Chuyện về "thánh chăm" của Suning là có thật: Kệ SofM tung tăng đi du lịch, Huanfeng vẫn ở nhà try hard

PHẠM DƯƠNG LỰC , 15:21 13/11/2020 | Esport

Chia sẻ

Không đi nghỉ như các tuyển thủ còn lại, Huanfeng lựa chọn ở lại gaming house tập luyện sau CKTG 2020.

Trong tự truyện của Huanfeng, chính chàng xạ thủ này từng kể lại rằng nhiều bữa tiệc đã vắng bóng cậu vì trùng với lịch tập.

Nếu có ai không tin lời Huanfeng thì hãy để ý đến lịch stream của anh chàng này trong thời gian gần đây. Không khó để nhận ra khi tập thể Suning được cho nghỉ phép sau mùa giải thì Huanfeng vẫn đang hì hục tập luyện ở gaming house một mình.

Huanfeng từ chối nghỉ phép, một mình ở lại Gaming House để tập luyện vì một lý do khiến mọi người xót xa - Ảnh 2.

Huanfeng một mình ở lại gaming house tập luyện

Khi được quản lý phát hiện và gọi điện hỏi, cậu tiết lộ lý do khiến nhiều người xót xa: "Sau trận chung kết, mọi người trở nên chán nản và không muốn về nhà. Còn tôi thì sợ bị đá, vì tôi đã chơi rất kém trong trận đấu này".

Huanfeng từ chối nghỉ phép, một mình ở lại Gaming House để tập luyện vì một lý do khiến mọi người xót xa - Ảnh 3.

Dù được quản lý của Suning trấn an bằng việc khẳng định cậu vẫn sẽ là nhân tố chính của đội trong năm tới, Huanfeng vẫn đáp lại: "Tôi không muốn nghỉ ngơi, vì tôi không phải là thiên tài. Hiện giờ có rất nhiều người giỏi hơn tôi ngoài kia. Tại sao, tôi có thể nghỉ ngơi vào lúc này được".

Huanfeng là một người cầu tiến, anh tự trách bản thân vì màn trình diễn kém cỏi của mình đã kéo cả đội đi xuống khiến Suning thua trận. Theo quan điểm của ngôi sao sinh năm 2001 thì người mắc lỗi thì không có thời gian để nghỉ ngơi, vậy nên cậu đang cố hết sức để trở lại thật mạnh mẽ trong mùa giải năm sau.

Sự nỗ lực là thành quả của nhiều chuyện không vui trong quá khứ. Trước khi gia nhập Suning không ít lần bị các đội tuyển cho nghỉ việc. Có lần khi đang trong kỳ nghỉ, Huanfeng đã phải khăn gói ra đi mà không được gửi lời chào tạm biệt tới đồng đội.