Đội trưởng tuyển bóng rổ nữ rơi lệ trong lần đầu giành huy chương Vàng cho Việt Nam

BHAT (từ Bali, Indonesia) , 14:09 21/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Huỳnh Thị Ngoan, đội trưởng của "Các cô gái vàng" Việt Nam đã không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc làm nên lịch sử cho bóng rổ nữ nước nhà.

Ngày 17/4 vừa qua đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của bóng rổ nữ Việt Nam. Lần đầu tiên, các cô gái của chúng ta lên ngôi vô địch trong đấu trường khu vực. Thầy trò HLV Eric Weissling đã thi đấu xuất sắc để mang về chiến thắng ở cả 5 trận đấu thuộc khuôn khổ ABL 3x3 2022.

Đặc biệt, trận chung kết giữa ĐT Việt Nam và Louvre Angels đã chứng kiến những phút giây cảm xúc nhất tại ABL 2022. Trong đó, khoảnh khắc vỡ òa của Huỳnh Thị Ngoan có lẽ sẽ khiến không ít người nghẹn ngào.

Huỳnh Thị Ngoan bật khóc trong lần đầu giành huy chương Vàng với Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, thủ lĩnh của Tuyển bóng rổ nữ đã không kìm nén được những giọt nước mắt hạnh phúc. Bóng hồng 29 tuổi đã tham gia khoác áo đội tuyển Việt Nam suốt 3 mùa SEA Games gần nhất. Tuy nhiên, ở kỳ SEA Games 30, đội tuyển bóng rổ nữ chỉ có thể dừng chân tại vị trí thứ tư. Đây là lần đầu tiên Ngoan Huỳnh cùng đồng đội lên ngôi vô địch ở một đấu trường khu vực.

Đội trưởng Tuyển bóng rổ nữ rơi lệ trong lần đầu giành huy chương Vàng cho Việt Nam - Ảnh 2.

"Các cô gái vàng" Việt Nam vừa có một hành trình đầy cảm xúc tại Bali, Indonesia

Xen lẫn với niềm vui, trong Ngoan Huỳnh có lẽ còn có chút hụt hẫng. 5 trận toàn thắng tại ABL 3x3 2022 có lẽ vẫn chưa phản ánh đúng phong độ của tuyển thủ TP. Hồ Chí Minh. Cô cùng các đồng đội Việt Kiều chỉ có chưa đầy 12 tiếng hội quân trước khi bước vào giải đấu. Thực tế, đoàn quân của HLV Eric Weissling không hề có bất cứ buổi tập nào để có thể triển khai những bài chạy tấn công ăn ý.

Chứng kiến màn trình diễn máu lửa và nhiệt huyết của Ngoan Huỳnh, ít ai nghĩ rằng cô đội trưởng của Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam lại chân chất và dễ thương thế này!

Thế nhưng, càng thi đấu, các cô gái Việt Nam càng mang lại những bất ngờ lớn cho NHM. Dù phải nhường sân khấu cho Trương Twins trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng Huỳnh Thị Ngoan và Trần Thị Anh Đào vẫn để lại những dấu ấn quan trọng trong 2 trận Bán kết và Chung kết.

Tuyển thủ mang áo số 8 góp công lớn khi tung cú ném kết liễu Delhi 3BL, đưa Việt Nam vào chung kết ABL 3x3 2022

Là nội binh duy nhất trong đội hình của HLV Eric Weissling, Ngoan Huỳnh sở hữu một vai trò khá quan trọng cả trong và ngoài sân bóng. Cô chính là đội trưởng của đội tuyển 3x3 nữ Việt Nam.

Xuyên suốt quá trình sinh hoạt và thi đấu tại Bali, Ngoan Huỳnh không chỉ là cánh tay phải của người thầy Weissling trên sân bóng mà còn trở thành đàn chị của Tuyển nữ Việt Nam. Thảo My và Thảo Vy đều chia sẻ: "Chị Ngoan giống như một người chị gái. Chị hay nhường nhịn bọn em từng bữa ăn".

Ngoan Huỳnh luôn là chỗ dựa tinh thần của đồng đội dù là trong hay ngoài sân bóng

Bởi vậy, chứng kiến hành trình lịch sử của "Các cô gái vàng" tại Bali năm nay, đọng lại trong lòng fan hâm mộ không chỉ có những màn trình diễn rực lửa của Trương Twins hay kinh nghiệm dày dặn của Anh Đào, mà còn cả tinh thần trách nhiệm và tấm chân tình với bóng rổ Việt Nam của người thủ lĩnh Huỳnh Thị Ngoan.

Khoảnh khắc lịch sử của bóng rổ nữ Việt Nam khi lần đầu tiên "Các cô gái Vàng" lên ngôi vô địch trong đấu trường khu vực

https://sport5.vn/doi-truong-tuyen-bong-ro-nu-roi-le-trong-lan-dau-gianh-huy-chuong-vang-cho-viet-nam-20220420182740519.htm