Cựu cầu thủ Văn Sỹ Hùng: "Việt Nam gặp Thái Lan không sợ mà là lo"

Thanh Xuân , 10:30 23/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng chỉ ra lý do tuyển Việt Nam thường "cóng" khi đối đầu với Thái Lan.

Màn tranh tài giữa Việt Nam với Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động QG Singapore lúc 19h30 tối nay (23/12). Trận đấu "siêu kinh điển" giữa hai đội bóng "kỳ phùng địch thủ" hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ những cảm xúc dâng trào.

Song, đây cũng được xem là trận "chung kết sớm" vì vậy không tránh khỏi những tính toán, lo ngại cho cả hai đội bóng. Quay ngược lại thời gian, tuyển Việt Nam cũng từng so tài với Thái Lan tại bán kết Tiger Cup 1998, năm đó dù sở hữu những "anh tài" nhưng trước trận đấu Việt Nam vẫn chưa thực sự tự tin giành chiến thắng, lý giải về điều này chân sút từng "nã đại bác" vào lưới Thái Lan chia sẻ.

"Thực sự ra mà nói thì bao giờ cũng vậy đó không phải sợ mà là cái lo, tâm lý lúc nào cũng lo lắng làm sao để giành chiến thắng được. Bởi thời điểm đó Thái Lan đang rất mạnh nếu mình chiến thắng thì là một điều rất khó, trước đó bao nhiêu năm chúng ta chưa thể làm được điều này".

Cựu cầu thủ Văn Sỹ Hùng: "Việt Nam gặp Thái Lan không sợ mà là lo" - Ảnh 1.

Cựu cầu thủ Văn Sỹ Hùng từng ghi bàn vào lưới Thái Lan (Ảnh tư liệu)

Và cựu cầu thủ Văn Sỹ Hùng cũng chính là một trong ba tác giả ghi bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam giành vé vào chơi ở trận chung kết, "Little boy" huyền thoại đã vượt qua nỗi lo vô hình.

"Cảm xúc khi khi bàn vào lưới Thái Lan khác hoàn toàn với những đội bóng khác bởi đó là một đội bóng mạnh thời điểm đó. Bấy giờ họ còn đang là vua của Đông Nam Á nên ghi bàn vào lưới của họ nó là một cảm xúc khác, khó tả. Thời điểm bây giờ cũng thế thôi, nếu ghi bàn vào lưới Thái  thì đó không chỉ là niềm vui của cầu thủ mà còn là niềm vui của toàn thể người hâm mộ".

Cựu cầu thủ Văn Sỹ Hùng: "Việt Nam gặp Thái Lan không sợ mà là lo" - Ảnh 2.

Gặp Thái Lan luôn khiến cầu thủ Việt Nam "gợn" (Ảnh tư liệu)

Trở về hiện tại, 2 ngày trước khi trận đấu chính thức diễn ra, đội trưởng Quế Ngọc Hải họp cùng toàn đội. Hải Quế động viên, khích lệ tinh thần các đồng đội nhưng thật kỳ lạ lại chẳng mảy may nhắc đến 2 từ "quyết thắng". Ở chiều ngược lại, từ những trung vệ đến tiền đạo của Thái Lan lại chỉ rõ mục tiêu "quyết chọc chủng lưới Việt Nam".

Sau ngần ấy năm, liệu rằng "nỗi lo sợ vô hình" có còn đè nặng lên tâm lý của HLV Park Hang-seo và các học trò. Hay phải chăng Hải Quế muốn anh và các đồng đội "nói ít làm nhiều". Nhìn nhận từ ngoài cuộc chơi, chân sút từng ghi bàn vào lưới Thái Lan năm 1998 tự tin nói:

"Ngày trước gặp Thái Lan thì lo chứ bây giờ đã hoàn toàn khác, Việt Nam từ vị thế đến chuyên môn không kém Thái Lan, tôi nghĩ chính Thái Lan mới là đội bóng lo hơn Việt Nam. Nhìn nhận khách quan, 2 năm trở lại đây chúng ta hoàn toàn áp đảo trước họ, chúng ta không thua trước đối thủ này, chỉ hoà và thắng thôi".

Bước vào trận đấu, không chỉ là cuộc đấu trí giữa các HLV, sự cạnh tranh của các cầu thủ mà còn thước đo của nền tảng thể lực, đây cũng là bài toán chưa có lời giải với đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng tính từ trận đấu với Campuchia, từng ấy thời gian chưa đủ để đội bóng "những chiến binh sao vàng" lấy lại thể lực tốt nhất.

"Chưa đội bóng nào ở Đông Nam Á thi đấu nhiều như đội tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua. Sự vắt mòn, kiệt sức của các cầu thủ tại vòng loại thứ 3 World Cup là điều chúng ta phải thông cảm cho các cầu thủ, họ là những con người chứ không phải cái máy. Các cầu thủ phải chịu từ những vấn đề ức chế về tâm lý, xa gia đình quá lâu, căng thẳng, chúng ta phải chịu thôi", ông Văn Sỹ Hùng cho biết.

Sẽ là một trận cầu kịch tính, khốc liệt (Ảnh: Hiếu Lương - Tiến Tuấn)

Đã là người Việt Nam ai mà chẳng muốn hân hoan với niềm vui chiến thắng, dẫu vậy nhìn vào thực tế nên "biết mình biết người", cựu cầu thủ người Nghệ An phân tích:

"Bước vào trận đấu ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một lối chơi thận trọng ngay từ đầu, không phải chỉ riêng Việt Nam đâu mà Thái Lan cũng vậy. Các đội sẽ chơi rình rập chứ không phải là một trận đấu mở nhưng sẽ là một trận đấu rất hay với tốc độ nhanh.

Trong thâm tâm tôi luôn muốn Việt Nam thắng nhưng tôi nghĩ rằng sẽ là một trận hoà. Tôi nghĩ cơ hội vào chung kết có nhiều yếu tố, trước tiên phải vượt qua Thái Lan. Cùng với đó là bài toán thể lực và Thái Lan đang rất muốn đòi lại vị trí số 1 nên cơ hội sẽ được chia đều".

Cựu cầu thủ Văn Sỹ Hùng: "Việt Nam gặp Thái Lan không sợ mà là lo" - Ảnh 4.