Chém gió quá đà, Deontay Wilder tiếp tục tự vả đôm đốp vào mặt

Phúc Cơ , 11:18 01/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Trước đây, Deontay Wilder đã từng có một pha "tự hủy" vì bào chữa cho thất bại. Đến hôm nay, anh lại tiếp tục tự hủy khi công kích Tyson Fury.

Đã 9 tháng trôi qua kể từ khi Deontay Wilder bị Tyson Fury hạ gục và tân vương hạng nặng người Anh vẫn chưa có một động thái nào cho thấy anh sẽ tái đấu với Deontay Wilder một lần nữa.

Chém gió quá đà, Deontay Wilder tiếp tục tự vả đôm đốp vào mặt - Ảnh 1.

Deontay Wilder thất bại thảm hại trong trận tái đấu với Tyson Fury

Mới đây Deontay Wilder đã đăng tải một dòng trạng thái lên twitter với nội dung: "Khi trận đấu đó bị chấm hòa (Wilder vs Fury 1), tôi đã nói với anh (Tyson Fury) rằng tôi sẽ cho anh một trận tái đấu.

Anh biết đấy, tôi được trả nhiều tiền hơn để đấu với Anthony Joshua so với tiền thưởng đấu với anh. Và vì là người trọng chữ tín, tôi đã tái đấu với anh như những gì tôi hứa...".

Tuy nhiên, bài đăng này nhanh chóng bị bóc mẽ khi Eddie Hearn, ông bầu của Anthony Joshua gợi lại lời khẳng định trước kia của Wilder: "Ủa, tôi tưởng là Anthony Joshua trốn không đấu với cậu chứ?".

Chém gió quá đà, Deontay Wilder tiếp tục tự vả đôm đốp vào mặt - Ảnh 2.

Pha cà khịa Deontay Wilder cực gắt đến từ ông bầu Eddie Hearn

Đây không phải là lần đầu tiên Wilder rơi vào tình cảnh "tự vả" như trên. Sau chiến bại trước Tyson Fury, Deontay Wilder đã cho rằng trang phục ra sân của anh quá nặng khiến cơ bắp anh bị mỏi khi bắt đầu trận đấu. 

Dù vậy, trong quá khứ, Wilder lại từng tự hào khoe với BLV Joe Rogan trên kênh podcast JRE nổi tiếng rằng anh thường mặc áo tạ 20kg để tập luyện.

Chém gió quá đà, Deontay Wilder tiếp tục tự vả đôm đốp vào mặt - Ảnh 3.

Bộ trang phục chào sân của Deontay Wilder trong trận tái đấu với Tyson Fury tháng 2/2020

Sau đó vài tháng, đến lượt em trai Deontay Wilder, Marsellos Wilder tố cáo Tyson Fury độn găng khiến anh trai bị chấn động mạnh ở đầu. Trong lúc say sưa kể tội Tyson Fury, cậu em nhà Wilder cũng vô tình nói rằng anh trai Deontay Wilder đã qua đời.

Cụ thể hơn, Marsellos đã liên tục đưa ra các chứng cứ dựa trên kết luận từ những người KHÁM NGHIỆM TỬ THI của anh trai.

Chém gió quá đà, Deontay Wilder tiếp tục tự vả đôm đốp vào mặt - Ảnh 4.

Em trai Marsellos Wilder thì "lỡ miệng" bảo anh trai qua đời

Khả năng ăn nói của Marsellos đã khiến cho nhiều người phì cười bởi Wilder vẫn còn sống, hoặc chí ít là em trai của cựu vô địch đã khẳng định chắc nịch rằng: "Nhà vua sẽ trở lại".

Có lẽ trước khi tính đến chuyện tái xuất, Deontay Wilder nên tìm kiếm một đội ngũ marketing, quảng bá hình ảnh chuyên nghiệp hơn để tránh những trường hợp "tự hủy" như thời gian qua.