Cựu vương Miguel Berchelt và thực tế phũ phàng ở tuổi 30

AB , 22:44 28/03/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Miguel Berchelt vừa phải nhận thất bại đáng quên thứ 2 liên tiếp trong sự nghiệp.

Không có tay đấm nào có thể duy trì phong độ đỉnh cao mãi mãi. Nhà cựu vô địch thế giới Miguel Berchelt cũng không phải ngoại lệ. Chỉ tiếc, tay đấm người Mexico đánh mất vị thế của mình nhanh hơn chúng ta tưởng tượng.

Trong màn so tài cùng đối thủ không được đánh giá quá cao Jeremiah Nakathila diễn ra vào ngày 27/3, Berchelt bị đánh ngã bằng một cú thọc và thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian. Sau khi tham khảo lời khuyên từ đội ngũ y tế, trọng tài kỳ cựu Russell Mora đã quyết định cho dừng trận đấu vào cuối hiệp 6. "Tôi đã chứng kiến đủ rồi", Mora giải thích với Berchelt lý do trao chiến thắng cho dối thủ.

Ông Mora đã điều hành các trận đấu boxing trong vòng 25 năm và tất nhiên ông có lý khi không cho Berchelt tiếp tục tranh tài.

Cựu vương Miguel Berchelt và thực tế phũ phàng ở tuổi 30 - Ảnh 1.

Tất nhiên, thất bại đáng thất vọng trên không thể phủi bay di sản Berchelt đã dày công xây dựng. Berchelt vẫn là một tên tuổi lớn, trở thành thần tượng của hàng trăm hàng nghìn VĐV trên khắp thế giới.

Berchelt có tài năng và boxing đã giúp anh thay đổi cuộc đời. Từ một cậu bé nghèo với xuất phát điểm khiêm tốn, giờ Belchelt cùng người thân của mình vẫn có thể sống sung túc bất chấp anh này có giải nghệ vào ngay ngày mai. Nhưng đừng lầm tưởng, Berchelt không có một hành trình dễ dàng.

Thực tế, rất ít tay đấm nhận được sự chú ý khi mới chuyển lên nhà nghề. Họ buộc phải thượng đài, đổ máu và nước mắt với hy vọng một ngày nhận được sự chú ý. Nếu may mắn, họ được các tay đấm gây dựng được tên tuổi mời đến tập cùng. Tiền thù lao nhận được giúp họ chi trả một khoản đáng kể trong cuộc sống. Còn không, mọi thứ khó khăn hơn nhiều.

Họ cũng phải trải qua giai đoạn phải đấu những trận kéo dài 4 hiệp. Nếu có chuỗi thắng ấn tượng, họ có thể may mắn nhận được sự chú ý từ những ông bầu cũng như quản lý tên tuổi. Từ đó, họ mới có thể bật lên, được trao cơ hội tới Mỹ thi đấu.

Chỉ một số nhỏ các võ sĩ có thể vươn tầm trở thành một ứng viên vô địch. Thông thường, để có được điều này, họ phải lên đài cùng các đối thủ khó nhằn. Bầm dập qua được giai đoạn này, họ sẽ được biết tới nhiều hơn, được cất nhắc để tranh đai thế giới.

Cựu vương Miguel Berchelt và thực tế phũ phàng ở tuổi 30 - Ảnh 2.

Chiến thắng được danh hiệu này, sự nghiệp của họ sẽ chính thức sang trang, có được khoản thù lao tăng lên đáng kể. Nhưng song song với đó, họ trở thành mục tiêu nhắm đến của cả hạng cân, mỗi lần lên đài là một lần phải so tài cùng những đối thủ mạnh.

Rất ít có tay đấm có được may mắn như Floyd Mayweather hay Andre Ward. Bên cạnh tài năng sẵn có, họ bước chân vào sân chơi nhà nghề cùng "nền tảng" tốt. Vì thế, họ thăng tiến rất nhanh, tên tuổi cũng được biết tới rộng rãi nhờ gặp đúng đối thủ, vào đúng thời điểm.

Còn Berchelt không có trong tay sự ưu ái. Anh thuộc nhóm đầu tiên và đã phải thi đấu với hàng tá "cá mập" để có được vị thế như hiện tại. Berchelt từng có chuỗi trận tuyệt vời. Võ sĩ 30 tuổi từng sở hữu thành tích 38-1 cùng 32 pha KO. Chưa dừng lại, anh này cũng có hơn 4 năm giữ đai thế giới.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu tồi tệ khi Berchelt dính phải cú KO tàn bạo bởi Oscar Valdez hồi tháng 2 năm ngoái. Sau đó, Berchelt quyết định đôn hạng, chuyển trại tập từ Mexico sang Mỹ, thay đổi thành phần ban huấn luyện. Tưởng chừng điều này sẽ mang đến những chuyển biến tích cực nhưng không. Trước Nakathila, đối thủ mà tên tuổi còn lâu mới sánh bằng Valdez, Berchelt có lần thứ 2 liên tiếp phải rời nhà thi đấu bằng cáng, lên xe cứu thương và đến thẳng bệnh viện.

"Tôi sẽ gượng dậy. Tôi sẽ đứng lên từ thất bại này", Berchelt chia sẻ sau trận thua vừa qua. "Nhà vô địch vĩ đại là người không gục ngã. Họ sẽ là người sẽ đứng lên từ đó. Tôi sẽ trở về nhà, dành thời gian với gia đình, nghỉ ngơi và trở lại mạnh mẽ hơn".

Miguel Berchelt nhận trận thua sốc trước Jeremiah Nakathila

Một tinh thần tuyệt với từ phía Berchelt nhưng với màn trình diễn vừa qua của tay đấm người Mexico, thật khó để tin anh có thể làm được một điều gì đó.

Chưa kể những đối thủ cực mạnh phía trước, bản thân Berchelt đã không còn như xưa. Khả năng điều chỉnh và đặc biệt là chiếc cằm của tay đấm sinh năm 1991 đã yếu đi rất nhiều. Theo chuyên gia Kevin Iole, Berchelt đã tới điểm giới hạn. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, không bất ngờ nếu nhà cựu vô địch nhận những thất bại liên tiếp theo những kịch bản đáng quên.

Thật khó để tin Berchelt có thể chạm đến đai vô địch hạng nhẹ với tình hình hiện tại. Khả năng khả dĩ nhất dành cho Berchelt là trở lại hạng siêu lông. Nhưng liệu Berchelt có thể làm gì khi Oscar Valdez vẫn còn đó. 

Berchelt từng là nỗi khiếp sợ của tất cả nhưng giờ tất cả chỉ còn lại quá khứ.

Cựu vương Miguel Berchelt và thực tế phũ phàng ở tuổi 30 - Ảnh 4.

 

https://sport5.vn/cuu-vuong-miguel-berchelt-va-thuc-te-phu-phang-o-tuoi-30-20220328224429498.htm