Giấc mơ bất thành của Georges St-Pierre và bản hợp đồng "cầm tù" của UFC

AB , 16:37 20/05/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Dù đã giải nghệ nhiều năm, Georges St-Pierre vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của UFC.

Một bí mật vừa được tiết lộ. Đơn vị tổ chức các sự kiện quyền Anh Triller hóa ra đang ấp ủ về một trận đại chiến tiếp theo, hứa hẹn sẽ tiếp tục thu về lợi nhuận cực khủng. Họ muốn để nhà cựu vô địch 2 hạng cân của UFC Georges St-Pierre chạm trán cùng huyền thoại Oscar De La Hoya.

Và đặc biệt ở chỗ: St-Pierre cũng muốn thượng đài kèo này. Tay đấm đã giải nghệ được gần 4 năm thừa nhận là "giấc mơ có thật" nếu được so tài cùng tay đấm mà bản thân yêu mến thứ 2 (sau Sugar Ray Leonard). Tay đấm vừa bước sang tuổi 40 cũng cho rằng nếu diễn ra trận đấu sẽ giúp quyên góp số tiền lớn cho hoạt động từ thiện.

Nhưng đáng tiếc, theo thông báo từ các bên, cuộc đối đầu trên sẽ không thể diễn ra. Nguyên nhân là bởi cái lắc đầu của Chủ tịch Dana White.

Giấc mơ bất thành của Georges St-Pierre và bản hợp đồng "cầm tù" của UFC - Ảnh 1.

Dana White không cho trận đấu giữa Oscar De La Hoya và Georges St-Pierre được phép diễn ra

Đến đây, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu. Tại sao White lại có quyền quyết định về trận đấu của một võ sĩ đã treo găng? Những gì ông chia sẻ hậu sự kiện UFC 262 có là thật?

"Tôi không có hứng nói chuyện với bất kỳ ai trong đám ngốc (Triller) đó cả. Họ hãy làm việc của họ đi", White bực bội đồng thời cảnh báo Triller đừng nên mất thời gian để tiếp tục chèo kéo.

Thực tế, St-Pierre vẫn còn trong hợp đồng với UFC. Bất chấp giải MMA lớn nhất hành tinh có ý định sử dụng võ sĩ đó hay không, anh ta vẫn không được phép thi đấu bên ngoài. Mấu chốt vấn đề nằm ở đó.

Trở lại với trường hợp của St-Pierre. Suốt nhiều năm, GSP là con gà đẻ trứng vàng cho UFC, dẫn đầu nhiều sự kiện mang về lượt mua PPV khủng. Sau 5 năm thống trị tại hạng bán trung, St-Pierre quyết định chia tay võ đài sau chiến thắng gây tranh cãi trước Johny Hendricks vào năm 2013. Gần 4 năm sau, ông mới trở lại và đánh bại Michael Bisping trong trận tranh đai hạng trung. Nhưng sau đó, GSP lại biến mất, thừa nhận không thể trở lại vì gặp vấn đề về đại tràng.

Giấc mơ bất thành của Georges St-Pierre và bản hợp đồng "cầm tù" của UFC - Ảnh 2.

Quyết định treo găng lần 2 của St-Pierre tất nhiên không thể khiến White hài lòng. Trước đó, ông trùm của UFC đã yêu cầu võ sĩ người Canada phải ký hợp đồng đấu với Robert Whittaker. "Nghe này, tôi để cậu ấy ký hợp đồng đấu với Whittaker là có lý do. Bởi vì tôi biết cậu ấy sẽ không đấu trận đó", White chia sẻ vào năm 2017.

Từng nhiều lần thừa nhận chán phải vào trại tập, St-Pierre không còn hứng thú với việc trở lại. Màn so tài duy nhất khiến "GSP" quan tâm là cuộc đấu cùng "Đại bàng" Khabib Nurmagomedov nhưng cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu.

Thực tế, UFC cũng không muốn mặn mà với kèo đấu này. Trong quá khứ, "GSP" đã tái xuất rồi ra đi rất chóng vánh. Nếu đấu cùng Khabib, kịch bản trên sẽ tiếp tục lặp lại. White vốn không thích những kèo "một trận" kiểu này. Đó cũng là lý do ông trùm của UFC từ chối rất nhiều lời mời đấu quyền Anh cho những võ sĩ của mình.

Cũng tương tự, một trận đấu với De La Hoya, người đã 48 tuổi, và St-Pierrie, cũng đã ngoài 40, thì không có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Theo một số người, nó thậm chí còn khá vô bổ. Dù UFC có thể sẽ không bao giờ để St-Pierre thi đấu lại, White vẫn không muốn võ sĩ của mình đấu một trận vô nghĩa tại làng quyền Anh, bất chấp doanh thu sẽ rất lớn.

Dù đã tuyên bố giải nghệ, St-Pierre cũng không "thoát" được vòng kìm kẹp của UFC. GSP vẫn có hợp đồng đấu với Whittaker nhưng không muốn thực hiện. Võ sĩ sinh năm 1981 cũng nhiều lần được UFC liên hệ nhưng đều lắc đầu. St-Pierre là huyền thoại của UFC nhưng giải đấu quyết không châm chước.

Giấc mơ bất thành của Georges St-Pierre và bản hợp đồng "cầm tù" của UFC - Ảnh 3.

Thi thoảng, UFC tìm mọi cách gây khó cho những võ sĩ từ chối thực hiện hợp đồng. Lần này là với St-Pierre. Nhưng không phải St-Pierre không có cách để thoát ra. GSP có thể viện dẫn lại trường hợp của McGregor bên cạnh việc cố gắng lấy giấy phép thi đấu quyền Anh. Sau đó, võ sĩ người Canada có thể nhờ tòa án giới hạn bớt những nghĩa vụ trong hợp đồng với UFC thông qua Đạo luật cải cách quyền Anh Muhammad Ali. Tuy nhiên, hành trình này có thể sẽ mất nhiều năm và tốn nhiều tiền của. St-Pierre có cả hai thứ đó nhưng lại thiếu động lực để đi đến cuối.

Từ câu chuyện của GSP, một vấn đề được đặt ra liên quan tới hợp đồng của UFC. Theo cách làm như hiện tại, St-Pierre sẽ không thể tự quyết định thượng đài cho tới hết đời. Nếu không được xếp kèo, St-Pierre sẽ không thể hoàn tất hợp đồng và chiếc vòng kim cô vẫn sẽ ở đó.

Câu chuyện cho thấy quyền lực của một nhà tổ chức võ thuật với các võ sĩ vẫn rất lớn. Cái cách UFC đang làm khiến nhiều người không hài lòng - ngăn một trong những võ sĩ xuất sắc nhất lịch sử MMA đấu một trận đấu từ thiện có thể giúp thu về hạng triệu USD. Phải chăng đã đến lúc cần thay đổi?

Theo: The Athletic.