Hãy cứ tức giận đi, Lionel Messi

THANH ĐÌNH , 16:10 19/11/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Vào những ngày này, Lionel Messi xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác, bực dọc và đầy cáu kỉnh. Tại sao lại thế, và điều này có tốt cho siêu sao người Argentina?

Cựu tiền vệ Argentina, Juan Pablo Sorin, nói rằng Lionel Messi "bản lĩnh và trưởng thành hơn để trở thành một thủ lĩnh tốt hơn" sau sự cố đòi rời Barca hồi mùa hè. Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy lại là một Messi cáu kỉnh và giận dữ.

Trong trận đấu với Paraguay cuối tuần trước, đội trưởng của Argentina đã hết sức giận dữ khi trọng tài Raphael Claus từ chối bàn thắng phút 58, với lý do đồng đội của anh đã phạm lỗi 27 giây trước.

"Hai lần rồi, ông xử ép chúng tôi hai lần rồi", Messi hướng về phía trọng tài và lặp đi lặp lại câu nói đó tới 6 lần. Trước khi bác bỏ bàn thắng, vị vua áo đen người Brazil cùng bỏ qua pha phạm lỗi của hậu vệ Paraguay với Messi phút 15.

Hãy cứ tức giận đi, Lionel Messi - Ảnh 1.

Lionel Messi càng ngày càng xung khắc với giới trọng tài.

Đây không phải lần đầu tiên Messi bực bội với trọng tài. Ở trận đấu giữa Barca với Alaves hồi đầu tháng, phút 39, Messi đã sút bóng vào người trọng tài Hernandez khi ông này từ chối quả phạt đền sau tình huống Frenkie de Jong bị truy cản trong vòng cấm.

Các thống kê cũng chỉ ra rằng, tại La Liga mùa này, Messi phạm lỗi trung bình 0,9 lần mỗi trận, gần gấp đôi mức 0,5 trong 5 mùa trước. Anh cũng nhận 2 thẻ vàng (một trong hai là tình huống đã đề cập ở trận gặp Alaves mà anh xứng đáng nhận thẻ đỏ) sau 7 trận, bằng một nửa số thẻ đã nhận trong 33 trận mùa giải trước.

Từ khi nào Messi trở nên cáu kỉnh đến vậy? Đâu rồi một người được mô tả là nhút nhát, kiệm lời. Anh ta chỉ tập trung vào trái bóng và không bao giờ đưa mình vào những tranh cãi, thậm chí sẽ đứng lên ngay sau mỗi lần bị phạm lỗi để tìm kiếm cơ hội tiếp theo, thay vì mất thời gian với hành động phàn nàn?

Hãy cứ tức giận đi, Lionel Messi - Ảnh 2.

Messi đang trở nên cáu kỉnh và đánh mất sự điềm tĩnh.

Nó bắt đầu từ khi Messi đảo ngược quyết định từ giã và trở lại ĐT Argentina vào tháng 9/2016. Áp lực quá lớn, cộng với những thất bại đau đớn liên tiếp đã đánh gục Messi. Cố gượng trở lại, anh ra sân với hai trạng thái, hoặc ủ rũ - như đã thấy trong suốt chiến dịch World Cup 2018, hoặc bực bội - qua 2 lần nhận án phạt cấm thi đấu từ FIFA và COMMEBOL vì xúc phạm trọng tài.

Sự bức bối đang lặp lại vào bây giờ, khi Messi đã hạ quyết tâm dứt áo ra đi nhưng bị ép ở lại Barca. Anh đủ chuyên nghiệp để ra sân một lần nữa, nhưng chơi với tâm trạng u uất. Và đối thủ hay trọng tài trở thành đối tượng để anh xả nỗi tức giận trong lòng.

Cùng với đó là sự thay đổi lớn về mặt tâm lý, có thể vì sự già dặn hơn về mặt tuổi tác và kinh nghiệm. Messi không ngại bày tỏ chính kiến và tấn công những người mà anh nghĩ rằng họ đang chống lại anh. Không chỉ đối thủ và giới trọng tài, như đã biết, La Pulga còn công kích cả giới chức lãnh đạo Barca, bao gồm cựu Chủ tịch Josep Bartomeu.

Hãy cứ tức giận đi, Lionel Messi - Ảnh 3.

Messi đang phát triển thứ tâm lý vây khốn xung quanh mình.

Và vô tình, Messi đang phát triển thứ tâm lý vây khốn xung quanh mình. Những hành động của anh đem lại cảm giác cả thế giới đang chống lại anh, chống lại Barca và ĐT Argentina. Thay vì nói về việc bàn thắng của Messi ngày một ít đi hay những màn trình diễn không đạt chuẩn của Barca, sự bế tắc thường thấy ở Albiceleste, người ta nghĩ về các quyết định gây tranh cãi, sự đối xử bất công và những âm mưu.

Dĩ nhiên Messi không bao giờ là Jose Mourinho, bậc thầy về thuyết âm mưu và rất thích phát triển tâm lý bị vây hãm. Tất cả có thể chỉ xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, sau khi đã quá mệt mỏi vì áp lực. Hoặc đơn giản hơn, là cách để anh giải phóng ức chế bản thân.

Dù có là gì, nó đang mang đến lợi ích cho Messi. Được ca ngợi là thiên tài, song anh cũng chỉ là một con người và chơi bóng bằng cảm xúc. Anh không thể im lặng và chịu đựng mãi. Anh cần sống với con người thật, cảm xúc thật. Rồi đến một lúc anh sẽ sớm tìm lại sự cân bằng và lại là một Messi đầy đam mê như trước.