
Sự kiện UFC ESPN 26 diễn ra vào ngày 18/7 đánh dấu ngày trở lại võ đài của cựu vương Miesha Tate (phải) sau gần 5 năm chia tay võ đài. Dù vậy, cô vẫn được đánh giá cao hơn so với đối thủ Marion Reneau, người năm nay đã 44 tuổi và đang có chuỗi 4 thất bại liên tiếp. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Reneau

Sau quãng thời gian đầu thăm dò, đôi bên bắt đầu tăng tốc, có nhiều pha trao đổi đòn đẹp mắt. Tate vẫn giữ được cảm giác võ đài khá tốt dù rời xa võ đài đã lâu

Cuối hiệp 1, Tate quật ngã thành công đối thủ xuống sàn. Cô có được vị trí thuận lợi và dồn được 3 cú đòn nặng. Hiệp đầu tiên, Tate chiếm ưu thế với 25 cú đòn chính xác, so với 15 của đối thủ

Reneau khởi đầu khá hứa hẹn ở hiệp 2 nhưng Tate nhanh chóng cho thấy cô là người xuất sắc và có nhiều miếng đánh đa dạng hơn

Nhà cựu vô địch hạng gà làm chủ phần lớn thời gian của hiệp 2. Tương tự quãng thời gian trước đó, cô cũng có một pha vật thành công, trước khi "trút giận" xuống đối thủ. Hiệp này, cô có 14 đòn đánh hiệu quả khi Reneau đang nằm sàn

Sang hiệp 3, Tate tiếp tục cho người đồng nghiệp đo sàn. Có vị trí tốt để tung một đòn khóa nhưng võ sĩ 35 tuổi quyết định trút đòn. Chứng kiến Reneau không thể chống đỡ, trọng tài chính buộc phải tuyên bố dừng cuộc đối đầu
Miesha Tate giành chiến thắng trong ngày trở lại võ đài

Niềm vui chiến thắng của Tate trong ngày tái xuất. "Tôi đã trở lại. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ. Tôi đã quay lại. Với tất cả sự tôn trọng, tôi ở đây không phải chỉ để thượng đài, tôi muốn chiếc đai", cô chia sẻ

Bảng điểm cho thấy Reneau thắng trong 2 hiệp đầu tiên

Sau trận, Reneau tháo găng, đặt xuống võ đài thông báo chính thức giải nghệ. "Tôi đã làm hết sức có thể. Tôi hài lòng với những gì bản thân thể hiện. Tôi xin nói lời tạm biệt". Thành tích trong sự nghiệp của Reneau là 9 thắng - 8 thua

Chiến thắng vừa qua còn giúp Tate giành được danh hiệu "màn trình diễn của đêm" cùng phần thưởng trị giá 50 nghìn USD