Deontay Wilder "tố" HLV đã hạ độc trong nước uống

Phúc Cơ , 13:01 02/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Tiếp tục là những lời bào chữa của Deontay Wilder cho thất bại thảm hại trước Tyson Fury vào đầu năm nay.

Mới đây, Deontay Wilder đã lên tiếng tuyên bố có người hạ độc vào nước uống của anh trong trận thua trước Tyson Fury đầu năm nay. Thậm chí anh còn chĩa thẳng mũi dùi vào HLV Mark Breland.

Deontay Wilder đã phải nhận thất bại KO đầu tiên trong sự nghiệp sau 7 hiệp đấu trước Tyson Fury vào tháng 2/2020. Cựu vương người Mỹ cũng đã đánh mất chiếc đai WBC danh giá vào tay "Gypsy King".

Deontay Wilder "tố" HLV đã hạ độc trong nước uống - Ảnh 1.

Deontay Wilder thua thảm trước Tyson Fury vào tháng 2

Đầu tiên, Deontay Wilder giận dỗi đổ tội cho HLV Mark Breland đã không để anh được "đấu đến chết" đúng như mong muốn. Sau đó, tay đấm Mỹ tiếp tục đổ lỗi cho trang phục thi đấu quá nặng khiến anh bị mỏi cơ lúc vào trận. Kế đến, Wilder nhắm vào việc tố cáo Tyson Fury gian lận, chơi trò độn găng để lấy lợi thế.

Mới đây, sau một tháng trời im hơi lặng tiếng, Deontay Wilder lại tiếp tục tuyên bố anh đã bị hạ độc hồi tháng 2. 

Deontay Wilder "tố" HLV đã hạ độc trong nước uống - Ảnh 2.

Deontay Wilder chỉ trích HLV Mark Breland đã quăng khăn trắng xin hàng quá sớm.

Wilder chia sẻ: "15 phút trước khi vào trận đấu, tôi cảm thấy rất ổn, khởi động rất tốt, đánh pad rất tuyệt vời. Cho đến khi chuẩn bị lên đài. Cái sự thay đổi đó, rất lạ. Tôi uống nước, các loại nước riêng, vì tôi muốn giữ cho cơ thể luôn đủ nước".

Cựu vương người Mỹ nói tiếp: "Tôi chỉ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Nước uống của tôi bỗng nhiên gắt như thể tôi đang uống thuốc giãn cơ hay thứ gì đại loại như thế. Sau khi cuộc chiến kết thúc và nó không suôn sẻ cho bạn, bạn sẽ luôn phải điều tra, tìm hiểu rõ lý do.

Một số điều, chẳng hạn như bầu không khí ở đó. Cảm giác như lúc đó nó đã có điềm rồi. Đó không chỉ là bộ đồ, nước uống của tôi đã bị can thiệp. 

Cảm giác này ở đây, nó là một cảm giác khác. Nó giống như tôi không kiểm soát được cơ thể của mình, chân tôi yếu ớt".

Deontay Wilder "tố" HLV đã hạ độc trong nước uống - Ảnh 3.

Deontay Wilder cho rằng anh đã bị hạ độc trong ngay thi đấu với Tyson Fury

Wilder cũng đã cáo buộc huấn luyện viên cũ của mình, Mark Breland, người đã quăng khăn trắng để dừng trận đấu. Với nhiều người, đây là hành động "giải cứu" cho Deontay Wilder. Tuy nhiên, võ sĩ người Mỹ đã không nghĩ vậy: "Ngay cả với việc ném khăn. - Mark đã không cứu mạng tôi".

Wilder nói: "Nếu bạn biết Deontay Wilder, bạn sẽ biết rằng nếu tôi rút kiếm, tôi sẽ sống bởi thanh kiếm đó và tôi sẽ chết bởi thanh kiếm đó. Tôi sống và chết bởi điều đó. Và tôi đã nói với ban huấn luyện của mình điều đó trong 5 năm, vì thế đó không phải là chuyện mới với họ.

Deontay Wilder "tố" HLV đã hạ độc trong nước uống - Ảnh 4.

Deontay Wilder cho rằng HLV Mark Breland đã hạ độc anh

"Vì vậy, ông ấy (Breland) biết điều đó. Khi ông ấy làm điều đó, ông ấy đã có lệnh không được làm điều đó. 'Thậm chí còn có ai đó ở phía Fury nói với Breland rằng:' Hãy ném chiếc khăn vào, họ có một trận tái đấu kia mà".

"Tôi tin Breland có dính líu đến việc này. Thậm chí hơn thế nữa, lão ấy có liên quan đến việc hạ độc trong nước uống của tôi. Đó là người duy nhất lo việc nước uống cho tôi".

Deontay Wilder vẫn còn nhiều điều để nói về việc bị hạ độc. Anh thậm chí còn khẳng định rằng nước uống của anh đã bị đầu độc xyanua, một chất kịch độc có thể gây chết người.