Detroit Pistons và mối thù ba thập kỷ không nguôi với Michael Jordan

Mây , 14:53 04/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đã hơn 30 năm trôi qua thế nhưng dường như mối thù với Chicago Bulls và Michael Jordan vẫn chưa nguôi bên trong các cầu thủ Detroit Pistons.

Mối thù địch giữa hai đội bóng Detroit Pistons với Chicago Bulls cuối thập niên 1980 tới đầu 1990 của thế kỷ trước là một trong những mẩu chuyện thú vị nhất lịch sử NBA. Đặc biệt từ thời điểm Michael Jordan bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp vào mùa giải 1990/1991 và biến Pistons trở thành bại tướng của huyền thoại số 23.

Detroit Pistons và mối thù ba thập kỷ không nguôi với Michael Jordan - Ảnh 1.

Một pha bóng như trên sàn đấy MMA chứ không phải NBA giữa Detroit Pistons và Chicago Bulls

Tại loạt trận chung kết miền Đông năm 1991, Detroit Piston đứng trước cơ hội tiến tới NBA Finals lần thứ tư liên tiếp. Thế nhưng đại diện đến từ thành phố lộng gió của Michael Jordan giờ đây đã trưởng thành. Họ nhanh chóng quét sạch đội bóng thủ phủ công nghiệp nước Mỹ chỉ bằng 4 trận đấu chóng vánh. Sau thất bại ở game 4, các cầu thủ Detroit Pistons đi thẳng vào phòng thay đồ mà không hề bắt tay chúc mừng. Đây là hành động bị NHM cho rằng trái với lẽ fairplay của thể thao.

Tuy nhiên những chứng nhân lịch sử đến từ Pistons chưa bao giờ lấy làm hối hận khi bỏ qua động tác đã thành thông lệ này. Thậm chí một số cầu thủ như Bill Laimbeer và Isiah Thomas còn cảm khá tự hào với hành động của bản thân và cả đội khi đó. Đích thân huyền thoại Isiah Thomas đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu “The Last Dance” của Michael Jordan để giải thích về vấn đề này. Cựu PG khoác áo số 11 cho hay.

“Nếu trong thời đại hiện nay, các cầu thủ sẽ ra bắt tay rồi ôm lấy đối thủ và dành cho nhau những câu chúc mừng. Thế nhưng ở hoàn cảnh NBA thời điểm đó và đặc biệt tại Detroit Pistons với mối thù với Bulls là quá rõ ràng. Khi thất bại thì hãy rời khỏi sân, đơn giản vậy thôi!”.

Các cầu thủ Detroit Pistons đi thẳng vào đường hầm sau thất bại trước Chicago Bulls vào năm 1991

Mới đây nhất, mối thâm thù này một lần nữa được giở bởi cựu cầu thủ Pistons là Rick Mahorn. Ông vốn là trung phong từng giành chức vô địch NBA cùng đội bóng miền Đông vào năm 1989 cũng như lọt vào đội hình phòng ngự tiêu biểu thứ nhì (1990). Trong đội bóng vốn được NHM đặt biệt danh “trai hư”, Rick Mahorn còn được George Blaha (phát thanh viên của đội bóng khi ấy) khẳng định là gã tồi tệ nhất.

Cụ thể hơn, Rick Mahorn mới đây được mời tham dự podcast mang tên Dan Le Batard Show. Trong buổi trò chuyện, ông đã trả lời câu hỏi của các hậu bối về vấn đề từ chối bắt tay đối thủ muôn thuở đã nhắc đi nhắc lại suốt thời gian dài. Chẳng chút chần chừ, Rick Mahorn ngay lập tức trả lời: “*** ** bọn Chicago Bulls. Tôi sẽ chẳng bắt tay với bất cứ kẻ nào khi mình thua ở trận chung kết cả. Quên chuyện đó đi!”.

Cựu cầu thủ Detroit Pistons là Rick Mahorn chia sẻ về lý do tại sao ông và cả đội không bắt tay đối thủ

Với câu trả lời đến từ một trong các trụ cột của “Bad Boys” Detroit Pistons mới đây, NHM có thể rút ra nhận định rằng đây đã trở thành một nét văn hóa của họ. Dù thoạt nhìn không mấy ai có thể ưa được cách thể hiện này. Thế nhưng nếu đặt bản thân vào vị trí của họ, fan bóng rổ phần nào có thể hiểu được.

Tập thể này từ khi bắt đầu chơi bóng cùng nhau đã luôn xây dựng một tập thể đoàn kết tựa như một băng đảng đường phố. Tuy bạo lực nhưng luôn ở cảnh để bảo vệ nhau. Triết lý của họ đối nghịch hoàn toàn với sự hào hoa bóng bẩy đến từ Chicago Bulls của Chicago Bulls. Vì thế sẽ thật khó cho họ có thể đứng lên bắt tay với những kẻ mâu thuẫn lớn đến như vậy.

Detroit Pistons và mối thù ba thập kỷ không nguôi với Michael Jordan - Ảnh 4.

GIữa Detroit Pistons với Chicago Bulls của Michael Jordan đơn giản là không thể có sự thỏa hiệp