HAGL xứng đáng có phạt đền, song CLB Hà Nội quá xứng đáng với ngôi vô địch

NGÔ TRÀ - ẢNH: NHƯ ĐẠT , 16:36 16/08/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Đánh bại HAGL ở 'đại chiến', CLB Hà Nội đánh bại được đối thủ mạnh nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch và đang 'một mình một ngựa' băng băng về đích.

Nếu trọng tài Ngô Duy Lân "tinh mắt" hơn để thổi phạt đền cho HAGL trong tình huống Duy Mạnh phạm lỗi với Bruno ngay trong hiệp 1, rất có thể trận "đại chiến" trên sân Hàng Đẫy đã rẽ sang hướng khác, và khoảng cách giữa CLB Hà Nội với đội bóng của bầu Đức sẽ được rút ngắn đáng kể thay vì được nới rộng lên đến 7 điểm. Thậm chí nếu HAGL giành được chiến thắng, khoảng cách này trở nên cực kỳ mong manh với chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Nếu HAGL vượt qua đội chủ sân Hàng Đẫy trong trận "đại chiến" vừa qua, ngoài cách biệt điểm số mong manh, hiệu số bàn thắng bại của đội bóng phố Núi cũng sẽ được cải thiện đáng kể, với con số ít nhất là +6, trong khi đó tối đa CLB Hà Nội cũng chỉ có được hiệu quá +6, thay vì +8 như hiện tại.

Song nếu nhìn vào bảng xếp hạng, có thể thấy CLB Hà Nội cực kỳ xứng đáng với ngôi đầu sau giai đoạn lượt đi của mùa giải, nếu như HAGL chỉ thắng được 5 trận sau 11 trận đã đấu, còn SLNA - đội bóng xếp trên HAGL, có 6 trận thắng, thì đội bóng của bầu Hiển có đến 8 trận thắng, và chỉ thua có duy nhất 1 trận - số trận thua thấp nhất so với tất cả các đối thủ.

HAGL xứng đáng có phạt đền, song CLB Hà Nội quá xứng đáng với ngôi vô địch - Ảnh 1.

Điều đáng nói là có đến 7 trong 8 trận thắng ấy, đội bóng này chỉ thắng với cách biệt tối thiểu. Ở trận thắng còn lại, CLB Hà Nội cũng chỉ thắng 3-1 trước CLB Sài Gòn. Dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách, CLB Hà Nội hầu hết đều biết cách có được chiến thắng, dù chiến thắng ấy là cực kỳ mong manh.

Mất Quang Hải, Đình Trọng, cũng như Văn Hậu phải vắng mặt vì chấn thương hầu hết giai đoạn lượt đi, CLB Hà Nội đã tìm được lối đi đúng hướng sau mùa giải trước cực kỳ bết bát. Lối chơi thực dụng đang là "kim chỉ nam" của HLV Chun Jea-ho dành cho các học trò của mình. Cứ mỗi cuối trận, khi CLB Hà Nội đang có được chiến quả mong manh, HLV Hàn Quốc này đều thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 4-3-3 thành 5-4-1 hoặc 5-3-2 để bảo toàn chiến thắng.

Trên hàng công, với Văn Quyết và Tuấn Hải đang "bùng cháy", CLB Hà Nội đã có được sự thay thế cần thiết khi các ngoại binh chưa tìm được sự ổn định và hiệu suất cần thiết. Đây chính là điểm mạnh khác của đội bóng nay so với HAGL, cũng như tất cả các đội bóng khác ở V.League 2022.

HAGL xứng đáng có phạt đền, song CLB Hà Nội quá xứng đáng với ngôi vô địch - Ảnh 2.

Qua 11 vòng đấu, CLB Hà Nội là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 16 bàn. Trong khi HAGL chỉ mới ghi được có 12 bàn thắng cùng với số bàn thua bằng với CLB Hà Nội, thì CLB Hải Phòng cũng có được 16 bàn, song phải nhận đến 15 bàn thua. Xếp ngay sau là "đại gia mới nổi" Topenland Bình Định với 15 bàn thắng, nhưng cũng nhận chừng ấy bàn thua.

Kinh nghiệm, sự tinh quái và lối chơi cực kỳ cẩn trọng khiến đội bóng của bầu Hiển đang "một mình một ngựa" về đích khi giải đấu mới chưa qua được hết giai đoạn lượt đi. Khoảng cách 6 điểm với SLNA và 7 điểm so với HAGL là chỗ dựa cực kỳ chắc chắn cho CLB Hà Nội ở giai đoạn lượt về. Khoảng cách ấy thậm chí còn có thể tăng lên sau lượt đấu cuối giai đoạn lượt đi khi họ chỉ phải đối đầu với Becamex Bình Dương đang chơi khá bết bát, trong khi HAGL phải gặp CLB Hải Phòng, còn SLNA phải đối đầu với Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Tiếc cho HAGL với cú "sẩy chân" đầy đen đủi trên sân Hàng Đẫy, cũng như mùa giải trước đầy thăng hoa, song rốt cuộc lại "đứt gánh giữa đàng", song có lẽ số phận đã an bài để CLB Hà Nội tìm lại "đỉnh cao", còn HAGL của Kiatisuk lại phải chờ thêm mùa bóng nữa để đền đáp sự kỳ vọng của bầu Đức.