Đội hình Hà Nội FC "rụng rời" vì chấn thương, HLV Viettel vẫn lo lắng vì "nỗi sợ vô hình"

HLV Trương Việt Hoàng vẫn đánh giá rất cao đối thủ tiếp theo là Hà Nội FC dù đội bóng này đang gặp rất nhiều vấn đề khác nhau.

Highlights Viettel 3-0 Sài Gòn: Chiến thắng tưng bừng của nhà ĐKVĐ

Ngày 3/4, Viettel FC có chiến thắng khá dễ dàng trước Sài Gòn FC với tỷ số 3-0 trên sân Hàng Đẫy. Đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ đang nằm ở cuối bảng xếp hạng.

Ở vòng đấu tiếp theo, Viettel FC sẽ có trận derby Thủ đô đáng chú ý với Hà Nội FC, một đội bóng cũng gặp khủng hoảng trầm trọng về lực lượng, cũng như sự bấp bênh của chiếc ghế HLV trưởng sau thông tin ông Chu Đình Nghiêm từ chức. Tuy nhiên, HLV Trương Việt Hoàng vẫn thận trọng bởi sự kỵ dơ trước đối thủ cùng thành phố.

"Nói chung thì tôi nghĩ vấn đề của Hà Nội FC không quá quan trọng, họ được thi đấu ở hàng Đẫy. Đây là đối thủ phải tôn trọng. Hà Nội FC là đối thủ kỵ dơ với chúng tôi. Hầu như lần nào đá với họ cũng có kết quả không tốt. Không phải vì Hà Nội thua mà chúng tôi đánh giá mình cao hơn, tuy họ mất nhiều trụ cột vì chấn thương và treo giò", ông Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Đội hình Hà Nội FC rụng rời vì chấn thương, HLV Viettel vẫn lo lắng vì "nỗi sợ vô hình"  - Ảnh 1.

HLV Trương Việt Hoàng thận trọng trước Hà Nội FC

Nói về chiến thắng trước Sài Gòn FC, HLV Trương Việt Hoàng đánh giá: "Chúng tôi cũng gặp áp lực do Đà Nẵng và HAGL đã thi đấu rất tốt. Tôi làm tư tưởng, xác định cho các cầu thủ rằng họ phải có 3 điểm để đeo bám. Quan trọng là phong tỏa được Đỗ Merlo. Bên cạnh đó, cầu thủ số 10 Matsui cũng cần khai thác. Cậu ta lớn tuổi rồi, khó thi đấu với mật độ dày như vậy nên chúng tôi cần đánh vào điểm yếu đó".

Về lực lượng, Viettel FC tiếp tục gặp vận đen khi mất tân binh Bruno Matos (số 18) vì chấn thương. Thay vào đó, ở trận đấu với Hà Nội FC vào ngày 7/4 tới, họ sẽ đón chào sự trở lại của tiền đạo Pedro.

Đội hình Hà Nội FC rụng rời vì chấn thương, HLV Viettel vẫn lo lắng vì "nỗi sợ vô hình"  - Ảnh 2.

Tiền đạo Bruno (trái) buồn bã vì mới thi đấu được 5 phút đã phải rời sân