Để Thụy Sĩ đá bay khỏi Euro, dàn sao tuyển Pháp bị báo nhà chấm điểm cực thấp

HUY TRƯỞNG , 22:04 29/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

L'Equipe, tờ báo thể nổi tiếng nhất nước Pháp đã chấm điểm cực kỳ "tàn nhẫn" đối với màn trình diễn của các cầu thủ đội nhà sau thảm họa mang tên Thụy Sĩ.

Để Thụy Sĩ "đá đít" khỏi Euro, dàn sao tuyển Pháp bị báo nhà chấm điểm cực thấp - Ảnh 1.

Pháp dừng chân ở vòng 1/8 đầy bất ngờ

Tuyển Pháp là đương kim vô địch thế giới, lẽ dĩ nhiên, cùng với dàn sao đắt giá của mình, "Gà trống Gaulois" được đánh giá là ứng cử số một cho ngôi vô địch. Thế nhưng vào đêm qua, đáp lại sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ, đoàn quân của Didier Deschamps đã có một trận đấu có thể coi là cực kỳ tệ hại khiến cho họ phải chấp nhận dừng bước ngay từ vòng 1/8.

Pháp chơi tệ hại nơi hàng thủ

Sau màn trình diễn thảm họa trước Thụy Sĩ, dàn sao đắt giá của đội bóng áo lam phải nhận số điểm cực thấp từ L'Equipe, một tờ báo thể thao lớn tại Pháp.

Theo L'Equipe, những người chơi tốt nhất của "Les Bleus" trong trận đấu đêm qua là Paul Pogba, Hugo Lloris và Karim Benzema. 3 cái tên này được chấm điểm tương đối cao sau những nỗ lực cá nhân không biết mệt mỏi của mình. Benzema (8 điểm) lập cú đúp bàn thắng, đội trưởng Hugo Lloris (7 điểm) cản phá thành công quả penalty của Ricardo Rodriguez, còn với Pogba (6 điểm), như thường lệ, anh vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Pháp với những đường chuyền chết chóc cùng pha sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-1 ở phút thứ 75.

Ngoài tiền đạo đang chơi cho Real Madrid, hai ngôi sao khác trên hàng công của "Les Bleus" lại thể hiện không tốt. Antoine Griezmann chơi mờ nhạt đến nỗi dường như 5 điểm dành cho chân sút đang thuộc biên chế FC Barcelona còn có phần hơi nhẹ tay.

Để Thụy Sĩ "đá đít" khỏi Euro, dàn sao tuyển Pháp bị báo nhà chấm điểm cực thấp - Ảnh 2.

Mbappe hóa tội đồ sau quả penalty quyết định

Đối với Kylian Mbappe, sau một loạt các tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi và đỉnh điểm là quả penalty thứ 5 hỏng ăn "tiễn" Pháp về nước, anh mang danh tội đồ và chỉ được L'Equipe chấm cho 4 điểm. Có thể nói, đêm qua là ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của chàng trai trẻ sinh năm 1998 tính cho đến thời điểm hiện tại.

"Góp công không nhỏ" khiến thầy trò Didier Deschamps phải xách vali về nước sớm hơn dự kiến phải kể đến hàng thủ chơi như mơ ngủ, nơi góp mặt của những cái tên như Presnel Kimpempe, Benjamin Pavard và Clement Lenglet. Đây là 3 cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất trận (2 điểm) bởi các sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Pavard còn khiến người hâm mộ sống trong sợ hãi khi phạm lỗi với Steven Zuber dẫn đến quả penalty tai hại.

Khá hơn 1 chút, trung vệ Varane được ưu ái nhận hẳn... 3 điểm từ L'Equipe. Bất ngờ nhất phải kể đến Adrien Rabiot, dù chơi trái sở trường nhưng anh lại được chấm điểm cao nhất ở hàng thủ với 5 điểm.

Thụy Sĩ chơi quả cảm

Để Thụy Sĩ "đá đít" khỏi Euro, dàn sao tuyển Pháp bị báo nhà chấm điểm cực thấp - Ảnh 3.

Thụy Sĩ có một trận đấu quả cảm

Về phần Thụy Sĩ, sau chiến thắng quả cảm trước nhà vô địch thế giới, Steven Zuber và tiền đạo Seferovic là những người được chấm điểm cao nhất bên phía đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ (7 điểm). Trái ngược với các đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, màn trình diễn của trung vệ Akanji, thủ thành Sommer, tiền đạo Embolo được L'Equipe đánh giá rất cao với 6 điểm. Granit Xhaka cũng tương tự, dù anh đã chơi tuyệt hay nơi trung tâm hàng tiền vệ

Shaqiri, Elvedi, Ricardo Rodriguez (4 điểm) và đặc biệt là Widmer (3 điểm) là những người bị chấm điểm thấp nhất của Thụy Sĩ. Điều này tương đối dễ hiểu khi họ để Pháp chọc thủng lưới Sommer đến 3 lần. Cựu cầu thủ của AC Milan thậm chí còn bỏ lỡ một quả penalty sau pha xoạc bóng lỗi của Pavard.