không phải là cách tôi nói và cũng chẳng có gì vui vẻ về những chuyện đang xảy ra gần đây cả. Chúc sức khỏe và tôi vẫn đứng vững."