Dustin Poirier khẳng định "không ngồi chờ" để được đấu trận thứ 4 cùng Conor McGregor

AB , 23:59 18/08/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Poirier cho hay sẽ tiếp tục tập luyện và tiến về phía trước thay vì ngồi chờ Conor McGregor.

Tại sự kiện UFC 264 diễn ra vào ngày 11/7, Dustin Poirier đã có được chiến thắng sau khi Conor McGregor bị gãy chân và không thể tiếp tục thi đấu. Sau khi màn so tài tại Las Vegas khép lại, Poirier đứng trước hai lựa chọn, hoặc theo đuổi chiếc đai vô địch hoặc ngồi chờ trận thứ 4 với McGregor. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Poirier chưa chắc chắn về kế hoạch trong tương lai. Tuy nhiên, "Kim cương" khẳng định sẽ không đợi McGregor.

"Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi không ngồi để chờ được đấu trận thứ 4 với McGregor. Nếu mọi thứ ổn và hợp lý, chúng tôi có thể gặp lại nhau. Tôi lúc này đang tập luyện và tận hưởng cuộc sống. Con gái tôi vừa đi học. Tôi thì đang tiếp tục tiến lên. Tôi không cam kết bất kỳ điều gì. Tôi chưa nói chuyện với UFC về trận tranh đai hay kế hoạch của họ. Bản thân UFC cũng chưa liên hệ với tôi. Điều gì cũng có thể xảy ra và tôi sẽ chọn phương án có lợi nhất", Poirier cho hay.

Dustin Poirier khẳng định "không ngồi chờ" để được đấu trận thứ 4 cùng Conor McGregor - Ảnh 1.

Chia sẻ về trận đấu vừa qua với McGregor, Poirier thừa nhận cảm xúc khác so với trận đấu thứ 2 giữa đôi bên, diễn ra hồi tháng 1 vừa qua. Tại đây, "Kim cương" đã hạ đo ván đối thủ ở hiệp 2.

"Ở trận tái đấu, hiển nhiên tôi đã hạ đo ván hắn ta. Đó là kết quả của trận đấu. Còn trận thứ 3, chân của hắn bị gãy, cảm giác không được như trận trước. Đó vẫn là một chiến thắng cho tôi, được tính vào thành tích. Nhưng trong trận thứ 2, tôi đã thổi bay hắn. Còn trận thứ 3, tôi không biết nói gì nữa. Cảm giác đó, đặc biệt khi mọi người nói rằng, 'Tôi không đánh bại hắn ta'. Trận thứ hai, họ nói, 'Tôi đánh bại hắn ta'".

McGregor gãy gập chân trong trận gặp Poirier

Về phần McGregor, tay đấm người Ireland được cho cần khoảng một năm để trở lại. Poirier cho rằng sự nghiệp của tay đấm người Ireland vẫn còn phía trước.

"Chặng đường để hồi phục chấn thương đó sẽ khá dài. Nhưng nếu quyết tâm, hắn ta có thể vượt qua. Thời gian sẽ trả lời".