Griezmann tiết lộ lý do không ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay

ANH TÚ , 08:04 07/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Từ lâu, Griezmann vốn đã ngưỡng mộ và dành sự tôn trọng tới những người Uruguay. Vì lẽ đó, anh quyết định không ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu giữa Pháp và đại diện Nam Mỹ ở vòng 1/8.

Ngôi sao đang thi đấu cho Atletico là người kết liễu giấc mơ World Cup của Uruguay bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 62. Bàn mở tỷ số của Pháp là thành quả của một pha dàn xếp đá phạt mẫu mực và được Varane kết thúc bằng cú lắc đầu điệu nghệ. Tuy nhiên, pha làm bàn thứ hai của họ lại là món quà trên trời rơi xuống từ thủ môn Fernando Muslera.

Cú sút của Griezmann không mấy nguy hiểm nhưng Muslera đã chọn sai vị trí bắt khiến anh không thể làm chủ được tình hình. Hệ quả là bóng nảy ra sau pha bắt hụt của Muslera rồi bay thẳng vào lưới. 

Ngay sau khi ghi bàn, Antoine Griezmann đã chọn cách đứng im không ăn mừng. Hành động kỳ lạ của ngôi sao người Pháp đã khiến không ít cổ động viên phải tò mò bởi thông thường, Griezmann sẽ trình diễn một điệu nhảy như nhân vật trong game Fortnite.

Thực tế thì từ lâu Griezmann đã tự nhận mình là người "nửa Pháp, nửa Uruguay", anh có áo đấu của đội bóng Nam Mỹ và cực kỳ nghiện một loại trà có nguồn gốc từ đất nước này. Nhưng lý do chính khiến tiền đạo này không ăn mừng là bởi cuộc đời của anh đã chịu ơn nhiều người Uruguay.

Griezmann tiết lộ lý do không ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay - Ảnh 1.

Griezmann tỏ ra không quá vui sướng sau bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Sự nghiệp thăng tiến chóng mặt của Griezmann có công lớn từ huấn luyện viên Martin Lasarte, người luôn tạo điều kiện cho anh tỏa sáng thời còn ở Real Sociedad. Sang Atletico Madrid, Griezmann chơi thân với Diego Godin và còn nhờ hậu vệ này làm cha đỡ đầu cho cô con gái Mia.

"Tôi chọn cách không ăn mừng bởi khi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp, một người Uruguay đã dạy tôi rất nhiều điều", anh chia sẻ. "Lúc nào tôi cũng dành sự tôn trọng cho những người Uruguay".

Anh nói tiếp: "Bên kia chiến tuyến là những người đồng đội của tôi, vậy nên việc tôi không ăn mừng cũng khá dễ hiểu. Tất nhiên, tôi có hạnh phúc nhưng ngược lại tôi cũng đau lòng thay cho họ".

Đối thủ sắp tới của Pháp tại bán kết World Cup năm nay là Bỉ, đội bóng đã đánh bại Brazil 2-1 ở trận đấu diễn ra sau đó một giờ. 

Đánh bại một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, tất nhiên lúc này Griezmann đang tràn đầy tự tin. Anh khẳng định: "Chúng tôi có thể xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào. Cứ tiếp tục chơi như thế này, ĐT Pháp sẽ có thêm nhiều chiến thắng nữa".