Hãy mỉm cười vì Eriksen được cứu sống, và vì tình người thật đẹp trên sân bóng ngày hôm qua!

Huy Trưởng - Diệp Nguyễn , 17:14 13/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Đêm qua, không ai còn là đối thủ của ai mà tất cả cùng là đồng đội. Bóng đá, thật sự là một môn thể thao tuyệt đẹp.

Với những ai theo dõi những hình ảnh trên sân Parken ngày hôm qua, hoặc ít nhất là đọc những dòng tin được update trực tiếp trên mạng xã hội về Christian Eriksen - chắc chắn đều đã đi qua những cung bậc cảm xúc thật sự đáng nhớ. 

Hãy mỉm cười vì Eriksen được cứu sống, và vì tình người thật đẹp trên sân bóng ngày hôm qua! - Ảnh 1.

Từ hoang mang, sợ hãi, lo lắng tột cùng, có những lúc tưởng như tất cả đã kết thúc. Nhưng rồi lại vỡ òa trong sự xúc động và cuối cùng là được mỉm cười trong hạnh phúc. Vì chứng kiến một sự sống được trở lại ngay trước mắt chúng ta. Và vì những hình ảnh thật đẹp về bóng đá, về tình bạn, tình yêu, tình đồng đội và tình người. 

Chỉ trong khoảng 10’ kể từ khi Eriksen đổ gục xuống sân, cả thế giới có lẽ đã nín thở để cầu nguyện cho anh trong sự bàng hoàng. Nhiều người nói rằng phép màu đã thực sự diễn ra và Chúa đã không quay lưng với một sinh mệnh. Đúng, nhưng hãy đừng quên rằng, phép màu ấy không phải tự dưng xuất hiện, mà nó đã được những người có mặt trên sân Parken hôm qua tạo ra bằng sự nỗ lực để chiến thắng Tử thần. 

Họ chính là những cầu thủ Đan Mạch. Những người nhanh chóng phát hiện sự nghiêm trọng của tình huống hiện tại. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trên sân vận động Parken đêm qua chính là sự xuất hiện vô cùng kịp thời của trung vệ Simon Kjaer. Cầu thủ đang khoác áo AC Milan là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Christian Eriksen để giành giật lấy sự sống cho đồng đội đang lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. 

Kjaer nhanh chóng can thiệp và đảm bảo Eriksen không tự cắn lưỡi khi bất tỉnh. Đội trưởng tuyển Đan Mạch còn thực hiện những động tác hô hấp nhân tạo cho Eriksen trong thời gian chờ đội ngũ y tế vào sân.

Người đội trưởng vẫn luôn dõi theo tình hình cho đến lúc các y bác sĩ có mặt, anh mới đứng lên để họ làm công việc của mình. Ngay lập tức, Kjaer kêu gọi đồng đội tới hỗ trợ để dựng một hàng rào chắn xung quanh. Bằng cách này, anh và các đồng đội đã ngăn được sự tò mò đến từ ống kính chụp ảnh hoặc quay video, nhằm bảo vệ sự riêng tư cho Eriksen, tránh gây ra sự ám ảnh tột độ cho người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua sóng truyền hình. 

Những hành động tuyệt vời của Kjaer góp công lớn giúp ban tổ chức sớm ổn định tình hình, đội trưởng Đan Mạch cùng các đồng đội hộ tống Eriksen vào tận phòng thay đồ khi anh vẫn còn đang nằm bất động trên cáng với mặt nạ dưỡng khí. 

Hãy nhìn các cầu thủ cùng khoác chặt tay nhau để che chắn cho Eriksen. Có lẽ, đó sẽ trở thành một hình ảnh biểu tượng cho đến mãi sau này về những giá trị của “đồng đội”, và xa hơn là hai tiếng “con người”.

Hãy mỉm cười vì Eriksen được cứu sống, và vì tình người thật đẹp trên sân bóng ngày hôm qua! - Ảnh 2.

Họ cũng chính là trọng tài Anthony Taylor đã nhanh chóng cho dừng trận đấu kịp thời, họ chính là đội ngũ y tế đã ngay lập tức tiến vào sân và sơ cứu Eriksen bằng một sự chuẩn xác không chỉ về chuyên môn, mà còn về khía cạnh con người. 

