Griezmann lập cú đúp, Pháp thắng ngược và đẩy Đức tới bờ vực xuống hạng

NGUYỄN ANH DŨNG , 07:31 17/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cú đúp của Antoine Griezmann giúp Pháp thắng Đức 2-1 ở bảng A1 Nations League tối qua 16/10.

Đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng và vẫn chưa giành nổi chiến thắng nào ở Nations League, ĐT Đức đặt quyết tâm rất cao dù phải hành quân đến thánh địa Stade de France của nhà đương kim vô địch thế giới Pháp.

Sau thất bại thảm họa 0-3 trước Hà Lan, rất nhiều thay đổi đã xuất hiện trong nội bộ tuyển Đức. Sơ đồ 4-1-4-1 được thay thế bằng 3-4-3, Thomas Mueller và Mark Uth phải ngồi ngoài nhường chỗ cho Serge Gnabry và Leroy Sane. Trong lần hiếm hoi được tin tưởng, Sane trở thành trung tâm của thế trận tấn công bên phía tuyển Đức, hầu hết mọi đường lên bóng đều qua chân anh.

Chính Leroy Sane mang quả phạt đền về cho nhà vô địch thế giới năm 2014. Phút thứ 13, đội khách tổ chức phản công nhanh sau tình huống Paul Pogba mất bóng và Leroy Sane thực hiện cú căng ngang trúng tay trung vệ Presnel Kimpembe trong khu vực 16m50. Trên chấm 11 mét, Toni Kroos thực hiện quả đá khá tệ nhưng may cho anh là thủ môn Hugo Lloris dù chạm tay vào bóng vẫn không thể giúp Pháp tránh bàn thua.

Griezmann lập cú đúp, Pháp thắng ngược và đẩy Đức tới bờ vực xuống hạng - Ảnh 1.

Kroos mở tỷ số trên chấm 11m.

Sau khi giải cơn khát bàn thắng, Đức tiếp tục cho thấy quyết tâm ghi bàn và đáng lẽ có thể nhân đôi tỷ số chỉ sau đó ít phút. Với tốc độ tuyệt vời, Sane đón đường chọc khe của Kimmich, bứt tốc vượt qua hàng thủ tuyển Pháp và chuyền ra cho Timo Werner ở tư thế trống trải. Tuy nhiên, cú đưa bóng của Sane lại đi quá sâu và thủ môn Hugo Lloris kịp băng ra chạm đầu ngón tay làm chệch hướng bóng ngay trước mũi giày Werner.

Những phút tiếp theo cho thấy nhược điểm lớn nhất của Leroy Sane. Được chạm bóng nhiều, trở thành đầu mối của các đợt tấn công nhưng Sane đôi lúc xử lý quá hời hợt và đôi lúc lại quá tự tin. Vì vậy, các cơ hội của Đức cứ thế trôi đi.

Ở bên kia chiến tuyến, Pháp vẫn chơi với phong cách đưa họ lên đỉnh thế giới. Sau hiệp một để các vị khách lấn át, Pháp lấy lại thế trận và tạo ra những đợt tấn công sáng nước. Dấu hiệu bàn thắng cho Pháp đã xuất hiện khi Đức liên tục để Mbappe khuấy đảo. Điển hình là tình huống sao trẻ sinh năm 1998 bứt tốc vượt qua trung vệ Niklas Suele, chích mũi giày nhưng không thắng được cái chân xuất thần của thủ môn Neuer. Trước đó, Mbappe bỏ lỡ đáng tiếc cú bấm bóng chết chóc của Griezmann.

Điều gì đến cũng phải đến. Pháp chơi hay hơn hẳn ở hiệp hai và xứng đáng có bàn thắng, chỉ có điều nó đến theo cách hơi bất ngờ. Phút 62, hậu vệ Lucas Hernandez tạt bóng từ biên trái, Antoine Griezmann bật nhảy đánh đầu lái bóng vào góc xa làm bó tay Neuer. 

Bàn gỡ càng giúp Pháp lên tinh thần và có thêm bàn ấn định chiến thắng. Phút 80, Griezmann hoàn tất cú đúp bằng quả phạt đền tranh cãi sau khi trọng tài nhận định Matuidi bị Mats Hummels phạm lỗi trong khu vực 16,5 mét.

Griezmann lập cú đúp, Pháp thắng ngược và đẩy Đức tới bờ vực xuống hạng - Ảnh 2.

Griezmann đánh lừa Neuer, mang về chiến thắng 2-1 cho Pháp.

Chiến thắng ngược giúp Pháp vững ngôi đầu bảng A1 với 7 điểm sau 3 trận. Còn với Đức, 2 trận thua và 1 trận hòa khiến họ không còn cơ hội đi tiếp và đối mặt nguy cơ rớt xuống hạng B. Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Đức để thua đến 6 trận chỉ trong một năm dương lịch. Các thất bại lần lượt trước Brazil (0-1, giao hữu), Áo (1-2, giao hữu), Mexico (0-1, World Cup), Hàn Quốc (0-2, World Cup), mới nhất là 2 trận thua trước Hà Lan, Pháp ở Nations League.