Hạ gục tuyển Đức ở Wembley, tuyển Anh kết thúc 55 năm sống trong đau đớn

THÀNH AN , 01:19 30/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Các pha lập công của Sterling và Harry Kane giúp tuyển Anh đánh bại kình địch Đức 2-0 để giành vé vào tứ kết Euro 2020.

Trước khi bước vào cuộc chạm trán trên sân Wembley tối 29/6, tuyển Anh không biết mùi chiến thắng trong những lần chạm trán tuyển Đức ở các giải đấu lớn kể từ chung kết World Cup 1966. Nhưng với đội hình chất lượng và lợi thế được chơi trên sân nhà, thầy trò HLV Gareth Southgate tự tin thay đổi lịch sử.

Harry Kane bị chỉ trích vì phung phí cơ hội của tuyển Anh

Hạ gục tuyển Đức ở Wembley, tuyển Anh kết thúc 55 năm sống trong đau đớn - Ảnh 1.

Quyết định tin dùng Bukayo Saka và hai tiền vệ cơ bắp, Kalvin Phillips - Declan Rice, ở đội hình xuất phát, HLV Southgate cho thấy sự thận trọng khi bước vào trận đánh lớn. Tuy nhiên, việc thiếu những nhân tố sáng tạo và áp lực tâm lý đè nặng lên vai khiến tuyển Anh nhập cuộc không tốt

Nhưng sau hơn 10 phút đầu chệch choạc, đội chủ nhà cũng dần lấy lại tinh thần. Phút 16, Sterling tung ra cú sửa lòng đẳng cấp ở khoảng cách chừng 22m. Dù bóng đi khá hiểm hóc, thủ thành Manuel Neuer vẫn bay người cứu thua cho tuyển Đức

Hạ gục tuyển Đức ở Wembley, tuyển Anh kết thúc 55 năm sống trong đau đớn - Ảnh 3.

Đội khách cũng có màn đáp trả ở phút 33. Đón đường chọc khe của Havertz, Timo Werner thoát xuống nhưng không thể đánh bại được thủ thành Pickford với một pha dứt điểm quá hiền

Tuyển Anh tưởng như đã có thể vượt lên ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Từ nỗ lực đột phá ở trung lộ của Sterling, bóng đến chân Harry Kane ở vị trí rất thuận lợi. Nhưng thay vì khống chế và dứt điểm ngay, Kane lại cố gắng vượt qua thủ thành Neuer nên bị trung vệ Hummels lùi về giải nguy. Pha bỏ lỡ cơ hội khiến ngôi sao chơi cao nhất trên hàng công tuyển Anh phải nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ

Tấm vé tứ kết gọi tên tuyển Anh

Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, tuyển Đức suýt chút nữa vượt lên. May mắn cho đội chủ nhà, thủ thành Jordan Pickford xuất thần cản phá cú bắt volley căng như búa bổ của Kai Havertz

Hạ gục tuyển Đức ở Wembley, tuyển Anh kết thúc 55 năm sống trong đau đớn - Ảnh 5.

Chứng kiến thế trận bế tắc, HLV Southgate buộc phải đưa tiền vệ sáng tạo Jack Grealish vào sân. Và gần như ngay lập tức, sự điều chỉnh này mang lại hiệu quả

Phút 75, sau pha phối hợp giữa Grealish và Kane, bóng được đẩy ra biên để Luke Shaw căng ngang như đặt giúp Sterling dễ dàng dứt điểm mở tỷ số

Nhưng cũng chính Sterling suýt chút nữa hóa tội đồ. Xuất phát từ đường chuyền hỏng tai hại của ngôi sao Man City, Mueller có cơ hội thoát xuống. Tuy nhiên, cú đặt lòng ở thế đối mặt với thủ thành Pickford của tiền đạo kỳ cựu tuyển Đức lại đi chệch cột khó tin

Không tận dụng thành công cơ hội vàng, đội khách phải trả giá đắt. Phút 86, chính Grealish thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Kane đánh đầu "đóng hòm" trận đấu

Hạ gục tuyển Đức ở Wembley, tuyển Anh kết thúc 55 năm sống trong đau đớn - Ảnh 10.

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Anh kết thúc 55 đau đớn khi đối mặt với người Đức. Ở tứ kết, thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ chạm trán đội tuyển giành chiến thắng trong cuộc đọ sức giữa Thụy Điển và Ukraine

Ảnh: Getty