Sự phản ứng nhanh và nhịp nhàng của đội y tế cùng các cầu thủ không chỉ đã cứu Eriksen, mà còn giữ kín những hình ảnh trong quá trình cấp cứu cho anh. Đó là một sự chuyên nghiệp, văn minh và đầy tình người trong một hoàn cảnh hiểm nghèo và nguy cấp đến vậy.

Họ cũng chính là các cầu thủ Phần Lan. Khi ngay trong giây phút ấy, họ cũng đã lo lắng, đã sợ hãi, đã cùng cầu nguyện cho Eriksen như một người đồng đội cùng chiến tuyến. Họ đã dành cho các cầu thủ Đan Mạch những tràng vỗ tay đầy khích lệ khi trở lại sân, và từ chối ăn mừng khi ghi bàn thắng. Đó là một tinh thần fair-play đầy văn minh và trân trọng giữa con người với con người. 

Họ cũng chính là các cổ động viên bóng đá trên sân. Tất cả đã cùng gác lại những cảm xúc tranh đua, để cùng lo lắng và cầu nguyện cho Eriksen. Họ, dù là người Phần Lan hay Đan Mạch, đã đều cùng hô to tên của anh trên khắp các khán đài. Và tất cả những cổ động viên bóng đá trên khắp thế giới, dù theo dõi trực tiếp hay chỉ update qua bản tin - đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến Erikson. 

Hãy mỉm cười vì Eriksen được cứu sống, và vì tình người thật đẹp trên sân bóng ngày hôm qua! - Ảnh 3.

Thật may, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì một thảm kịch đã không xảy ra. 

Rất may cho Eriksen và những người yêu mến anh, theo chẩn đoán của các nhân viên y tế, tiền vệ người Đan Mạch chỉ bị dừng tim chứ không phải đột quỵ. Anh đã phục hồi phần nào trên đường đi cấp cứu. Tuy nhiên, Eriksen vẫn cần phải theo dõi thêm để tránh rủi ro xảy ra. Eriksen rời sân trong tiếng vỗ tay của cổ động viên, các đồng đội của anh ấy đi bên cạnh cáng. Sau đó, anh đã gửi tin nhắn lên nhóm Snapchats của CLB Inter Milan để thông báo rằng mình vẫn ổn.

Có một bản tin ngắn trong đêm hôm qua của một hãng thông tấn về Eriksen. Trong đó, người MC đã nói trong cảm xúc bàng hoàng: “Sau những gì diễn ra trên sân, tôi đã vớ lấy điện thoại ngay lập tức và nhắn tin cho mẹ: Mẹ ơi, con yêu mẹ”. Đúng vậy, chỉ trong 10’ cho đến lúc biết tin Eriksen đã tỉnh lại, có lẽ tất cả chúng ta đều cảm nhận rõ hơn hết cái gọi là sự sống mong manh, nhắc ta nhớ về tình yêu thương. 

Hãy mỉm cười vì Eriksen được cứu sống, và vì tình người thật đẹp trên sân bóng ngày hôm qua! - Ảnh 4.

Và nếu có gì mà trận bóng ngày hôm qua để lại trong chúng ta, thì có lẽ đó chính là những cảm xúc thật tuyệt vời về môn thể thao vua. Chúng ta đã được thấy cách những người đồng đội bảo vệ lẫn nhau là thế nào. Đã được thấy sự những phép màu được tạo ra bởi những con người bằng xương bằng thịt, cũng đã được thấy tinh thần fair-play khi cả giới bóng đá cùng hướng về Eriksen ra sao. 

Hãy nhìn Lukaku gửi lời nhắn “Tớ yêu cậu” đến Eriksen khi anh ghi bàn trong trận đấu của Bỉ. Hãy nhìn đội tuyển Đức đã cùng chụp một bức ảnh để cổ vũ Eriksen. Và, Ronaldo cùng lời hẹn “lại được gặp nhau trên đường pitch”. 

Hãy mỉm cười vì Eriksen được cứu sống, và vì tình người thật đẹp trên sân bóng ngày hôm qua! - Ảnh 5.

Đêm qua, không ai còn là đối thủ của ai mà tất cả cùng là đồng đội. Bóng đá, thật sự là một môn thể thao tuyệt đẹp.